Vũ Văn Đoàn - Hội Cựu Chiến Binh Bị GÚt

Vũ Văn Đoàn - Hội Cựu Chiến Binh Bị GÚt ⭐⭐243.008 Người theo dõi trang này
⭐⭐30.742 Người đánh giá 5⭐
⭐⭐73.029 Người đánh giá 4⭐
23 Lê Văn Lương - Hà nội

10/03/2023
khoẻ mạnh rồi đi  du lịch cùng bà xã
09/03/2023

khoẻ mạnh rồi đi du lịch cùng bà xã

TÔI CHIA SẺ CHO NHỮNG AI BỊ GÚT CẦN ĐƯỢC GIÚP ĐỠ!Tôi là : Vũ Văn Đoàn, Tôi là Sỹ quan quân đội về hưu, tôi ở 23 - Lê văn...
08/03/2023

TÔI CHIA SẺ CHO NHỮNG AI BỊ GÚT CẦN ĐƯỢC GIÚP ĐỠ!
Tôi là : Vũ Văn Đoàn, Tôi là Sỹ quan quân đội về hưu, tôi ở 23 - Lê văn Lương - Hà Nội. Trong quân ngũ Tôi công tác ở Trung Đoàn 826, Sư đoàn 354 - Quân khu Thủ Đô. Cũng vì chủ quan và ăn uống giao lưu uống rượu nhiều mà tôi phải gánh chịu cơn đau do Gút kéo dài hơn 10 năm.
Thời gian đó tôi chỉ bị đau ở mắt cá chân, và khớp ngón chân cái, sau đó đến đầu gối và các đầu ngón tay, mỗi thay đổi thời tiết hay là ăn uống hơi có 1 chút đạm là đau không làm được việc gì nữa cả, nhiều lúc đau quá còn nghỉ quẩn trong đầu, hay mình kết thúc sớm cho thân xác đỡ bị cơn đau gút dày vò , đến bây giờ mỗi khi nghĩ lại tôi vẫn còn thấy sợ cái cảm giác đó.
Quãng thời gian đó tôi cũng đi khám và điều trị ở viện 108 bác sĩ kê cho tôi thuốc giảm đau và kháng viêm để uống, cứ hết thuốc điều trị được 1 khoảng thời gian bệnh lại đau tái lại. Tôi cũng đi khám chữa khắp nơi, rồi viện này viện kia cũng đi hết rồi nhưng cũng không có kết quả. Đến bệnh mai - y học cổ truyền khám thì bác sĩ cùng đều kết luận tôi bị Gút mãn tính, do lạm dụng uống nhiều thuốc tây 1 thời gian dài nên tôi bị loét dạ dày rồi yếu thận, dễ dẫn đến sỏi thận và suy thận. nặng hơn nữa là nhồi máu cơ tim, thiếu mãu não và gây đột tử. Nghe bác sĩ tư vấn cả nhà tôi điêu đứng, vợ con tôi lo lắng vô cùng, nhiều đêm tôi suy nghĩ không ngủ được ăn cũng không ngon, cơ thể suy nhược đi làm thấy rất mệt mỏi.
Tôi cũng được bà xã và con dâu chăm sóc nghỉ ngơi tẩm bổ mà cũng không thấy khá hơn, cứ lên cơn đau là lại tới bệnh viện , thật sự rất chán nản. Tôi cũng có vài người bạn cựu chiến binh cũng bị gút dùng thuốc tây, thuốc bắc , rồi châm cứu đủ cả, chỉ đỡ được một thời gian sau đó lại tái lại. Tôi cũng đã nhờ bạn bè hội đồng ngũ đi lính năm xưa, anh chị em họ hàng khắp nơi giúp mình tìm cách chữa, hễ ai mách đâu là tôi đều tìm hiểu để chữa ngay, nhưng rồi lại ôm thất vọng . Nhưng rồi sự kiên trì nhẫn nại của tôi cuối cùng cũng được đền đáp, niềm vui hạnh phúc vỡ hoà trong gia đình , Tôi may mắn thấy người bạn cũ Đại tá Trương Mạnh Dũng, Phó sư đoàn trưởng 354 , đã khỏi được Gút, ăn uống cũng thỏa mái mà không thấy đau nên tôi có nhờ giúp đỡ thì được giới thiệu đến một bài thuốc Đông Y : Thầy thuốc là vợ chồng Bác Dương bác Thanh, trước đây là trung tá lương y quân đội từ chiến trường Quảng Trị 1971, từng công tác tại Viện Y Học Cổ Truyền Trung Ương Hà Nội . Nay đã nghỉ hưu về quê sinh sống tại Đ/C : Bản Hợp Sơn- Hợp Tác Xã Ba Vì
