16/01/2023
Tôi là hạnh phúc đây ! Ai mua hạnh phúc nào! Dear Mind đang mở bán hạnh phúc đây!
~ Mại dzô Mại dzô ~
Chào cậu, cậu vừa nghe được tiếng giao hạnh phúc của Dear Mind đấy! Chắc hẳn cậu đang có những câu hỏi trong đầu như: ”Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc tới từ đâu? Tại sao hạnh phúc luôn là đích đến của mỗi người?” Vậy thì có Dear Mind ở đây để giải đáp thắc mắc này cho cậu.
Đối với Dear Mind, hạnh phúc rất khó có thể có một ý nghĩa cụ thể bởi mỗi chúng ta sẽ đều có cho mình một quan điểm riêng về “hạnh phúc’’. Nhưng dễ hiểu nhất, “hạnh phúc’’ là từ để chỉ một trạng thái cảm xúc của con người khi được thỏa mãn một mong muốn nào đó. Hạnh phúc có thể đến từ những điều nhỏ bé thường ngày của chúng ta như: mua được bánh mì ở canteen lúc sáng sớm, được bạn tặng kẹo,... tới cả những điều đặc biệt như: có người bên cạnh khi cần giãi bày nỗi lòng, một lời động viên khi mình đang phiền muộn,...
Thế nhưng, hầu hết mọi người đều có suy nghĩ không hài lòng với những gì mình đang có mà luôn muốn vươn tới những điều lớn lao hơn, đa phần là những giá trị phù phiếm, chẳng hạn: vật chất, danh vọng,.... Nhưng vốn hạnh phúc tới từ những điều nhỏ bé mà đúng không? Có thể đạt được những thành tựu lớn lao sẽ làm cậu hạnh phúc hay vui sướng tại thời điểm đó. Nhưng theo quy luật hiển nhiên trong cuộc sống: dễ đến thì sẽ dễ đi lắm, nó chỉ là “ngọn nến bé nhỏ” thắp sáng một chút rồi sẽ ‘’lụi tàn’’. Nếu cậu càng giữ nó cậu sẽ bị bỏng và vô tình làm đau chính bản thân mình đó. Còn những điều nhỏ bé, những điều hạnh phúc nhỏ nhắn kia mới chính là thứ duy trì hạnh phúc bền vững nhất. Như cậu thấy đấy, nhiều người chờ đợi hạnh phúc đến từ tương lai, có người ngóng trông hạnh phúc ở nơi phương trời xa xôi kia mà chẳng biết nơi nào. Nhưng đổi lại, những lần đợi chờ mơ hồ ấy chỉ khiến mình nhận lại sự mệt mỏi, cảm giác thất vọng và có khi là cả nước mắt. Vậy nên, chính cuộc sống thực tại mà chúng ta đang sống mới đem đến hạnh phúc chứ không phải từ quá khứ, tương lai hay những mộng tưởng xa vời.
Do vậy, cậu hãy trân trọng những điều hạnh phúc đến với cậu ở hiện tại nhé. Quá khứ thì đã qua, tương lai còn chưa tới nhưng hạnh phúc chắc chắn sẽ đến. Nên là, cậu hãy sống, sống cho hiện tại, sống để cảm thấy bản thân được thoải mái, vui vẻ. Chúng ta cần phải trân trọng những gì mà bản thân đang may mắn có được trong hiện tại. Nếu có khổ đau, nếu có gian khó, hãy nhìn vào bông hoa sen thuần khiết mọc lên từ đám bùn lầy kia, nhìn thấy được những điều tích cực trong mọi hoàn cảnh sẽ giúp cậu được sống thư thái, an yên đặc biệt là hạnh phúc. Bởi vậy ta mới nói: ‘’Thái độ sống quyết định chất lượng cuộc sống” đó!!!
Hạnh phúc sinh ra là để yêu thương, yêu thương lại là giá trị vĩnh cửu đánh bật mọi lo âu phiền muộn của con người trong cuộc sống bộn bề này. Vậy nên cậu hãy sống thật hạnh phúc, đúng với những gì cậu đang có nhé!
Nếu cậu gặp khó khăn gì đó hoặc chỉ đơn giản là muốn có một người lắng nghe những câu chuyện của mình thì HÃY ĐỪNG NGẦN NGẠI MÀ CLICK VÀO CHIẾC LINK ‘’XINK XINK’’ DƯỚI ĐÂY ĐỂ CHÚNG TỚ GIÚP ĐỠ CẬU NHÉ!!!
https://forms.gle/D1PHs3otJ8y1CA3a6
____________________________________________
Mọi câu hỏi xin vui lòng liên hệ:
Gmail: dearmind.nbkpsychologyclub@gmail.com
Chủ tịch: Đỗ Bảo Anh (0869167605)
Trưởng ban nhân sự: Đặng Minh Anh (0335263630)
Trưởng ban truyền thông: Bùi Khánh Minh (0375344753)