13/05/2020
Bài dự thi - SBD1998
"Họ tên bố mẹ: Nông Thị Thu Hường
Nguyễn Đức Danh"
Ngày sinh của bé: 22/05/2019
"Lời bình cho ảnhChào mùa hạ xinh đẹp, chào tháng 5!
Vậy là chỉ còn vài ngày nữa tớ sẽ là cô heo có tuổi. Thời gian trôi nhanh thật, 11 tháng trước tớ còn nằm ngoan trong bụng mẹ mà giờ tớ đã tập đi và bi bô vài câu rồi đấy!
Sau 3 năm bố mẹ về chung nhà, hành trình có tớ rất dài và gian khó, mẹ đã vượt 140km từ miền núi xa xôi để đến bệnh viện Thu Cúc sinh tớ vào tuần thai 41, thật may mắn khi tớ được là công dân Thu Cúc , được các bác sĩ, nhân viên chăm sóc từ khi mẹ mang thai tới khi tớ chào đời và cho đến giờ bệnh viện vẫn nhắn tin "" ting, ting..."" hỏi thăm, nên tớ rất khỏe mạnh nhé!
Tớ là cô gái dân tộc Tày nhưng bố lại gọi tớ tên ở nhà rất "" Tây"" : Lisa bởi vì bác sĩ Lisa giúp mẹ vượt cạn thành công, bố hi vọng con gái bố sau này giỏi giang, xinh đẹp, tài đức, thánh thiện như bác sĩ Lisa. Còn tên khai sinh của tớ là Nguyễn Bách Diệp, là cây Bách Diệp luôn vững trãi, ngay thẳng, là cây thuốc quý giúp ích cho đời, sống có ý nghĩa.
Tớ nhờ mẹ chọn cho một bức ảnh để tham gia cuộc thi "" Em bé Thu Cúc"", bao nhiêu bức hình đẹp sao mẹ lại chọn bức này nhỉ? Mẹ nói : Bức hình này được bệnh viện chụp tặng khi con vừa chào đời vẫn trong phòng sinh. Cô y tá đã nắm tay mẹ trong suốt hành trình phẫu thuật, cũng đôi bàn tay này nâng niu và vén mũ cho con đầy yêu thương, đôi mắt cô trìu mến và mẹ thấy được trái tim nhân hậu của cô ấy đang "" say"" con gái mẹ, còn cô Heo của mẹ đáp lại là nụ cười thiên thần, chắc chắn là con rất mến cô ấy! Mẹ đặt tên bức hình này là : BÀN TAY CÔ - NỤ CƯỜI CON và đã có một bức ảnh phóng to trong phòng của tớ rồi đấy!
Thật háo hức khi tớ sắp đón sinh nhật tròn một tuổi, tớ thấy mình may mắn biết bao khi được sinh ra và lớn lên trong tình yêu thương của gia đình. Tớ sẽ sống thật khỏe mạnh, thật ý nghĩa để xứng đáng với tất cả những may mắn trong cuộc đời này. Cám ơn vì đã yêu tớ!
Cô gái tháng 5!"