03/03/2023
Thời buổi nhiều tình trạng Thầy Giả - Thuốc Dởm và Cầu cho những ai bị Tiểu Đường,..Đọc Được Bài Viết này!!!!
Câu chuyện thực tế cho người bị bệnh Tiểu Đường tuýt 1, tuýt 2.
Chào toàn thể mọi người, tôi là Nguyễn Thị Thu Thủy là một người lính đã về hưu.
Hôm nay, tình cờ tôi xem trên truyền hình thấy một clip phóng sự với tiêu đề Ông xe ôm "biến hình" thành bác sĩ đầu ngành bán thuốc chữa bệnh nan y”. Đại ý là ông này không phải thầy thuốc nhưng lại mạo danh thành bác sĩ quảng cáo cho sản phẩm được ví như thần dược chữa khỏi bệnh. Rồi nào là thầy lang rởm, diễn viên quảng cáo các thứ mà họ có bị tiểu đường đâu. Thế mới biết giờ lắm chiêu trò lừa đảo như thế nào.
Nghe được câu chuyện mới thấy thực tế nhiều người bệnh vẫn còn đang loay hoay, khi mà điều trị bệnh bằng thuỗcc tây mãi không khỏi được, mọi người đi tìm thuốc đông, thuốc nam mà lại chẳng biết đặt niềm tin vào đâu cả. Nhưng cũng chính vì thế mà mọi người khó có thể tìm được phương pháp điều trị và mất niểm tin vào những thầy thuỗcc chân chính, đánh giá sai về thuốc nam gia truyền. Nhìn về hình ảnh của bản thân tôi 7 năm về trước với căn bệnh Tiểu Đường, có thời gian gần như buông xuôi hết hi vọng, nên tôi viết câu chuyện này.
Tôi bị Tiểu đường 10 năm rồi. Vì sự thiếu hiểu biết của mình mà tôi đã phải trả cái giá rất đắt. Vừa mất thời gian, tiền bạc vừa có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng . Ban đầu, tôi thấy sức khỏe không được tốt , đầu tiên là có nhiều triệu chứng mệt mỏi , ăn nhiều nhưng mau đói , lúc đầu cũng chỉ nghĩ là bản thân làm việc quá sức nên bị vậy. Khi đó cứ nghĩ chỉ là do ăn uống sinh hoạt không đúng giờ giấc hay phải thức đêm, nhưng khi các triệu chứng ấy kéo dài thêm 1 thời gian ngắn và ngày một thường xuyên hơn. Thời gian trôi qua hơn 1 năm khi thấy cân nặng đang 65kg tụt xuống chỉ còn 58kg và có nhiều lúc đau tê bì cả 2 tay. Đến khi đó thì sơ mới ý thức được đây không phải là những triệu chứng bình thường nữa, nên tôi đã đi khám. Bác sĩ kết luận tôi bị Tiểu Đường tuýt 2 rồi kê thuốc về nhà uống. Ban đầu thì cũng có đỡ nhưng chả được bao lâu thì tôi bắt đầu có dấu hiệu nặng lại. Khi bị tái lại tôi vẫn dùng đơn thuốc cũ mà bác sĩ kê lấy thuốc về uống. Vòng luẩn quẩn cứ như thế trong gần 2 năm rồi cuối cùng tình trạng bệnh của tôi ngày càng nặng. Đỉnh điểm là đầu năm 2016, tôi thấy không ổn trong người nên có ra bệnh viên bạch mai Hà Nội khám thì được bác sĩ báo phải nhập viện gấp vì đường tăng cao. Nằm viện gần 2 tháng trời mới được về nhà.
Vừa sợ vừa tự trách mình, cứ chạy theo công việc rồi đủ thứ bên ngoài, rồi khi tôi nhận ra thì khi đó bệnh tình của mình bị rất nặng rồi. Tôi nghe bác sĩ, uống đủ loại thuốc, nhưng tiền mất mà bệnh thì cứ tái đi tái lại chả dứt khoát. Gia đình tôi bảo có bệnh thì vái tứ phương nên hễ ai mách đâu là tôi đến khám, thử đủ các loại thuốc rồi mà chỉ đỡ được chút rồi đâu lại vào đó.
