
10/09/2024
Hôm qua mình có lớp lúc gần 7h tối nhưng mình biết sẽ tắc đường nên đi sớm từ 5h. Trước đó không mưa, thế mà đùng một cái 5h trời mưa xối xả. Mình vừa đi vừa hít sâu thở đều cho đỡ hồi hộp. Vì cảm giác mưa táp vừa mặt, rồi những đoạn đường trũng bắt đầu ngập quả thực rất gây lo lắng, bồn chồn 😨
Mình may mắn có những người cộng sự cùng quan điểm, đặt sự an toàn của học sinh, giáo viên lên trên hết. Nên các lớp của tụi mình đều đã được nghỉ hoặc chuyển lên online.
Nhưng mình biết ngoài kia còn rất rất nhiều người vẫn cần phải đi làm, nhiều học sinh vẫn đang đi học.
Mình xin gửi vào đây hình ảnh nguồn năng lượng bình an của mình trong suốt 6 năm vừa rồi 🐶🥰 Dù bên ngoài vất vả đến mấy, về tới nhà, nhìn thấy cún tồ, xoa đầu cún vài cái, hỏi thăm cún vài câu thì những mệt nhọc đều dịu xuống.
Xin được chúc mọi người đều đi đến nơi về đến chốn, đều được bình an, vô sự 🍀🫶