29/10/2021
Một chia sẻ thú vị của cô Nhuận.
Có ý tưởng, lại có đủ trình độ để thực hiện và tự chứng minh thì thật thú vị mn nhỉ.
"Vũ Nhuận: Hôm trước có nhiều bạn bác sĩ hỏi Hai Lúa tui là: cô làm thuốc dựa vào nguyên lý nào, tại sao cách suy luận của cô không giống người khác mà cũng rất hiệu quả?
Tôi nói là tôi dựa trên nguyên tắc ngũ hành tương sinh và tương khắc lẫn nhau trong vũ trụ, Kim-mộc - Thuỷ- Hoả - Thổ, hỗ trợ và át chế lẫn nhau. Mọi sự vật và hiện tượng đều có những thứ át chế nó, bệnh tật cũng vậy, vỏ quýt dầy sẽ có móng tay nhọn. Quan trọng nhất là mình phải tìm ra nó.
Năm 10 tuổi tôi có một phát hiện thú vị. Nhà tôi mua một mảnh đất ruộng, chuột cắn phá quá nên không thể cấy lúa, ông bố tôi vượt liếp đào ao, khử phèn, rải vôi để trồng rau thả cá. Mảnh đất đó trải qua bao năm chiến tranh, không ai đụng gì tới nó. Khi mua về đào bới cải tạo, chúng tôi phát hiện ra một bãi rác mà lôi ra nhiều bịt nilon trắng và dai, chúng tôi có thêm cái nghề gọi là nghề móc bọc🤪🤣😜. Điều đáng nói là trên mảnh đất rất nhiều rắn hổ các loại, bố tôi bắt hằng trăm con, ngâm rượu các kiểu tới nỗi dân cả vùng đó gọi bố tôi là ông Tư rắn hổ.
Nhà tôi làm chuồng heo trên một móng một ổ rắn hổ. Một hôm đi học về tôi thấy con heo mẹ và đàn heo con quần nhau với hai con rắn hổ to, có mặt trăng trên đầu.Hai con rắn bị kích động mổ lia lịa vào chân vào bụng heo mẹ, nhưng heo mẹ không sợ, cứ tấn tới dí từng con một vào góc tường, hễ nó giẫm lên được là nó ngoạn và nhai.
Rắn hổ hễ cắn là truyền nọc độc, từ gà/chó/mèo,…. đều sẽ chết nếu bị rắn độc cắn, nhưng những con heo nhà tôi chỉ bị chảy máu mà không sao cả, khoẻ mạnh như thường. Con heo là loài vật hiền lành, không nguy hại nhưng lại chiến thắng rắn độc. Tử vi có một khái niệm về tứ hình xung: “Dần Thân - Tị Hợi” dù có vẻ là mê tín, lạc hậu, người xưa họ cũng chẳng biết gì về sinh học nhưng tại sao họ lại đúc kết một điều quá chính xác đến thế, con rắn và con heo là đối đầu trực diện và loại trừ nhau.
Sau này tôi học và đã hiểu trong máu của con heo có huyết thanh trung hoà nọc rắn.
Vậy thì trong tự nhiên sẽ có sẵn nhiều thứ át chế bệnh tật, chúng ta phải tìm ra nó, chiết xuất nó, kết hợp chúng nó lại để sử dụng.
Nghe buồn cười quá phải không?
Con vi khuẩn Hp nó khác mấy con vi khuẩn khác cái gì? Đa số khi chúng ta ăn thức ăn (có đầy vi khuẩn) khi đi xuống dạ dày đa phần chúng bị tiêu diệt bởi một môi trường acid cực đoan. Thế nhưng vi khuẩn Hp vẫn sống sót là nhờ lớp vỏ nhày mucor (thành phần chính là polysacharide).
Tây y khi diệt khuẩn thường dùng kháng sinh nhưng tụi vk đột biến rất nhanh với tần số cực lớn nên dẫn tới nhiều người bị kháng thuốc. Vậy chúng ta phải tìm cách phá huỷ hay hoà tan lớp nhầy này thì con vi khuẩn Hp sẽ bị diệt ngay, qua 2 cách
1. dùng hoá chất: lớp nhày này bằng polysacharide rất lì và trơ, ít tham gia phản ứng hoá học. Nếu dùng phương pháp này chắc chắn sẽ gây tổn thương lớp niêm mạc dạ dày.
2. dùng phương pháp cơ học, sử dụng một loại keo (như keo dính chuột vậy) bẫy tụi nó lại với nhau, rất nhanh gọn và hiệu quả
Lúa tôi chọn cách thứ hai. Đơn giản vậy thôi. Sau đó là làm keo dính này gồm cái gì? Đây là câu hỏi thú vị. Trong keo dính đó có một loại chất phân cực thấp (chỉ tan trong dầu mỡ, không tan trong nước hay kiềm) nên Hai Lúa hay khuyên mọi người uống lúc đói, hạn chế ăn dầu mỡ lúc trị bệnh dạ dày là có lý do chứ không phải khuyên giống lời khuyên của bác sĩ tây y đâu.
Còn về thuốc hỗ trợ ung bướu: cũng cần có chất keo các bạn ạh. Hiểu đơn giản, tế bào ung thư cũng có những tín hiệu và cơ chế khác tế bào lành, các bạn phải chụp lấy đó để bẫy tụi nó. Con đường chết theo chương trình có 2 cơ chế ngoại bào và nội bào, gồm các giai đoạn nào, biểu hiện ra làm sao,…. Nói chung nói sẽ rất dài.
Các bạn đừng nghĩ Lúa tui làm đại, làm liều, như ông thầy bói sờ voi, dựa vào hên xui, không có đâu. Tất cả là suy luận mà thiên hạ hay gọi một cách mô phạm hơn là “Phản biện “ đấy.
Nói chuyện về thuốc thì kể cả ngày cũng không hết được, hihi. Giờ tui đi ăn cơm đây."