05/07/2025
Giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt,
Khi tiếng khóc đầu đời ngân nga trong phòng sinh
Chín tháng mười ngày mẹ mang nặng đẻ đau
Những đêm thức trắng, những giấc mơ còn dang dở
Từng nhịp tim con đập, từng cú đạp hiền hòa
Là hy vọng, là yêu thương, là tất cả
Hôm nay đây, con cất tiếng khóc chào đời,
Cả bầu trời như rạng ngời trong mắt mẹ,
Giọt nước mắt không còn là nỗi lo sợ
Mà là hạnh phúc dâng tràn, ấm áp như nắng mai
Thiên thần nhỏ nằm ngoan trong vòng tay,
Bàn tay bé xíu nắm lấy ngón tay mẹ,
Ngọn lửa yêu thương âm ỉ giờ bùng cháy
Kết nối mẹ – con bằng sợi chỉ vô hình.
Giọt nước mắt ấy sẽ mãi là kỷ niệm,
Là dấu ấn thiêng liêng của một hành trình
Ngày con đến – mở ra một thế giới mới
Cho mẹ được làm mẹ… suốt cả đời.
“ chả mấy khi có ý tưởng thơ ca”