Giáo Viên Thcs - Phạm Hồng Huệ

Giáo Viên Thcs - Phạm Hồng Huệ Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Giáo Viên Thcs - Phạm Hồng Huệ, Medical and health, Hanoi.

Cuộc sống thuở nhỏ của Nguyễn Hiền cũng thuộc diện khó khăn.Khi cha ông mất sớm.Ông sống cùng với mẹ ở một ngôi chùa.Vì ...
20/09/2022

Cuộc sống thuở nhỏ của Nguyễn Hiền cũng thuộc diện khó khăn.Khi cha ông mất sớm.Ông sống cùng với mẹ ở một ngôi chùa.Vì là chủ cả gia đình,nên mẹ ông phải làm rất nhiều công việc để lo cho gia đình.Còn Nguyễn Hiền khi ấy là một cậu bé tư chât thông minh,ông thường không có nhiều bạn cũngLà vị trạng nguyên đầu tiên,đồng thời cũng nhỏ tuổi nhất trong lịch sử nước ta.Dù nhỏ tuổi nhưng lại được những thành công như vậy khiến chúng ta không thể không nể phục lòng hiếu học của ông.Cuộc sống thuở nhỏ của Nguyễn Hiền cũng thuộc diện khó khăn.Khi cha ông mất sớm.Ông sống cùng với mẹ ở một ngôi chùa.Vì là chủ cả gia đình,nên mẹ ông phải làm rất nhiều công việc để lo cho gia đình.Còn Nguyễn Hiền khi ấy là một cậu bé tư chât thông minh,ông thường không có nhiều bạn cũng như không ham chơi.Mà chỉ luôn yêu thích tìm tòi việc học,ông thường lân la ở các lớp học trong làng,để có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn với chữ nghĩa,sách vở.Vốn trời phú,thông minh lanh lợi.Nguyễn Hiền học 1 thì lại biết 10.Chẳng mấy chốc vượt xa kiến thức của các bạn cùng trang lứa.Thậm chí còn giỏi hơn cả các đàng anh khóa trên.Kiến thức Nguyễn Hiền uyên bác,rộng lớn ai hỏi gì cũng đối đáp thông minh vượt xa với số tuổi của ông khiến người đời kinh ngạc phải gọi ông là ‘’thần đồng’’.Năm 1247, khi vừa tròn 12 tuổi (tính theo tuổi ta là 13), Nguyễn Hiền đã thi đậu Trạng Nguyên, trở thành vị Trạng Nguyên trẻ nhất trong lịch sử Việt Nam

"....Bác Hồ ơi! Vị muối mặn con ǎnĐã kết đậm bao tình thương của Bác,Manh áo ấm con mặc khi trở rétĐã dệt vào trǎm mối B...
20/09/2022

"....Bác Hồ ơi! Vị muối mặn con ǎn
Đã kết đậm bao tình thương của Bác,
Manh áo ấm con mặc khi trở rét
Đã dệt vào trǎm mối Bác lo toan.
Phút giã từ trong ánh mắt đǎm đǎm
Nỗi ưu ái lại trào lên lần chót:
Hãy giữ đức cho trong, giữ lòng cho khiết
Sống kiệm cần, tương kết tương thân...
Ôi giọng Người hiền như giọng cha ông
Cứ mộc mạc mà thấm vào mãi mãi,
Con nghe Bác hiểu thêm tầm thời đại
Sáng thêm lòng nhân ái Việt Nam ta..."
Trích bài thơ: “Thấm trong Di chú

BÀI VĂN CỦA MỘT HỌC SINH LỚP 11 LAY ĐỘNG HÀNG TRIỆU TRÁI TIM!(Bài: Bùi Như Mai - học sinh lớp 11 CA3 - THPT Trần Đại Ngh...
20/09/2022

