01/01/2026
THƯ GỬI THẦY CÔ
những người đã chọn đi cùng TỎA SÁNG trong năm 2025
Cuối năm rồi.
Có lẽ, đây là lúc mỗi thầy cô đều đang hơi mệt.
Mệt vì một năm nhiều việc phải gánh.
Mệt vì có những lúc đã rất cố gắng, nhưng vẫn tự hỏi: “Mình làm thế này đã đúng chưa?”
Và mệt vì đôi khi, người Thầy phải mạnh mẽ quá lâu… đến mức quên mất mình cũng cần được nâng đỡ.
Lê Làn viết những dòng này không phải để tổng kết một năm rực rỡ.
Mà để nói lời cảm ơn.
Cảm ơn những thầy cô đã chọn ở lại với nghề, ngay cả khi có lúc thấy mình chênh vênh.
Cảm ơn những thầy cô đã tin rằng: làm nghề này không chỉ cần kỹ năng, mà còn cần một điểm tựa tinh thần.
Và cảm ơn vì đã chọn không đi một mình, mà đi cùng TỎA SÁNG – đi cùng Lê Làn.
Trong suốt năm 2025, có những lúc chúng ta gặp nhau vì một lớp học rối ren, một tình huống chưa biết ứng xử sao cho chuẩn mực
Có những lúc vì một bản sáng kiến còn dang dở
Có những lúc chỉ đơn giản là vì… quá mệt và cần một người hiểu.
TỎA SÁNG chưa bao giờ hứa sẽ làm thay.
Chỉ hứa đi cùng – đủ gần để thầy cô không lạc hướng,
và đủ xa để mỗi người tự lớn lên trong bản lĩnh của chính mình.
Nếu sau năm nay, thầy cô thấy mình:
Ít bối rối hơn khi gặp việc khó
Bình tĩnh hơn khi đứng trước học sinh, phụ huynh
Và tin hơn vào con đường nghề nghiệp mình đang đi
thì Lê Làn tin rằng: chúng ta đã không đi cùng nhau vô ích.
Năm 2026 đang ở phía trước.
Có thể vẫn sẽ còn mệt.
Nhưng mong rằng, thầy cô sẽ không còn cô đơn trong cái mệt ấy.
TỎA SÁNG vẫn ở đây.
Không ồn ào.
Không vội vàng.
Chỉ là một nơi để nhắc thầy cô rằng:
👉 Bạn đang làm một công việc rất có giá trị.
👉 Và bạn xứng đáng được đi con đường này một cách vững vàng hơn.
Cảm ơn vì đã tin và đã đi cùng Lê Làn trong năm 2025.
Hẹn gặp lại nhau, với một tâm thế nghề bền hơn – sáng hơn – và tử tế với chính mình hơn.
Yêu thương!
Lê Làn