08/05/2020
Hành trình đẩy lùi bệnh ung xương bằng thuốc Nam
Anh Phùng Huy Thắng (số điện thoại 0961.647.566, con trai cụ Đào Thị Lối) chia sẻ: “Sau khi siêu âm bằng kỹ thuật cao nhất, bác sỹ phát hiện ở xương cột sống của mẹ tôi có một khối u bằng đầu ngón tay”
“Họ thông báo là mẹ tôi bị ung thư xương. Bác sỹ tư vấn là nên mổ, nhưng thực ra họ cũng không dám mạnh tay mổ, có lẽ vì lo ngại chỗ quan hệ của anh N. Họ bảo người nhà phải tự thương lượng với nhau. Tôi mới hỏi bác sỹ là nếu mổ thì tỷ lệ thành công bao nhiêu phần trăm. Họ trả lời là 30-70, tức là 3 phần sống, 7 phần chết. Chúng tôi còn đang phân vân không biết làm thế nào cho phải, thì bố tôi quyết định đem mọi chuyện nói rõ với mẹ. Nghe xong, bà lặng đi mấy phút, bà không khóc, nhưng chắc chắn là rất buồn. Bà đòi về nhà. Dù chết, bà cũng muốn chết trong ngôi nhà của mình”.
Bà Lối được đưa về quê nhà trong tình trạng suy kiệt, không thể ngồi, chỉ có thể nằm, thậm chí không thể trở mình được. Anh Phùng Huy Thắng kể: “Suốt 28 ngày, mẹ tôi nằm liệt giường, không thể trở dậy được, không đi vệ sinh được. Phải đóng bỉm cho bà đấy. Do tuổi tác, và cũng do không thể trở mình được, nên một vài bộ phận như chỏm mông, hai bên hông, thịt bắt đầu mềm ra, đổi màu, có dấu hiệu hoại tử. Không giấu gì anh, chính tôi cũng nghĩ rằng mẹ chỉ còn sống được ngày một ngày hai nữa thôi”.
Trong lúc anh Thắng cũng như toàn bộ thân quyến của bà Đào Thị Lối đã tuyệt vọng, thì một người chị của anh Thắng nghe được thông tin về ông lang Trần Gia Đạt ở 271 Kim Ngưu (Hà Nội, SDT là 0989.582.295, hoặc 0246.278.0518) từng điều trị thành công cho nhiều bệnh nhân ung thư. Anh Thắng kể: “Cô hàng xóm của nhà bà chị anh nói rằng mẹ của cô ta bị ung thư phổi, uống thuốc của ông Đạt, 9 năm nay vẫn sống. Tôi cầm bộ hồ sơ của mẹ tôi, phi thẳng lên Hà Nội. Ông Đạt xem xét hồ sơ, bảo là nhất định sẽ cứu mẹ tôi. Ông bốc cho tôi một bọc thuốc lớn, dễ đến 10 cân thuốc, bảo là chia ra cho mẹ tôi uống đủ 3 lần/ngày. Tôi nói bằng thật, là mẹ tôi uống thuốc của ông Đạt nửa tháng thì bà đỡ đau. Bọn tôi cho bà tập ngồi, nhưng bà vẫn không dám ngồi, bởi vẫn còn đau. Đến khi uống được 1 tháng thuốc, bà mới ngồi dậy được. Sau đó, bọn tôi lại tập cho bà đi dần dần, ban đầu thì sốc nách bà, sau đó để bà tự vịn vào giường mà lần lần từng bước. Qua đúng 2 tháng, bà đi được”.
Anh Thắng và những người anh chị em mừng đến phát khóc khi chứng kiến bà Lối lò dò bước đi trong sân – dù còn chưa nhanh nhẹn, nhưng cũng đã là một phép kỳ diệu đối với họ. Thời gian sau, họ đưa bà đến bệnh viện để kiểm tra, chụp chiếu cột sống. Điều diệu kỳ thứ 2 đã đến: Khối u ở xương sống của bà Lối đã hoàn toàn biến mất.
Ảnh: Khối u của bà Lối đã không còn, hiện tại, bà rất khỏe mạnh