08/03/2025
CHÚC MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ NHÉ CÁC CÔ GÁI XINH ĐẸP CỦA TUI 🥳
[Còn đây là 1 chiếc post "bổn cũ soạn lại", nhưng mong là nó sẽ có ích cho một ai đó]
Tính tui vốn không ưa những ngày lễ Tết mang nặng tính hình thức và phải đi so đo hay "đòi quà" lẫn nhau.
Bởi tui tin nếu người ta thật sự có yêu thương và muốn chăm lo cho nhau thì 365 ngày một năm và hàng nghìn ngày trong đời, người ta không thiếu gì dịp để thể hiện tình cảm và tôn vinh lẫn nhau đâu các bạn.
Thế nên, 8/3 năm nay chỉ muốn chúc các chị em trong group một điều duy nhất:
Chúc các bạn biết bản thân mình mong muốn điều gì và hãy tích cực rèn luyện bản thân để đạt được nó. Đồng thời, mong các bạn hãy xếp tất cả đàn ông và mối quan hệ tình cảm vào đúng chỗ của nó - coi họ là một phần của cuộc đời chứ không bao giờ là tất cả.
Xưa nay, những cô gái khốn khổ trong chuyện tình cảm thường chỉ vì quá mong cầu được thấu hiểu, được yêu thương từ những người khác mà không hiểu rằng, vốn dĩ không có ai yêu thương mình hơn chính bản thân mình, cũng như trên đời này chẳng có ai thật sự hiểu ai cả.
Mọi sự thể hiện bất cần, giận dỗi, đau khổ, ghen tuông, suy diễn, nghi ngờ, v.v... đủ loại cảm xúc xấu xí hình thành trong quá trình các bạn yêu thương và chung sống với một người đàn ông, vốn nó chỉ xuất phát từ việc các bạn mong cầu quá nhiều ở người đàn ông đó.
Trong khi, vốn dĩ anh ta cũng chỉ là một người đàn ông bình thường trong xã hội, anh ta cũng đang loay hoay với cuộc sống của anh ta. Anh ta có thể mắc lỗi, có thể cư xử chẳng ra sao vì anh ta cũng mới sống có 1 kiếp chứ chưa trải qua 7749 lần có vợ. Chỉ vì lọt vào mắt xanh của các bạn mà anh ta bỗng trở thành một hình tượng đặc biệt và được các bạn quàng thêm cho biết bao nhiêu kỳ vọng, trách nhiệm, mong nhớ mà thôi.
Thế nên, nếu các bạn muốn bản thân được yêu thương, hãy tự yêu thương lấy mình trước đi.
Nếu các bạn muốn sống đủ đầy sung túc, hãy chăm chỉ làm việc đi.
Nếu các bạn muốn có học thức, muốn có địa vị trong xã hội, hãy phấn đấu đi.
Nếu sống độc thân làm các bạn vui, thì hãy mạnh mẽ độc thân đi.
Nếu muốn khoẻ mạnh, vui vẻ, xinh đẹp thì hãy rèn luyện bản thân hơn nữa đi.
Dù rất có thể, trước khi tới được mốc thời gian mà các bạn biết rõ mình muốn điều gì trong đời, các bạn sẽ phải trải qua 7749 kiếp nạn, vật lộn với những thứ tình cảm nhảm s**t mà các bạn vẫn tô vẽ và nghĩ nó là tình yêu, thì mình mong các bạn hãy vững vàng mà vượt qua nó. Đừng để bản thân tới khi 40, 50 tuổi vẫn khóc lóc sụt sùi vì đàn ông và chẳng có nổi năng lực để tự quyết định bất cứ điều gì cho cuộc sống của mình.
Hmm, còn để chung sống hoà bình được với đàn ông, thì cách tốt nhất là hãy coi họ chỉ như một "hạng mục" đầu tư trong cuộc sống.
Ngoài hạng mục đó thì các bạn còn có nhan sắc, sức khỏe, công việc, nhân cách, con cái, chăm sóc cha mẹ, v.v... đủ thứ để các bạn muốn bận lòng.
Đầu tư cái gì cũng phải học, và sẽ có lúc thắng lúc thua. Thắng thì không cần phải tự tin quá, thua thì cũng đừng buồn rầu và nghĩ đời mình thảm hại rồi chỉ vì mình không có nổi một tấm chồng xịn sò như chị em bạn dì hay flex trên mạng. (Họ flex thế chứ lúc họ chấp nhận bao tủi hổ, đêm đêm khóc ướt gối các bạn đâu có nhìn thấy).
Khi các bạn hoàn thiện bản thân và nhìn nhận đàn ông một cách điềm tĩnh hơn như chính họ vốn thế, các bạn mới giảm bớt kì vọng, bao dung hơn và chung sống với họ trong hoà bình được.
Đàn ông và đàn bà vốn có những bổn phận và trách nhiệm riêng, họ có lúc không hiểu các bạn thì cũng nhiều lúc bạn không hiểu họ thôi.
So đo với họ chẳng giải quyết được gì, bởi có những người đàn ông khá "tốn gái" và chậm hiểu, có khi yêu tới 10 mối tình vẫn chẳng thể lý giải nổi một cơn giận dỗi của phụ nữ là như thế nào. Mà theo tuổi tác càng tăng, họ còn có tính bảo thủ và sức ì tăng hơn, cảm thấy rằng việc cố gắng tìm hiểu phụ nữ thật vô nghĩa, nên họ cũng không muốn nỗ lực chạy theo các bạn nữa.
Tốt hơn hết là học cách xoa dịu cảm xúc của mình và yêu thương lấy cái thân của mình trên hết. Khi các bạn yêu được bản thân rồi thì mới có tình thương cho người khác một cách lành mạnh được.
Thôi không dài dòng nữa, chúc các chị em một ngày 8/3 thật vui vẻ và ý nghĩa!
P/S: Bạn nào đang ngồi buồn rầu vì anh chàng mình thích ko í ới hoa quà gì cho mình thì tui mong là các bạn hãy làm một việc ý nghĩa hơn:
Nhấc máy lên gọi cho Bà và cho Mẹ mình rồi dành cho những người phụ nữ đáng kính ấy thật nhiều tình thương mến thương nhé. Vì họ đã mạnh mẽ đi qua thật nhiều thăng trầm của cuộc đời để có các bạn ngày hôm nay 💝💝💝