Đúng là ở hiền gặp lành, năm 2019 trong 1 lần gặp mặt hội đồng ngũ tôi gặp bác Huy Hoàng và tôi có chia sẻ câu chuyện tiểu đường của tôi. Bác cũng bảo trước cũng bị bệnh này, may nhờ bên trung tâm chưa trj tiểu đường của giáo sư viện sĩ Đái Duy Ban có nhiều năm kinh nghiệm nghiên cứu thuốc chữa cho mới hếtt. Bác liền giới thiệu tôi sang trung tâm. Qua quá trình thăm khám và tâm sự về quá trình chữa bệnh của bản thân. Trung tâm kê cho tôi 1 liệu trình trong 4 tháng. Mặc dù cũng nửa tin, nửa ngờ, nhưng tôi vẫn dùng theo hướng dẫn của bác. Cứ vài ngày lại gọi điện thăm khám và hỏi han tình trạng bệnh của tôi và hướng dẫn điều trị . Thật sự tôi rất bất ngờ khi mới sử dụng được 1 tuần thì đỡ tê bì tay chân và giảm mất ngủ. Sử dụng hết 1 tháng thuốc thì đườg huyết của tôi từ 14 chấm còn 8 chấm gần như là biến chứg của tôi ổn định hết sau 1 tháng sử dụng sức khỏe của tôi đã được cải thiện rất nhiều, theo chỉ dẫn của bác sỹ tôi duy trì thuốc 4 tháng đườg huyết của tôi đã chuyển biến tích cực đường huyết về được mức 5 chấm, cơ thể khỏe mạnh, tinh thần sảng khoải, giảm hẳn tê bì chân tay, tiểu đêm, ăn ngon miệng, ngủ sâu giấc, không cần kiêng khem khổ sở. Đến nay đã được hơn 3 năm và chưa từng bị tái phát lại lần nào dường như đã hết bệnh hoàn toàn.
Tôi thật sự hết sức biết ơn bác Hoàng rất nhiều. Sau bao ngày kiên trì tìm kiếm cuối cùng cũng tôi cũng đã ổn định được đường huyết ở mức an toàn 5 chấm nhờ gặp đúng người thầy thuỗcc có tâm, có tầm. Bây giờ tôi thấy cuộc sống này nhẹ nhõm tươi đẹp biết bao. Vậy nên là tôi khuyên mọi người hãy chữa sớm căn bệnh này đi ạ. Đồng tiền đi trước là đồng tiên khôn, đừng vì thấy bệnh chưa nặng mà thở ơ, rồi sau này sẽ hối hận đấy ạ. Còn nữa tiết lộ với mọi người lý do vì sao hôm nay tôi lại chia sẻ câu chuyện của tôi trước đây là vì mới đây tầm hơn 4 tháng. Tôi vô tình có nói chuyện với chú Hoàn người trong xóm cũng bị căn bệnh này, và khiến tôi nhớ lại thời gian mình đã phải khốn khổ như nào về căn bệnh tiểu đường này. Tôi liền giới thiệu chú đến nhờ bác và bây giờ chú ấy cũng gần như đã ổn định sau gần 4 tháng sử dụng. Phương pháp điều trị của bác thật sự rất tốt nên hôm nay tôi muốn chia sẻ cho ai gặp tình trạng bênh Tiểu Đường tuýt 1, tuýt 2. Ai thật sự mong muốn chữa thì có thể nhắn tin trực tiếp cho tôi, tôi sẽ gửi đến bác tư vấn. Thấy nhiều người bị bệnh Tiểu Đường chữa nhiều nơi mà không khỏi, không biết gửi niềm tin vào đâu, tôi rất mong muốn được giúp đỡ.
Tôi đăng bài lên đây để cho những bạn bị nhìêu bệnh cùng 1 lúc như tôi đừng nên bi quan, suy nghĩ tiêu cực, chỉ cần ăn uống điều độ, uống thuốc, tập thể dục...thì cứ vui vẻ mà sống.
Chúc mọi người trao gửi niềm tin đúng nơi, gặp được người thầy có tâm, có chuyên môn, tận tâm mà điều trị, tôi chúc mọi người thật nhiều sức khỏe !