09/02/2024
Các cậu à.
Thanh xuân của tôi gói trọn trong ngôi trường cấp 3. Gặp gỡ các cậu, được trò chuyện, cười đùa hay thậm chí được an ủi, sẻ chia là niềm hạnh phúc lớn mà tớ chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ may mắn có được.
Trải qua 3 năm cấp 3 cùng nhau, chúng ta đã cùng khóc, cùng cười, cùng học tập, cùng lười biếng, những giây phút tươi đẹp đó đều được tớ lưu giữ trong lòng . Tớ trân quý những khoảng thời gian rực lửa của tuổi trẻ bồng bột, tớ khắc tạc những nốt trầm bổng mà chúng ta đã từng.
Khi viết những dòng này, tớ thấm thía thứ cảm xúc nghẹn ngào mà mỗi lứa tuổi học trò đều phải bước qua; vui có, buồn có, hoài niệm cũng có ...
Gặp nhau là điều chẳng một ai nghĩ tới, chơi với nhau cũng là tình cờ nhưng 4 chúng ta vẫn ở lại, vẫn bên nhau. Chúng ta chẳng cần cả nể, bên nhau với mọi sự vô tư, hồn nhiên mà chúng ta có. Chúng ta dù có khó khăn cũng chẳng ai bị bỏ lại. Người ta nói đúng, cấp 3 chính là 3 năm tươi đẹp nhất của 1 đời người học sinh. Giờ thì tớ đã hiểu, vì có các cậu mà thanh xuân của tớ đã trở nên thật dịu dàng, thật hạnh phúc. Nói 2 chữ “rời xa” thật khó khăn với tớ, nhưng cho dù ta có ở đâu thì 4 trái tim vẫn đập chung 1 nhịp, vẫn dõi theo nhau trên hành trình thực hiện ước mơ của chính mình nhé. Dẫu biết rằng thời gian chẳng chờ ai bao giờ nhưng nếu có được chọn lại, tháng năm ấy tớ vẫn chọn ở bên các cậu như tớ đã từng
Cảm ơn vì đã cho tớ biết thế nào là “Thanh xuân”
Cảm ơn đã cùng nhau đi qua bao mùa nhớ