BÀI VĂN CỦA MỘT HỌC SINH LỚP 11 LAY ĐỘNG HÀNG TRIỆU TRÁI TIM!
(Bài: Bùi Như Mai - học sinh lớp 11 CA3 - THPT Trần Đại Nghĩa - TP Hồ Chí Minh)
***
chúng ta thấy được nhiều cảnh tượng ấm áp và cảm động đến lạ. Trong đó có hình ảnh một người mẹ, giữa cơn mưa âm ỉ, nước ngập quá bánhNhững ngày gần đây, Sài Gòn cứ mưa tầm tã, mưa dầm dề, mưa như tiếng nỉ non, day dứt của đất trời mãi không thôi. Mưa mãi như thế, nên đường Sài Gòn dần biến thành sông. Giữa cảnh trời đất mù mịt ấy, chúng ta thấy được nhiều cảnh tượng ấm áp và cảm động đến lạ. Trong đó có hình ảnh một người mẹ, giữa cơn mưa âm ỉ, nước ngập quá bánh xe, ra sức lội nước và đẩy chiếc xe chết máy về phía trước, cố gắng giữ cho đứa con của mình được khô ráo. Hình ảnh ấy khiến cho bất cứ ai nhìn vào cũng thấy sự bao la của tình mẫu tử.chúng ta thấy được nhiều cảnh tượng ấm áp và cảm động đến lạ. Trong đó có hình ảnh một người mẹ, giữa cơn mưa âm ỉ, nước ngập quá bánh
Tình mẫu tử là tình yêu người mẹ dành cho đứa con của mình, kể từ khi đứa con ấy chưa tượng hình đến lúc mẹ nhắm mắt xuôi tay. Tình cảm ấy là vô điều kiện, chẳng có người mẹ nào lúc chăm con lại nghĩ về việc sau này mình được báo hiếu như thế nào, chỉ cần con lớn lên khỏe mạnh là đủ. Khi còn trẻ các cô gái có thể đôi lúc yếu đuối, nũng nịu hay thậm chí choảnh chọe. Nhưng khi đã là mẹ thì tình mẫu tử sẽ cho các cô sức mạnh để cứng rắn, kiên cường vì con mà đứng ra nơi đầu sóng ngọn gió, bởi con là tất cả. Có thể nói, tình mẫu tử không phải thứ tình cảm giản đơn, mềm yếu mà là sức mạnh, là phép nhiệm màu của loài người.

🎗GƯƠNG NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT🎗HS Lê Thuỳ Dương lớp 7A4😊
20/09/2022

🎗GƯƠNG NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT🎗
HS Lê Thuỳ Dương lớp 7A4😊

NGHIÊM CẤM CÁC NHÀ TRƯỜNG TỔ CHỨC DẠY THÊM, HỌC THÊM TRONG HÈ-------tuyệt đối không tổ chức dạy thêm, học thêm dưới bất ...
20/09/2022

