04/01/2025
TIN VUI NHỮNG NGÀY ĐẦU NĂM 2025
Xin được chia sẻ post của một bà mẹ ẩn danh khi có niềm vui chuẩn bị làm mẹ.
Chúc mừng cháu, gia đình và team of IVF Vinmec.
—————————————————-
Chào cả nhà ạ, em xin phép được ẩn danh ạ ( nhưng sao chị gái át min Kukumalu cũng biết em là ai và mọi người ở viện cũng sẽ biết em lun ạ😂)
Từ hôm phát động chương trình minigame là em đã tự nhủ sẽ lên chia sẻ cho tất cả mọi người về hành trình của bản thân em, để tất cả các mẹ có động lực và niềm tin vào Vinmec, nhưng chính vì đọc các bài chia sẻ của các Mom làm em càng có niềm tin và động lực vào Vinmec hơn ạ, so với các Mom thì em thấy hành trình của em còn nhỏ bé, nhưng em vẫn xin phép được chia sẻ để những Mom hiếm muộn như em tìm được đúng thầy đúng thuốc ạ ♥️
Em kết hôn đến nay được 4 năm rồi ạ, 2 năm em kế hoạch, 2 năm em thả. Lúc thả em tự tin mình thả cái ăn ngay, nhưng không phải vậy ạ.Sau 1 năm thả không có gì cả, em đi tìm hiểu uống thuốc nam, thuốc tây không thiếu loại gì, ai mách em cũng đi mua để uống ạ, và cũng không có kết quả gì ạ.
Em đến Vinmec vào giữa tháng 9/2024, trước đó em có đi kiểm tra thì vợ chồng em sức khoẻ sinh sản đều ổn, AMH em 3.04, vòi trứng em thông, tinh trùng chồng em ổn.
Buổi khám đầu tiên ở Vinmec là vợ chồng em có duyên gặp Bác Tô Minh Hương, e vẫn nhớ bác nở nụ cười với vợ chồng em và hỏi 2 cháu cần bác hỗ trợ gì nào, thì chồng em bảo với bác " Cháu muốn làm IVF bác ạ", xong bác đọc các xét nghiệm của em và khuyên vợ chồng em làm IUI trước, nhà em cũng nghe lời bác luôn và cảm thấy rất tin tưởng vào bác, bác còn bảo em mua thuốc tiêm kích trứng pass của các Mom cho tiết kiệm chi phí nữa, do liều tiêm kích trứng của em nhẹ hều ạ, mua cả bút thì lại thừa ạ,em thấy việc pass thuốc kích thật là nhân văn, Mom nào thừa pass cho Mom nào thiếu, chứ Viện không được lợi gì cả ạ
Lần 1 IUI là chị Lý bơm cho em, chị rất nhẹ nhàng tâm lý đúng như cái tên của chị, nhưng em chưa được may mắn ạ
Lần 2 em cũng muốn IVF lắm rồi mà bác Hương lại tỉ tê thuyết phục bảo em cố thêm lần 2 ạ. Em nghe theo bác nhưng may mắn vẫn chưa đến vợ chồng em.
Lần 3 là vợ chồng chốt IVF luôn ạ, nhưng chu kỳ đó trứng của em lại to nhỏ lộm cộm, bác suy nghĩ mãi rồi quyết định không kích kỳ này, vì bác muốn kích được tối đa hiệu quả, chứ không phải cứ cố để kích ạ, nhưng em vẫn có trứng trội ạ, bác Hương theo dõi trứng và hướng dẫn vợ chồng, bác Hương trêu em bảo nếu lần này về quan hệ tự nhiên mà không được nữa là cháu xứng đáng được IVF nhé haha, khám với bác Hương cứ bị có động lực ý ạ
Lần 4, vâng kỳ này em đã được kích trứng, thấy vui đáo để vì được kích trứng ạ, ngày 2 ckk em siêu âm được 14 nang nên em cũng nghĩ ổn rồi đây, nhưng không ạ, sau kích 3-4 hôm thì em chỉ có 6 nang phát triển ạ, bác Hương giải thích cho em là do em đáp ứng thuốc k tốt, quả to quả nhỏ, nhưng bác vẫn động viên em mà e vẫn nhớ câu nói của bác là " Cháu yên tâm,đừng lo, bác tin vào sức bật của tuổi trẻ". Bác nói thế làm em động lực thêm x10 ạ
Và bác khuyên em là chuyển phôi tươi vì niêm mạc trong cả quá trình kích của em bác khen đẹp, và kết quả xét nghiệm nội tiết của em ổn ạ, nên em cứ theo bác vì em rất có niềm tin vào bác Hương. Vợ chồng em còn tự nhủ với nhau, nếu lần này IVF mà thất bại vẫn theo bác Hương vẫn lựa chọn Vinmec, hành trình này đối với em thực sự enjoy, đi viện em không hề áp lực vì em luôn có sự động viên của mọi người ở viện, em đi viện mà như e đi chơi, đi cafe, có những hôm đi từ sáng mà em la cà chiều mới về tới nhà 😄.
Ngoài ra, trong quá trình thăm khám em được thăm khám bác Nguyễn Viết Nhân bên di truyền, ôi bác tư vấn di truyền cho em 1 cách nhiệt huyết gần 1,5 tiếng đồng hồ qua cả giờ nghỉ trưa của bác ạ, em cảm giác như em đang học lại môn sinh học cao cấp vậy 😂, chỗ nào không hiểu bác kèm hình ảnh cho hiểu thì thôi ạ( nhưng xin lỗi bác, cháu cũng không hiểu lắm ạ 😂).
Và kết quả chọc trứng của em được 6 trứng==> 2 phôi N5 loại 2 ,3 và 1 phôi N6 loại 3. Ngày em nhận được kết quả phôi N5 là ngày em chuyển phôi luôn ạ
Và lần chuyển phôi này em lại có duyên gặp chị Lý chuyển phôi cho em ạ, chị vẫn nhẹ nhàng như lần đầu gặp chị.
Hôm nay là ngày 10 scp của em và kết quả trộm vía ổn áp ạ
Em biết phía trước sẽ còn nhiều khó khăn thử thách, được bước nào mừng bước đó, cố gắng chút một ạ ♥️
Em xin chân thành cảm ơn bác Hương, chị Lý, Chị Vân bên phòng Labs,Chị Liên, c Hồng, chị Thu,chị Thơ, Chị Nguyệt, em Giang,... và tất cả các anh chị bên Vinmec đã động viên và đồng hành cùng em trên hành trình tìm con ạ
Chúc cho tất cả các gia đình đang trên hành trình tìm con, tìm được bệnh viện và bác sỹ có tâm ạ để hành trình trở nên nhẹ nhàng và thành công nhất ạ 🍀🍀🍀♥️♥️♥️
Vinmec mãi đỉnh ạ 💪💪💪