
10/12/2022
NÓI DỐI THẤT ĐỨC ĐỨC LẮM !
Gấm thấy có nhiều người gặp phải tiểu đường không tìm được phương pháp ổn định mà trên mạng lại toàn những thông tin quảng cáo đủ các loại. quảng cáo sai sự thật tràn lan rồi chả còn niềm tin đâu, của mất tật mang.Gấm muốn chia sẻ với mọi người về tình trạng tiểu đường mà Gấm đang gặp phải. Mong rằng mọi người chúng ta đang gặp tình trạng đường huyết cao biết được phướng pháp tốt, đúng thày đúng bệnh để có thể sống tốt cũng như có thật nhiều sức khoẻ, niềm vui như hồng giờ đây.
Gấm năm nay 48 tuổi hiện tại đang là giáo viên của trường cấp 3 tại Tuyên Quang tuy công tác giảng dạy có nhiều khi căng thẳng, nhưng cứ nghĩ sẽ chẳng bao giờ mình gặp tình trạng tiểu đường cả. Bởi chế độ ăn uống, luyện tập của Gấm rất khoa học, cụ thể, tất cả các công việc hàng ngày đều cố lên cho mình một kế hoạch, lịch trình chính xác. Ấy vậy mà cuối cùng tiểu đường vẫn cứ ghé thăm. Thậm chí còn bị hôn mê một lần do uống thuốc mà quên ăn. Vì có lần Gấm có chủ quan do công việc giảng dạy ôn thi cho học trò sát ngày.
Tuy gặp tình trạng đai tháo đường 4 năm nay, nhưng vẫn sống vui khỏe nhờ chế độ ăn uống, tập luyện hợp lý, tưởng chừng cứ ráng và chịu khó thì bệnh cũng thường vì bệnh không mấy tiến triển. Từ khi Gấm sang tuổi 44 đã phát hiện lượng đường trong máu cao do khám sức khoẻ định kỳ và phần nào có biểu hiện mệt mỏi khác thường.
Thời gian đầu, Gấm không gặp nhiều khó khăn, việc thường xuyên đói và thèm ăn, nhất là những đồ ngọt và đi tiểu nhiều ban đêm cũng diễn ra với tần xuất ít. Đôi lúc người cũng khó chịu vì cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Nhiều khi kiêng quá, người bị thiếu chất dinh dưỡng đến mức bị giảm đường huyết. Trong 2 năm đầu tiên gặp tình trạng tiểu đường, Gấm chỉ ăn mỗi bữa hơn 1 bát , trong khi trước lúc bị bệnh có ăn đến 2 -3 bát cơm mỗi bữa. Hiện mỗi bữa Gấm chỉ ăn một bát.tình trạng tiểu đường khá lâu nhưng Gấm vẫn sống vui khỏe nhờ kịp thời điều chỉnh chế độ ăn uống và luyện tập hợp lý hơn. Sau khi bác sĩ cảnh báo về lượng đường cao trong máu, mình chú ý đến uống thuốc, luyện tập và ăn uống cân bằng hơn, như ăn nhiều rau, ăn ít chất béo và tinh bột, ăn nhạt, Bận rộn với lịch lên lớp đôi khi còn dạy thêm, Gấm vẫn tranh thủ để luyện tập thể dục, đi bộ. Thế nhưng mọi người cũng biết mắc tiểu đường mà chỉ ăn và luyện tập tốt thôi là chưa đủ, phải điều trị bằng thuốc nữa. Còn bệnh mỗi năm một khác, xuất hiện tê bì, mắt hơi kém đi, đường huyết tăng dần, ban đêm đi tiểu đến 2 -3 lần .
Bản thân Gấm cũng không ít bệnh.. như là dạ dày và xương khớp Gấm cũng đã gặp. Nên Gấm uống rất ít thuốc Tây từ hồi đó giờ vì biết cách thức điều trị và độ ảnh hưởng của nó như thế nào. Biến chứng và hệ luỵ của bệnh Gấm cũng đã được cảnh báo và biết rõ mức độ nguy hiểm.. Chứng kiến có người bị cả mấy chục năm dai dẳng chưa việc gì mà đùng 1 cái biến ch.ứng người yếu đi hẳn, tiều tụy trông thấy. Gấm đã từng suy sụp vì chuyện này, nhưng cũng may có ông xã động viên và các con là động lực chỗ dựa tinh thần. Gấm có dùng thực phẩm bổ sung chức năng + dây thìa canh mà hỗ trợ đó giờ. Vì biết rõ bệnh này không thể chửa khỏi. Nhưng thú thiệt là cũng rất may mắn, trong một lần đi ăn cưới ở Ba Vì, Hà Nội, cũng gần được năm rồi. Thì là có một người bạn từ hồi đại học của Gấm mới chỉ cho một lương y chuyên điều trị bệnh tiểu đường . Chia sẻ thì người bạn đó vì không ăn uống hợp lý mà cũng lại kém vận động nên bệnh phát triển nhanh lắm đường cao tới hơn 10 chấm lận. Chạy chữa nhiều nơi đủ cả, đúng câu có bệnh phải vái tứ phương. Xong thì thuốc tây hoài nó hại, mà dời ra là không được.
