18/03/2026
KHI KẺ NGỐC NÓI CHUYỆN NHÂN QUẢ: SỰ ĐỘC HẠI CỦA "TÀ PHÁP CHỮA LÀNH"
Dạo này lướt mạng, thỉnh thoảng lại thấy những bài viết ngô nghê kiểu: "Xây nhà là vay mượn tài nguyên đất trời, làm tổn hao phúc đức. Vừa xây xong mà gặp hạn là do cạn phúc..."
Đọc xong, nửa buồn cười, nửa thấy xót xa cho những người nhẹ dạ cả tin. Nhân quả và Phúc đức là những phạm trù triết lý vô cùng sâu sắc của vũ trụ, nhưng khi qua miệng của những kẻ học đòi "chữa lành", nó biến thành một thứ Tà pháp mạt pháp, gieo rắc sự sợ hãi (uế khí) và tư duy hèn mọn cho chúng sinh.
Là một người làm Phong thủy thực chiến nhiều năm, tôi phải lên tiếng đập tan thứ tư duy u mê này:
1. Phong thủy là Khoa học của Đại Đạo, không phải tòa án Đạo đức
Trong đạo kinh có câu: "Đại đạo bản vô tình" (Đại đạo vốn vô tình). Quy luật vận hành của khí, của vũ trụ là tuyệt đối và không thiên vị.
• Bạn xây nhà phạm phải sát khí, động thổ sai ngày giờ, nghịch lý âm dương... thì bạn sẽ gặp họa. Điều đó giống như việc bạn thò tay vào ổ điện thì chắc chắn bị giật, đưa tay vào lửa thì chắc chắn bị bỏng! Lửa và điện không quan tâm bạn là người tốt hay kẻ xấu, phúc mỏng hay phúc dày. Làm đúng thì được vượng khí, làm sai thì chịu sát khí.
• Đừng đổ lỗi cho "phúc mỏng" khi bản thân dốt nát hoặc bỏ qua các quy luật phong thủy tự nhiên!
2. Gánh nặng tài chính tự tạo "Sát khí" cho chính mình
Rất nhiều người xây nhà xong đổ bệnh, tai nạn, lục đục. Lý do thực tế phũ phàng là: Họ xây nhà khi chưa đủ lực! Vay mượn quá sức, tính toán từng đồng, ngày đêm lo âu căng thẳng. Chính cái tâm trí hoảng loạn, sợ hãi đó đã tự sinh ra "Uế khí" và "Sát khí", dẫn đến việc đi lại bất cẩn sinh tai nạn, vợ chồng cãi vã sinh ly tán. Đừng đổ tại đất trời thu phúc!
3. Tiền bạc đổi lấy gạch ngói chính là "Phúc Đức" hiện tiền
Người viết bài nói: "Mỗi viên gạch là tài nguyên đất trời, vay thì phải trả". Nực cười!
Người ta mua gạch, mua thép bằng đồng tiền mồ hôi nước mắt họ tích cóp cả đời. Đồng tiền đó là kết tinh của trí tuệ, thời gian và công sức lao động. Họ trả tiền sòng phẳng cho thợ, cho nhà máy, trần gian gọi đó là "giao thương", vũ trụ gọi đó là "trao đổi năng lượng".
Khẩu quyết Đạo Môn dạy: "Vạn vật giai thị đạo, hoàng kim diệc thị thiền" (Vạn vật đều là đạo, vàng bạc cũng là thiền). Dùng công sức chân chính của mình để kiến tạo một mái ấm đàng hoàng, đó chính là đang hiển lộ cái Phúc Đức của bản thân, cớ sao gọi là tiêu phúc?
4. Sự tiêu chuẩn kép của tư duy ngụy biện
Nếu nói như bài viết kia: dùng 1 viên gạch cũng là bòn rút tài nguyên thiên nhiên, vay nợ đất trời sinh nghiệp báo.
Vậy kẻ viết ra bài này hàng ngày bật điều hòa mát rượi (tiêu tốn điện năng), xài điện thoại, dùng internet băng thông rộng, dùng máy chủ AI để lên mạng rao giảng đạo lý... thì đang bòn rút bao nhiêu tài nguyên của đất trời? Cái nghiệp quả của sự lãng phí đó biết chừng nào mới trả cho nổi?
Lời kết:
Sự nguy hiểm nhất của mạng xã hội hiện nay là nhầm lẫn giữa triết lý thâm sâu và sự ngây ngô rỗng tuếch. Những bài viết gieo rắc nỗi sợ hãi kiểu này chỉ khiến người ta thấy người tu đạo, người tin vào nhân quả giống như những kẻ ngốc nghếch, đầu óc có vấn đề.
Đạo Môn có câu: "Trí giả thanh uế khí, ngu giả nạp phồn ưu" (Kẻ trí dọn sạch uế khí, kẻ ngu nạp vào muộn phiền).
Sống ở đời, cứ quang minh chính đại mà kiếm tiền. Tiền đủ thì xây nhà, chọn ngày lành tháng tốt, xem phong thủy chuẩn chỉ mà làm. Nhà xây xong thì kê cao gối mà ngủ, thụ hưởng cái thành quả lao động của mình. Đừng để dăm ba câu dọa nạt của những kẻ "tu hành online" làm rác tâm trí của bạn!
———————————
Đại Sư Phong Thuỷ: Vũ Đức Ninh