2 bác chỉ thăm khám tại nhà và khám cho người quen đặc biệt là cựu chiến binh được 2 bác khám chữa miến phí hoặc được người quen giới thiệu, vì 2 bác không trồng quá nhiều thuốc nên không phải ai 2 bác cũng thăm khám cho. Tôi gọi cho 2 bác bảo là được Đại tá Trương Mạnh Dũng giới thiệu và kể về tình trạng bệnh tình của tôi cho 2 bác nghe. Sau 1 hồi hỏi thăm 2 bác bảo kê cho tôi 1 liệu trình uống thử. 2 Bác bảo 1 tuần là sẽ có kết quả điều trị thấy rõ. Tôi cũng ngập ngừng vì đã uống qua rất nhiều loại thuốc rồi mà bệnh vẫn không suy giảm, nhưng được vợ , con trai con dâu động viên nên tôi kiên trì một lần nữa nhờ 2 bác gửi trước 1 tháng để uống, 2 bác hướng dẫn ăn uống kiêng khem, và hướng dẫn tôi cách ngâm chân mỗi ngày để dịu những cơn đau.
Thật sự sau hơn tuần tôi rất bất ngờ về bệnh tình của tôi ngày càng thuyên giảm không còn bị chảy dịch và đau nhức như trước nữa, hạt tophi cũng đã tan dần. Cả nhà tôi thấy vậy vỡ oà trong sung sướng, vợ và con tôi vui mừng liền gọi điện thoại báo tin và cám ơn 2 bác. Sau hơn 30 ngày điều trị không thấy còn triệu chứng gì nữa tôi sốt ruột mới vội đến viện kiểm tra thì kết quả bác sĩ ở viện cũng bất ngờ vì tốc độ cải thiện của tôi lại nhanh đến vậy, nồng độ acid uric của tôi về ngưỡng 420 umol/L
Lúc này cả nhà tôi mừng lắm nên gọi ngay cho 2 bác để cảm ơn cũng như nhờ 2 bác kê thêm cho liệu trình tiếp theo để điều trị dứt điểm luôn để về sau không lo bị đau trở lại nữa. Sau gần 3 tháng điều trị thì tôi phục hồi hoàn toàn, 1 tháng tôi ăn thịt chó 1 lần hay là thay đổi thời tiết đã không còn đau nhức nữa. Tôi cũng gọi cho Đại tá Trương Mạnh Dũng để cảm ơn đã giới thiệu 2 bác cho tôi.
Sau đó tôi cũng gọi cho vài người bạn cựu chiến binh của tôi giới thiệu về bài thước đông y của 2 bác. và Sau hơn 2 tháng điều trị người bạn của tôi cũng đã bình phục hoàn toàn,
Thật sự thấy thuốc tốt nên tôi muốn chia sẻ cho những ai gặp tình trạng giống như tôi. Vì Tôi cũng từng trải qua những nỗi đau thể xác mà bệnh Gút hành hạ nên tôi rất hiểu và thương cảm. Tôi viết bài này bằng cái tâm của tôi, muốn giúp đỡ mọi người khỏi hết bệnh giống tôi, mọi người đang bị gút thì cứ nhắn tin cho tôi cái tình trạng bệnh và số điện thoại tôi chuyển đến vợ chồng cô nhờ thăm khám giúp đỡ mọi người khỏi bệnh.
Số của vợ chồng 2 Bác : 0966 460 389
Mọi người cứ gọi đến số 2 bác bảo có tôi : Vũ Văn Đoàn cựu chiến binh trung đoàn 826 hoặc Đại tá Trương Mạnh Dũng, Phó sư đoàn trưởng 354 giới thiệu, 2 bác đấy rất nhiệt tình nên mọi người cứ yên tâm.
Qua đây tôi chỉ muốn những ai đọc được bài viết này chia sẻ đến những ai mặc bệnh Gút đều khỏi được, để không phải chịu những cơn đau dữ dội thêm lần nào nữa.
Cảm ơn mọi người, chúc mọi người và gia đình sức khoẻ như ý !

08/03/2023

Address

133 Nguyễn Trãi
Hanoi

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Vũ Văn Đoàn - Hội Cựu Chiến Binh Bị GÚt posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share