24/09/2023
Câu chuyện hôi nách
Hôm rồi đi cà phê với thằng bạn thân, nó bộc bạch rằng thuyền tình yêu của nó chưa kịp cập bờ hạnh phúc thì có khả năng sắp bị bão giông cuốn trôi rồi. Hỏi mãi thì nó mới kể: Cuối tuần trước nó vừa được cô ny đưa về ra mắt với gia đình, ăn uống linh đình thịnh soạn, cũng tiếp chuyện ông bố vợ tương lai vui vẻ lắm. Tưởng đâu suôn sẻ thế nào, thì lại mất điện, trời thì nắng nóng, mồ hôi nó cứ phải gọi là tuôn rơi, và mồ hôi néch cũng vậy. Người ta chỉ là mồ hôi thôi, còn ông con thì còn thêm cả mùi hôi nữa. Thế mới cay các bác ạ. Ông con xấu hổ lắm, nó bảo là: mất điện cái là uống được một lúc thì tiệc cũng tàn, mà không biết tình có tan không chứ ông bố vợ có vẻ né né.
Tưởng gì, tôi lấy lọ HEHONA trong túi ra bảo nó dùng đi xem thế nào. Nay nó gọi cho tôi cảm ơn vì đã cứu nó một bàn thua trông thấy, nhờ lọ Hehona hôm bữa tôi đưa mà nay nó đỡ hẳn rồi, tình hình cuối tháng này được ăn đám cưới chứ hôm qua vừa về nhà bố mẹ vợ tính chuyện rồi.
Mọi người biết ai giống thằng bạn em, hôi nách, hôi chây, ra mồ hôi nhiều cứ inbox, em tư vấn cho dứt điểm nhé.