NGHIÊM CẤM CÁC NHÀ TRƯỜNG TỔ CHỨC DẠY THÊM, HỌC THÊM TRONG HÈ
-------
tuyệt đối không tổ chức dạy thêm, học thêm dưới bất kỳ hình thức nào cả trong và ngoài nhà trường; không được dạy trước chương trình. Hiệu trưởng các trường chịu trách nhiệm quản lý giáo viên dạy ngoài nhà trường theo đúng quy địSở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang vừa có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục tổ chức hoạt động cho trẻ em, học sinh hè năm học 2021-2022. Theo đó, với các trường tiểu học, tuyệt đối không tổ chức dạy thêm, học thêm dưới bất kỳ hình thức nào cả trong và ngoài nhà trường; không được dạy trước chương trình. Hiệu trưởng các trường chịu trách nhiệm quản lý giáo viên dạy ngoài nhà trường theo đúng quy định. Đối với học sinh chưa được xác nhận hoàn thành chương trình lớp học, nhà trường phân công giáo viên lập kế hoạch, hướng dẫn, giúp đỡ học sinh; đánh giá bổ sung để xét hoàn thành chương trình lớp học. Hiệu trưởng tổ chức xét học sinh hoàn thành chương trình lớp học và hoàn thành chương trình tiểu học năm học 2021-2022 trước ngày học sinh tựu trường 01 tuần.tuyệt đối không tổ chức dạy thêm, học thêm dưới bất kỳ hình thức nào cả trong và ngoài nhà trường; không được dạy trước chương trình. Hiệu trưởng các trường chịu trách nhiệm quản lý giáo viên dạy ngoài nhà trường theo đúng quy địtuyệt đối không tổ chức dạy thêm, học thêm dưới bất kỳ hình thức nào cả trong và ngoài nhà trường; không được dạy trước chương trình. Hiệu trưởng các trường chịu trách nhiệm quản lý giáo viên dạy ngoài nhà trường theo đúng quy đị
Đối với các trường THCS và các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở chỉ đạo nghiêm cấm các nhà trường tổ chức dạy thêm, học thêm trong hè (trừ học sinh lớp 9 ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 và học sinh lớp 12 ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2022). Đối với học sinh chưa được xác nhận hoàn thành chương trình lớp học, nhà trường phân công giáo viên lập kế hoạch, hướng dẫn, giúp đỡ học sinh; kiểm tra, đánh giá bổ sung để xét hoàn thành chương trình lớp học. Hiệu trưởng tổ chức xét học sinh hoàn thành chương trình năm học 2021-2022 trước ngày học sinh tựu trường 01 tuần. Các hoạt động dạy học văn hóa, dạy nghề, ôn tập, phụ đạo cho học sinh các đơn vị chỉ tiến hành sau ngày tựu trường năm học 2022-2023.
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục tham mưu với các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương chỉ đạo các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội có liên quan thực hiện việc tuyên truyền, chăm sóc, giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho trẻ em, thanh thiếu niên, nhi đồng theo chức năng, nhiệm vụ. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức về quyền, bổn phận của trẻ em, phòng ngừa, ngăn chặn hành vi xâm hại, bạo hành trẻ em, về công tác phòng ngừa tội phạm, phòng chống hành vi vi phạm pháp luật trong học sinh; phát hiện và có biện pháp xử lý kịp thời đối với những hành vi sai trái của học sinh; quản lý học sinh trong dịp hè, không để kẻ xấu lợi dụng, lôi kéo vào các tệ nạn xã hội. Các cơ sở giáo dục tuyên truyền, phổ biến cho cha mẹ học sinh về những kiến thức, kỹ năng đảm bảo an toàn và chăm sóc, giáo dục trẻ; quản lý thời gian, việc học tập, vui chơi, mối quan hệ của trẻ em, học sinh, việc sử dụng mạng xã hội theo đúng quy định của pháp luật; vận động cha mẹ học sinh tạo điều kiện cho con em mình được tham gia các hoạt động do địa phương, nhà trường tổ chức.
Các cơ sở giáo dục chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xây dựng kế hoạch tổ chức bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương và gia đình; tiếp nhận học sinh trở lại trường học tập sau khi kết thúc kỳ nghỉ hè; đề nghị các tổ chức Đoàn, Đội tại địa phương nhận xét, đánh giá học sinh sau kỳ nghỉ hè.
Sở cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục lập số điện thoại đường dây nóng để nhận thông tin, xử lý những tình huống bất thường và phân công giáo viên phụ trách, quản lý học sinh theo địa bàn dân cư để công tác bàn giao, tiếp nhận học sinh đạt hiệu quả.
Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng tham mưu với UBND tỉnh ban hành công văn chỉ đạo việc tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn cho học sinh. Chỉ đạo các trường học đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, gia đình học sinh, cộng đồng và bản thân học sinh về phòng, chống, kịp thời ngăn ngừa các hành động tiêu cực có thể xảy ra đối với học sinh. Thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trong các trường học để tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho học sinh; các buổi tọa đàm, diễn đàn, sinh hoạt các câu lạc bộ, các sân chơi lành mạnh, bổ ích, thiết thực, phù hợp để học sinh có cơ hội tham gia, giao lưu, chia sẻ, qua đó giải tỏa tâm lý căng thẳng, tăng cường sự thân thiện, đoàn kết, tương thân, tương ái.

