16/01/2026
CHUYỆN CHƠI NGỌC
Khi bạn yêu mến chất lượng, bạn sẽ không còn ưu tiên thích những thứ rẻ nữa. Khi bạn đã quen với sự tinh tế, thì sẽ khó chấp nhận việc thỏa hiệp hơn. Ví dụ ai quen chơi phôi nhà SN, thì khó mà chọn vòng bảng phúc lợi nhà Ahei, khi đã tiếp xúc những phẩm cấp ngọc cao, phôi cao cấp, thì so sánh giữa vòng phúc lợi và phôi tốt nghiệp, họ sẽ tặc lưỡi để dành chinh phục món tốt nghiệp. Haha
🌸 Nhưng để con mắt biết nhìn cái đẹp, trước khi mắt chỉ nhìn những thứ tầm cao, họ đã rèn luyện qua rất nhiều những món nhập môn, những bài học phổ thông trước. Quá trình tích luỹ kiến thức luôn là 1 quá trình đi lên, và người chơi phải chơi từ những cấp nhập môn, phải chi tiền cho những bài học sơ cấp cả.
🌸 Vậy nên không có quy chuẩn bắt buộc nào cho sự yêu thích cái đẹp, nó đến từ cảm nhận của tâm mỗi chúng ta, cũng tuỳ thuộc vào trải nghiệm bạn đã tiếp xúc và tài chính của mỗi người.
Làm sao ép người có tài chính chỉ vài trăm K, chỉ chăm chăm thích những món tốt nghiệp cả vài triệu. Và làm sao ép những người quen chơi cấp tốt nghiệp vài triệu, lại chỉ hướng mắt nhìn vào những món phúc lợi vài trăm.
Nên mọi thứ đều có vị trí của nó, và sự hoà hợp riêng.
🤭 Nhưng mà Gem để ý chứ, các chị em mê ngọc thực sự á, có 1 đặc điểm, là chơi 1 thời gian mắt nhìn cao lên, đều muốn chơi hàng tốt nghiệp hết. Haha. Nhiều ce bắt đầu có những chiếc tốt nghiệp đầu tiên rồi đó, xin chúc mừng nhaaa