19/10/2024
Ba năm học cấp 3 tưởng chừng là dài , nhưng khi chúng tôi nhìn lại thì như 1 kim đồng hồ quay vòng tròn trong thời gian nhanh , mới ngày nào các bạn nam còn bỡ ngỡ mới quen nhau , loay hoay , lúng túng không biết tổ chức các ngày lễ cho Cô cũng như các bạn nữ thế nào , mà giờ đây sau 3 năm , vẫn có những gương mặt đẹp đã đi cùng lớp 3 năm ấy , cũng có những gương mặt rất mới mẻ từ các môi trường học tập khác đến với gia đình CBA7 , tôi cảm thấy rất vinh hạnh khi cô Hương vẫn còn ở đó để giúp chúng tôi 1 ngày thêm tốt , rất hạnh phúc vì lớp chúng ta đa phần đoàn kết , đặc biệt các bạn nam đã ngày càng trưởng thành và chững chạc hơn bao giờ hết , các bạn giờ đây đã lớn , đã có những tình yêu trong tuổi học trò nên đã góp phần tinh tế , ga lăng trong những ngày lễ hơn , thay mặt cho lớp 12A7 tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các bạn nam vì đã k ngại đường xá , công sức để cho các bạn nữ trong lớp không phải thiệt thòi hay ganh tị với lớp khác , 1 lần nữa tôi chúc các bạn thật nhiều sức khỏe , cố gắng hoàn thành nghĩa vụ học tập và rèn luyện thật tốt , 8386 các bạn nam 12A7 .Mãi đỉnh mãi đỉnh luôn . Cảm ơn gia đình A7❤️
#20/10