CÔ GIÁO MẦM NON HƯỚNG DẪN TRẺ BIỂU DIỄN DƯỚI SÂN KHẤU, “QUẨY” CỰC NHIỆT TÌNH THU HÚT HƠN CHỤC TRIỆU VIEW 😍Mới đây, trên ...
20/09/2022

CÔ GIÁO MẦM NON HƯỚNG DẪN TRẺ BIỂU DIỄN DƯỚI SÂN KHẤU, “QUẨY” CỰC NHIỆT TÌNH THU HÚT HƠN CHỤC TRIỆU VIEW 😍
Mới đây, trên MXH đã rần rần chia sẻ đoạn clip “nhắc bài” của 1 cô giáo mầm non khiến ai xem cũng phải dở khóc dở cười.
Theo nội dung đoạn clip, cô giáo trẻ mặc bộ áo dài màu vàng, thả tóc thướt tha. Mặc dù cô giáo đã hướng dẫn tập luyện nhiều ngày, nhưng với độ ngây thơ không thể bàn cãi của các bạn nhỏ thì việc quên động tác trên sân khấu không hề hiếm gặp.

[Chia sẻ] BÀI TẬP VỀ NHÀ CỦA THẦY GỬI TỚI CÁC EMSáu “Bài tập về nhà” mà thấy giáo Đỗ Đức Anh, giáo viên văn trường THPT ...
20/09/2022

[Chia sẻ] BÀI TẬP VỀ NHÀ CỦA THẦY GỬI TỚI CÁC EM
Sáu “Bài tập về nhà” mà thấy giáo Đỗ Đức Anh, giáo viên văn trường THPT Bùi Thị Xuân, thành phố Hồ Chí Minh giao cho học sinh lớp 10A9 do thầy chủ nhiệm được thầy để sẵn trong bao thư, trao tận tay cho từng phụ huynh trong buổi họp phụ huynh cuối năm học có nội dung như sau:
Bài tập số 1: Hãy để ai đó trong gia đình ôm em nếu kết quả năm học vừa rồi chưa được như ý.
Bài tập số 2: Hãy tận hưởng mùa hè của mình với tất cả năng lượng tuổi trẻ.
Bài tập số 3: Hãy tranh thủ trau dồi khả năng ngoại ngữ và các kỹ năng mềm cần thiết.
Bài tập số 4: Các bạn nam hãy luôn biết cách vượt qua giông bão cuộc đời với tinh thần của một chiến binh. Các bạn nữ hãy đứng dậy, tô thêm son, mỉm cười và kiêu hãnh tiến về phía trước. Bởi vì nếu em không phải là một cái cây thì chẳng lý gì chúng ta lại cứ phải đứng im một chỗ.
Bài tập số 5: Một buổi tối nào đó trong đời, nếu em cảm thấy cô đơn hay buồn tủi, hãy hồi tưởng lại những ký ức dịu dàng của thầy trò mình. Hoặc lúc nào đó muốn một ai đó lắng nghe nỗi thất vọng cùng cực của mình, hãy cứ gọi cho thầy, thầy vẫn luôn ở đây.
Bài tập số 6: Hãy luôn là một người tử tế và hạnh phúc, nghe!
Thời gian nộp bài: Em sẽ có rất nhiều thời gian để hoàn thành 6 bài tập về nhà này, hãy cứ thong thả, đừng vội nộp bài. Bởi thầy biết, có những bài tập mà em phải mất cả tuổi trẻ, thậm chí cả cuộc đời mới có thể làm xong.
Người ta thường nói trưởng thành không phải là lúc ta làm được những chuyện lớn lao mà là lúc ta hiểu được những điều bé nhỏ. Con đường trưởng thành sẽ luôn có sự rời xa theo cách này hay cách khác. Nhưng hãy tin, lời tạm biệt thực ra không phải là lời từ biệt mà là một lời hứa "Hẹn gặp lại".
Thầy rất vui vì trong những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ, chúng ta đã gặp gỡ… Tạm biệt em! Hoài mong em nộp bài.

