14/08/2024
"Này... - Phương đang tự hỏi mình - sao thân thể và sức khỏe của con người lại ko thành một Môn học nhỉ, một môn học có tính lý luận, hệ thống và chảy xuyên suốt các cấp học?" 🤔
Để đến giờ, đa số nghĩ đến sức khỏe là đều lo lo lắng lắng, ko kiến thức nền, ko hệ thống.... Các giải pháp chăm lo thân thể và sức khỏe thuờng là vụn vặt, rời rạc, chắp vá.
Haiz... Cái thứ thiết thân đến ko thể thiết thân hơn là Thân thể mình và Sức khỏe của mình lại bị bỏ quên đơn giản như vậy nhỉ.
Kiến thức về Thân thể và sức khỏe của bản thân nói chung, những bệnh mà cá nhân mắc phải nói riêng, lại khó để tiếp cận và khó để tiếp thu bởi chính mỗi người?
Vấn đề thực ra rất cá nhân này, các kiến thức và thực tế về Thứ mà mọi cá nhân đều có này - Thân thể và Sức khỏe, lại trở thành Lĩnh vực chuyên biệt hóa đầy khó hiểu CHỈ dành cho các nhà chuyên môn??
Để rồi, bệnh nhân đến gặp bác sỹ mà như 2 người thuộc 2 hành tinh xa lạ nói chuyện với nhau. Để rồi, về nhà mình, chăm sóc mình, bệnh nhân nhiều khi chả hiểu bác sỹ từng nói cái gì về mình, thân thể mình và căn bệnh của mình. Đơn giản là cứ uống thuốc thôi.
Ko chỉ có bệnh và thày thuốc, mà trong gần như mọi hoạt động của mình, mình đều dùng Thân thể để làm, và tiêu hao đi thứ gọi là Sức khỏe.
Nhưng mình hiểu Thân thể mình bao nhiêu, để làm được việc mình muốn và rồi chăm sóc cho Thân thể hồi phục, để năng luợng lại tích về tạo nên "Sức khỏe"?
Ta ko thể chống lại tiến trình Lão hóa, nhưng Lão hóa như thế nào, có lẽ có yếu tố quyết định rất lớn của Hiểu về Thân thể và Sức khỏe của Bản thân mình.