Vậy may gặp, mà điều trị bằng cái thuốc nam thảo mộc này của Lươnq y Dương Thị Minh xong - đúng là thuốc nha, tuân thủ nghiêm ngặt theo cả 1 liệu trình thấy hạ đường mọi thứ ổn định uống phụ thêm 1 tháng nữa. Đi khám ổn định hẳn rồi là thôi chưa thấy phải uống lại gì nữa. Thấy hay quá mà lại người thật việc thật nên Gấm cũng đặt thuốc mang về dùng và ăn uống theo hướng dẫn của của y dược sỹ bên nhà thuốc. Sử dụng chưa hết liệu trình là đã ổn lắm rồi đi khám và đo đạc mọi thứ ngon lành cả, nhưng vẫn cứ dùng thêm 1 tháng duy trì cho an tâm. Và cho tới nay là ổn định mọi thứ, chỉ số đẹp, đã hơn 4 tháng không dùng bất kỳ một sản phẩm nào liên quan đến tiểu đường nữa. Đi khám thì hiện là chưa cần phải tiếp tục điều trị nữa. Gấm hết sức vui mừng mà biết ơn cô bạn đại học đã giới thiệu thuốc tốt cho, đúng là gặp thầy gặp thuốc. Hiện rất lạc quan, bởi tinh thần lạc quan như liều thuốc giúp thêm vượt qua bệnh tật dễ dàng hơn vậy đó cả nhà à. 2 tháng trước đồng nghiệp của Gấm có người bị lâu, rồi có cả mới bị cũng nhờ mình chỉ cho mà lấy thuốc chỗ nhà thuốc thầy Minh về dùng đến nay đều tiến triển rất tốt và cắt bỏ dần cả thuốc tây được rồi. Chia sẻ những dòng tâm tư này lên đây với mọi người, vì bản thân Gấm rất là khắt khe trong việc chọn lựa những thông tin đặc biệt là thuốc thang trên mạng như hiện nay. Cái gì thật sự lành và tốt thì mới dùng cũng như chia sẻ giúp bà con mình cũng được như Gấm hiện tại:
- Thứ nhất cái tiểu đường có thể biến chứng bất cứ lúc nào nên ngay bây giờ dù nặng dù nhẹ các bạn hãy chữa sớm kẻo muộn.
-Thứ 2 đừng nhẹ dạ cả tin vì bệnh này không khỏi hẳn được, không có loại nào mà chữa khỏi hết được nha. Đừng mắc sai lầm mà tốn kém rồi mua mệt vào thân.
-Thứ 3 ai mà đã ổn định rồi thì vẫn phải tiết chế và ăn uống hợp lý cũng như ráng vận động thể thao thì mới khoẻ mạnh và bệnh k phát nữa, Sau này có uống thêm thì cũng chỉ là duy trì cho ổn, chứ không chạy chữa miết tháng này qua tháng khác nữa. Rất mệt -Thấy thuốc tốt dùng đã có kết quả.
Gấm muốn chia sẻ cho ai gặp tình trạng giống như Gấm. Ai thật sự mong muốn chữa thì có thể gọi trực tiếp đến Thầy Dương Thị Minh theo SỐ ĐIỆN THOẠI 0376685408. hoặc để lại SỐ ĐIỆN THOẠI ở dưới bình luận và có thể nhắn tin trực tiếp cho Gấm . Gấm chuyển số điện đến thầy Minh giúp cho .Gấm xin nhắc lại là Gấm chia sẻ lên đây ai cần thì gọi trực tiếp cho thầy Minh. . Gấm chia sẻ lên là giúp mọi người, mọi người tin mọi người dùng, chứ Gấm không được lợi lộc gì cả vì bản thân Gấm cũng là người bị bệnh nên Gấm hiểu, khổ sở lắm. Đồng ý là có bệnh phải vái tứ phương. Nhưng đúng nơi đúng thầy đúng thuốc thì tránh được tốn kém thời gian, của cải, mà lỡ không đúng thì chán buông xuôi không muốn chữa nữa .. cực lắm. Cứ để thế thì khổ mình, khổ chồng, khổ vợ con. Chúng ta hãy lan tỏa và chia sẻ những gì tốt mà mình biết tới nhiều người đang mắc bệnh và còn khổ về nó nhé.