"MỘT THẾ HỆ ĐANG DẦN BIẾN MẤT"Một hôm, con gái hỏi tôi.- “ Mẹ ơi, con không hiểu ngày xưa mẹ và mọi người sống như thế n...
20/09/2022

"MỘT THẾ HỆ ĐANG DẦN BIẾN MẤT"
Một hôm, con gái hỏi tôi.
- “ Mẹ ơi, con không hiểu ngày xưa mẹ và mọi người sống như thế nào khi không có Internet. không có máy tính, không có tivi, không có điều hòa, không có điện thoại di động?”
Tôi trả lời:
- Thế hệ mẹ, và thế hệ trước, sinh ra trong khoảng thời gian từ năm 1945-1985 thật là may mắn, khi:
- Ai cũng không ngại đi học một mình từ sau ngày đầu tiên đến trường.
- Sau giờ học, không ai đi học thêm, ai cũng được chơi đến tận tối mịt.
- Không ai ôm tivi, điện thoại, iPad từ giờ này qua giờ khác. Và ai cũng có những người bạn thực sự chứ không phải với những người bạn từ Internet.
- Nếu như khát, bọn mẹ uống luôn nước ở bất cứ đâu được cho là sạch, chứ không phải nước ngọt đóng chai.
- Bọn mẹ ít bị ốm, dù rằng hay ăn chung uống chung, như 4 đứa cùng uống chung 1 gáo nước. Nếu có ốm thì ông bà chữa bệnh cho bằng các loại thuốc rẻ tiền từ thầy lang hoặc trong nước sản xuất, hay là bằng các bài thuốc dân gian.
- Bọn mẹ không bị béo phì, dù rằng ngày nào cũng chén căng cơm, rau và bất cứ thứ gì có thể ăn được... Chỉ cần no...
- Bọn mẹ chơi bằng các đồ chơi tự làm lấy như đất sét, lá cây, que củi thậm chí là mảnh vỏ chai... và chia sẻ đồ chơi, sách truyện với nhau.
- Ngày xưa, các gia đình hầu hết là không giàu có. Nhưng các ông bố bà mẹ đã tặng cho con cái tình yêu của mình, dạy cho con biết trân trọng những giá trị tinh thần chứ không phải là vật chất, dạy cho con biết thế nào là giá trị thực sự của con người : Sự trung thực, Lòng trung thành, Sự tôn trọng và Tình yêu lao động.
- Ngày xưa bọn mẹ đã có thể tự chăm sóc bản thân mình từ bé, không ỷ lại ông bà hay người lớn, 10 tuổi đã biết làm hết những công việc trong nhà để đỡ đần ông bà và những người lớn, thậm chí nấu cơm, giặt đồ, chăn trâu, cắt cỏ, lấy rau ngoài đồng về cho lợn ăn...
- Ngày xưa, bọn mẹ chưa bao giờ có điện thoại di động, đầu DVD, trò chơi điện tử Play Station, máy tính, không biết thế nào là Internet, chat…
Nhưng bọn mẹ có những người bạn thực sự, là khi:
- Thường đến chơi nhà nhau mà chả cần phải có lời mời, đến nhà ai gặp gì ăn nấy.
- Ký ức của thế hệ ngày đó chỉ là những tấm ảnh đen trắng, nhưng đầy ánh sáng và rực rỡ, ai cũng trân trọng lật mở cuốn album gia đình với sự thích thú, tôn kính, trong cuốn album đó luôn lưu giữ chân dung của ông bà cụ kỵ các con…
- Thế hệ mẹ không bao giờ ném sách vào thùng rác, mà đứng chôn chân trong hàng để mua sách, rồi sau đó đọc chúng suốt ngày đêm.
- Bọn mẹ không bao giờ đưa cuộc sống riêng tư của thiên hạ ra để đàm tiếu, cũng như biết giữ bí mật cuộc sống của gia đình mình, không phải như những gì bây giờ đang xảy trên Facebook và Instagram…
- Thế hệ mẹ ,có lẽ, là thế hệ cuối cùng mà con cái luôn chỉ cúi đầu nghe lời cha mẹ.
- Thế hệ mẹ, có lẽ, là thế hệ đầu tiên biết lắng nghe con cái.
- Thế hệ mẹ không cần biết tới những thứ xa hoa con nói nhưng con thấy đó, họ vẫn sống tốt, vẫn cống hiến cho xã hội, vẫn nuôi dậy các con lên người. Thế hệ nào cũng vậy đáng sợ nhất là không biết đến xã hội bên ngoài, không có lòng trắc ẩn, không có danh dự, không có sự tôn trọng, không biết xấu hổ, không khiêm tốn và không thích đọc sách…”.
- Thế hệ mẹ là như thế đó, là “phiên bản giới hạn”, vậy nên các con hãy biết tận hưởng những ngày bên bố mẹ, hãy biết học hỏi và trân quý… Hãy tranh thủ thời gian quý giá thay vì smart phone, ipad, máy tính... để có thời gian chất lượng bên cha mẹ… Trước khi thế hệ này biến mất, nhé con.

