21/03/2021
“Tuổi già chỉ mong có sức khoẻ để vui cùng con cháu, nào ngờ đến cái tuổi ngoài 70 này lại mắc phải căn bệnh suy giãn tĩnh mạch, căn bệnh mà gần hết cuộc đời mới nghe thấy lần đầu tiên” cô Nguyễn Thị Duyên ở Chí Linh , Hải Dương chia sẻ với TBYT 247 với ánh mắt lo âu.
Nặng chân, nhức mỏi chuột rút
Cô Duyên năm nay đã ngoài 70 tuổi, mặc dù đã bước vào cái tuổi xưa nat hiếm nhưng sức khoẻ cô rất tốt, còn khá minh mẫn và vẫn giúp bế con bế cháu trông nhà được, có lẽ công không biết đến bẹnh tật là gì nếu không có chuyến đi Phú Quốc dài ngày thăm anh con trai út vào đầu năm 2018, cô khẽ thở dài chia sẻ với chúng tôi “ đi máy bay phải ngồi lâu, đi ô tô cũng ngồi, lúc chờ máy bay cũng phải ngồi cho nên lúc về đến nhà con trai toàn thân cô mỏi nhừ, chân nặng không thật, đau nhức bước không nổi, chân sưng to như bị phù , cách mạch máu nổi lên gân xanh rõ rệt, cô nghĩ chắc tại mình ngồi lâu nên mới thế, nghỉ một đêm sẽ hết nhưng không ngờ, hôm sau rồi cả tháng sau vẫn thế mà thậm chí lại nặng hơn. Đau nhức tê bì như kiến cắn, ong châm, chân thường xuyên nổi lên những đường gân xanh lè cộm phông hẳn lên như con giun, sợ lắm” cô chia sẻ.
Tôi giật mình hỏi lại
“ không lẽ cô bị bênh suy giãn tĩnh mạch rồi vì nổi gân xanh , tê bì chân tay là biểu hiện rõ ràng nhất “
Cô gật đầu, đúng thế, mọi người nhìn cũng chỉ trách cô là sao hồi đẻ không kiêng cữ cẩn thân để giờ gân guốc nổi lên như thế, nhưng thực ra mấy năm nay nó mới bị như vậy, ở Phú quốc nghỉ ngơi mà chẳng phải làm gì nhưng bệnh vẫn tự diễn biến nặng, đau nhức đến không đi nổi, nhiều đêm nằm ngủ nghĩ đến cha mẹ, cơn đau hành hạ lại phát khóc, thỉnh thoảng có đêm bị chuột rút, cứng đét cả chân, mất ngủ lại sinh ra mệt nhọc, chả biết phải làm thế nào. Tới bệnh viện thì bác sĩ chẩn đoán, kê đơn rồi chỉ định dùng tất Giãn tĩnh mạch để ổn định áp lực thành mạch………còn tiếp