12/08/2022
Câu chuyện nội tiết tố Slady ( Con gái và mẹ)
Ước mơ của mẹ là gì ?
“Ngoài kia thế giới bao la rộng lớn. Còn thế giới của mẹ chính là con. Là niềm vui của con, là ngôi nhà, là gia đình mình”.
Từ khi có con, con nhớ về mình khi ngày thơ bé, khi có mẹ ở bên. Nhớ những đêm con ốm sốt khó chịu cựa mình thức dậy thấy mẹ nằm bên cạnh nét mặt đầy âu lo hỏi con “ Khát nước không con? Có nóng không? Có lạnh không? Con đau ở đâu nói mẹ nghe, con yêu?” Rồi vài lần nữa con thức dậy vẫn thấy mẹ ngồi đó nhìn con à ơi câu hát đưa con vào giấc ngủ say.
Nhớ khi con lên 5, mẹ tập con đi xe đạp, mẹ giữ tay sau yên cổ vũ con đạp xe thật xa. Khi quay đầu lại không thấy mẹ thì vì sợ mà buông tay lái tự nhã. Con khóc lớn giận dỗi với mẹ, mẹ phải hứa cuối tuần cho về chơi với ông bà ngoại mới chịu nín. Mẹ nói: “Trong lòng mẹ, con gái mẹ là giỏi nhất, là kiên cường nhất, không việc gì con yêu của mẹ không làm được.” Từ lời khích lệ đó con không còn sợ chạy xe đạp một mình nữa, bắt đầu hăng hái mỗi chiều đạp xe ra cây đa giữa làng đợi ba đi làm cùng về.
Ngày bà ngoại bị ốm mẹ ở lại bệnh viện chăm bà 1 tuần, con vì nhớ mẹ khóc đòi mẹ cả đêm. Sáng hôm sau, mẹ về mua cho con gói kẹo dặn ở nhà ngoan, nghe lời ba vài hôm nữa mẹ về sẽ mua cho con gấu bông lớn. Con gấu bông ấy giờ vẫn còn con mang theo khi lấy chồng, ôm mỗi khi nhớ mẹ.
Tủi nhất là ngày đầu tiên con đi học xa nhà, mẹ dặn dò đủ thứ, nói không cần buồn, không cần khóc nhớ nhà thì nghỉ hè lễ tết lại về, tiễn con lên xe mẹ mỉm cười nói giữ gìn sức khoẻ, con nước mắt lưng tròng bước lên xe, mẹ vẫy tay mỉm cười tạm biệt. Đi được một đoạn con ngoảnh đầu lại nhìn thấy mẹ xa dần vẫn đứng đó nhìn con lấy tay lau nước mắt. Chưa đi xa mẹ bao nhiêu đã nhớ mẹ nhớ nhà, tủi thân cắn chặt môi để không khóc mà nước mắt cứ rơi. Dặn lòng đi học tới lễ lại về với mẹ.
Ngày tháng cứ thế dần trôi, trước đêm về nhà chồng con chạy qua phòng đòi ngủ với mẹ. Con hỏi mẹ, “Mẹ ơi, ước mơ của mẹ là gì?”
Mẹ nhìn con cười nói “Ước mơ của mẹ, mẹ thực hiện được rồi!” Con nói không hiểu. Mẹ nói “đợi khi con có con thì con sẽ hiểu”. Rồi đứa con đầu lòng của con cũng ra đời, mẹ lên chăm cháu, chăm luôn cả con. Thấy mẹ cực mà lòng con xót xa. Mẹ bảo” Nhờ đồ bổ bây hay mua cho mẹ uống mà giờ mẹ khoẻ lắm! Mẹ còn đợi tới ngày đi chăm cháu dâu ngoại của mẹ nữa cơ”.
Những ngày tháng có con, nhìn con khoẻ mạnh, ngậm bình sữa nằm trong nôi miệng còn chóp chép thì con đã hiểu câu nói ngày xưa của mẹ. Hiểu luôn cả những vất vả, nhọc nhằn mẹ đã vì con. Càng yêu thương mẹ hơn vạn lần. Con càng mong muốn mẹ sẽ luôn khoẻ mạnh, vui vẻ, hạnh phúc sống đời với con. Nhưng thời gian đâu có buông tha bất kỳ một ai! Với phụ nữ đến tuổi mãn kinh, tiền mãn kinh thực sự là “ác mộng” do sự thiếu hụt nội tiết tố khiến cơ thể đối mặt với hàng loạt triệu chứng khó chịu đến mất ăn mất ngủ. Con lựa chọn mua SLady cùng con chăm sóc sức khoẻ của mẹ. Cảm ơn mẹ vì những tảo tần, hy sinh cho con và cho đại gia đình chúng ta. Hạnh phúc nào hơn sức khoẻ của ba mẹ. Món quà nào bằng ba mẹ mãi bên con.
Cả thanh xuân cho con, Slady con dành tặng mẹ. Bông hồng đỏ cài áo, Vu Lan này có mẹ, con hạnh phúc, biết ơn.