nhà bao việc nhưng không nỡ thờ ơ với những sắc màu này! Nắng lên- sự kì diệu cũng sẽ tới!
20/09/2022

nhà bao việc nhưng không nỡ thờ ơ với những sắc màu này! Nắng lên- sự kì diệu cũng sẽ tới!

[ 𝐌𝐨̣̂𝐭 𝐜𝐡𝐮́𝐭 𝐬𝐞̉ 𝐜𝐡𝐢𝐚 𝐯𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐛𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐝𝐢 𝐱𝐚 ]Nhận được sự chia sẻ từ cô Phạm Thị Minh Tươi, hiện đang là giáo viên chủ n...
20/09/2022

[ 𝐌𝐨̣̂𝐭 𝐜𝐡𝐮́𝐭 𝐬𝐞̉ 𝐜𝐡𝐢𝐚 𝐯𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐛𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐝𝐢 𝐱𝐚 ]
Nhận được sự chia sẻ từ cô Phạm Thị Minh Tươi, hiện đang là giáo viên chủ nhiệm lớp 12B - trường THPT Quang Trung để mong được sự trợ giúp - chúng tôi chia sẻ đến mọi người để mọi người cùng chung tay.
“ Chưa bao giờ mình làm việc lớn như này, nhưng vì giọt nước mắt của em ngày hôm nay và nụ cười của em sau này mình sẽ làm”
- Rằng lớp 12B mình đang chủ nhiệm có em Ninh Nguyễn Hà Như (quê Nam Thịnh, Nam Trực), gia đình em có hoàn cảnh khó khăn, bố em mất khi em sinh ra chưa được 3 tháng, lên 3 tuổi mẹ em cũng mất, rồi em sang sống cùng ông bà. Nhưng ông nội em mất cách đây mấy năm, em lại sang ở cùng bác. Nhà bác cũng khó khăn và cũng vì bác còn phải lo cho cả mấy con ăn học nên giờ con đường học tiếp của em đang mịt mù trước mắt, chưa biết đi đâu về đâu.
Vì tiếc cho 1 học sinh có lực học luôn đứng nhất lớp, 1 học sinh chăm ngoan biết vượt qua hoàn cảnh để đứng dậy, mình kêu gọi các mạnh thường quân, các anh chị em , bạn bè, các em học sinh đã ra trường và đang đi học hãy chung tay giúp đỡ em để em viết tiếp tương lai tươi sáng.
Những sự giúp đỡ dù lớn hay nhỏ đối với em lúc này cũng đều đáng quý.
Xin cảm ơn mọi người

Address

Hanoi
10000

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Giáo Viên Thcs - Phạm Hồng Huệ posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to Giáo Viên Thcs - Phạm Hồng Huệ:

Share