07/10/2025
MƯỜI NGHIỆP LÀNH ĐEM LẠI QUẢ_BÁO GIÀU_CÓ
Trong cuộc đời, ai cũng mong cầu được đủ đầy, sung túc, có của cải để nuôi thân, nuôi gia đình, và tạo ra điều tốt đẹp cho xã hội. Nhưng có một sự thật mà không phải ai cũng biết: giàu có hay nghèo khổ đều không phải ngẫu nhiên, mà là quả báo từ những nghiệp đã gieo trong quá khứ và hiện tại.
Đức Phật dạy rằng, muốn được tài sản nhiều, đời đời kiếp kiếp không thiếu thốn, chúng ta cần tu mười nghiệp lành sau đây:
1. Xa lìa việc trộm cướp
Không lấy của không cho. Giữ tâm thanh tịnh với tài sản của người khác, dù chỉ là một cây kim, một sợi chỉ. Người không tham của người, của cải tự nhiên tìm đến.
2. Khuyên người khác không trộm cướp
Không chỉ giữ cho mình, mà còn giúp người dừng ác nghiệp. Khuyên một người bỏ ý trộm cướp chính là gieo cho mình vô lượng phước báu.
3. Khen ngợi việc chẳng trộm cướp
Thấy người giữ giới, làm điều đúng đắn, ta hoan hỷ tán thán. Khi ta khen việc thiện, tâm ta cũng được tắm mát trong dòng phước đức.
4. Thấy người khác chẳng trộm cướp tâm sinh vui mừng
Không ghen ghét, không ganh tị, mà biết vui cùng niềm vui của người. Đó là cái gốc của sự an lạc và giàu có.
5. Thường cúng dường những tài vật cần nuôi sống cha mẹ.
Nuôi cha dưỡng mẹ là nền tảng của phước báu. Hiếu đạo chính là nguồn gốc của sự giàu sang, hạnh phúc. Người bất hiếu thì dù có tiền cũng dễ mất đi, còn người hiếu thuận thì phước báu ngày càng tăng trưởng.
6. Đối với những bậc Hiền Thánh tôn trưởng thường cung cấp cho những vật cần thiết.
Cúng dường chư Tăng, hỗ trợ bậc hiền trí, thầy lành, chính là cách gieo hạt giống phước báu to lớn. Như gieo một hạt giống vào đất màu mỡ, nó sẽ sinh sôi không cùng.
7. Thấy người được lợi tâm sinh vui mừng
Khi thấy người khác được giàu sang, thành công, lòng ta cũng vui theo. Không đố kỵ, không so bì. Người biết tùy hỷ thì phước đức tự nhiên vô lượng.
8. Thấy người cầu lợi thì tạo phương tiện giúp đỡ.
Người nghèo cầu cơm, ta cho cơm. Người khổ cầu áo, ta cho áo. Người cầu tri thức, ta cho tri thức. Đó chính là bố thí – gieo hạt phước cho cả người và mình.
9. Thấy người bố thí thì tâm sinh vui mừng
Người khác làm việc thiện, ta không ganh ghét, không chê bai, mà sinh tâm tán thán, vui mừng. Đó cũng là gieo phước cho chính mình.
10. Thấy người đói rét khởi tâm thương xót
Lòng từ bi là chiếc chìa khóa mở ra kho tàng phước báu. Một bát cơm cho người đói, một manh áo cho người lạnh, một lời an ủi cho người đau khổ – đều là những hạt giống vàng gieo xuống ruộng phước.
Phước báu tài sản không phải từ sự tính toán khôn khéo, cũng không phải từ thủ đoạn chiếm đoạt. Nó đến từ tâm từ bi, lòng hiếu kính, sự bố thí và hoan hỷ với điều thiện.
Người giàu sang nhờ biết gieo đúng nhân lành. Người nghèo khổ vì thiếu gieo phước bố thí, hoặc từng tạo nhân trộm cắp.
Cho nên, muốn giàu có bền lâu, muốn đời đời sung túc, hãy bắt đầu từ việc: dứt ác – làm lành – tu tâm hoan hỷ.
Giữ gìn mười nghiệp lành này, chúng ta không chỉ có phước báo tài sản, mà còn tạo ra một đời sống an lạc, tâm hồn rộng mở, niềm vui hiện tiền.
Người biết tu phước bằng mười nghiệp này, tài sản chẳng phải chỉ là vàng bạc của cải, mà còn là tài sản vô giá của tình thương, trí tuệ và lòng từ bi.
Bởi lẽ, giàu có nhất không phải là nhiều tiền nhiều của, mà là có một tấm lòng biết chia sẻ, một đời sống biết yêu thương.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
🙏🙏🙏