Trung tâm Tin tức 24h

Trung tâm Tin tức 24h cung cấp thông tin về sức khỏe

Trước đó tối 11/12, bệnh viện tiếp nhận anh Lê Phước K. (30 tuổi, ngụ thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) nhập viện trong tình t...
09/01/2020

Trước đó tối 11/12, bệnh viện tiếp nhận anh Lê Phước K. (30 tuổi, ngụ thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) nhập viện trong tình trạng huyết áp tụt, rối loạn nhịp tim, hôn mê sâu. Qua kiểm tra, các bác sĩ chẩn chẩn đoán anh K. ngưng tuần hoàn ngoại viện.

Ngay lập tức, các bác sĩ khoa Hồi sức tích cực - chống độc tiến hành cấp cứu ngừng tuần hoàn, dùng thuốc an thần, điều trị thở máy, tuy nhiên bệnh nhân K. vẫn hôn mê do thương tổn não sau ngừng tuần hoàn.
Trước tình trạng khẩn cấp, các bác sĩ đã xin ý kiến lãnh đạo BV áp dụng kỹ thuật hạ thân nhiệt để bảo vệ não cho bệnh nhân. Các bác sĩ đã tiến hành hạ thân nhiệt của bệnh nhân xuống còn 33 độ C, đưa vào trạng thái ngủ đông.

Khi nhiệt độ bệnh nhân hạ xuống sẽ giảm chuyển hóa, giảm tình trạng tổn thương não, cung cấp oxy tốt hơn, cải thiện tình trạng độc tế bào não, từ đó hỗ trợ tế bào não hồi phục.

Sau 24 giờ, máy sẽ làm ấm bệnh nhân theo chương trình rất chặt chẽ, nâng dần nhiệt độ bệnh nhân 0,25 độ C trong một giờ cho tới khi nhiệt độ cơ thể về mức bình thường.

Sau 3 ngày kiểm soát nhiệt độ cùng với điều chỉnh rối loạn nhịp tim và huyết áp, anh K. bắt đầu hồi tỉnh. Hiện tại, anh K. đã tỉnh táo hoàn toàn, giao tiếp tốt, ăn uống được…

Theo người thân, anh K. mắc bệnh lý Brugada di truyền. Khi đang chơi bóng đá, bệnh nhân đột ngột rơi vào tình trạng ngừng tim dẫn tới hôn mê. Sau đó anh K. được đưa đến BV Đa Khoa Vĩnh Đức (Quảng Nam) cấp cứu nhưng không tiến triển nên chuyển ra BV Đà Nẵng.

Bác sĩ Nguyễn Tấn Hùng (khoa Hồi sức tích cực - chống độc) người trực tiếp cứu chữa anh K. cho biết, tình trạng ngừng thở, ngừng tim nếu không cấp cứu kịp thời có thể dẫn tới tử vong. Việc ngừng tuần hoàn trước khi vào viện và hồi phục hoàn toàn như trường hợp bệnh nhân K. là vô cùng may mắn.

Ăn uống lành mạnhChế độ ăn uống có mối quan hệ mật thiết với sức khoẻ của bạn gái. Duy trì một cơ chế dinh dưỡng cân bằn...
04/01/2020

Ăn uống lành mạnh
Chế độ ăn uống có mối quan hệ mật thiết với sức khoẻ của bạn gái. Duy trì một cơ chế dinh dưỡng cân bằng sẽ mang lại cho bạn nhiều lợi ích. Bằng cách lựa chọn các thực phẩm lành mạnh, bạn gái có thể ngăn ngừa và điều trị một số căn bệnh như các bệnh về tim, đột quỵ và tiểu đường. Ngoài ra, ăn uống lành mạnh cũng giúp bạn gái giảm cân và giảm nồng độ cholesterol trong cơ thể.

Tham khảo: Thế nào là ăn uống khoa học

Tập thể dục đều đặn
Bạn đang tự hỏi làm thế nào để có sức khỏe tốt? Vậy thì đừng quên tập thể dục thường xuyên nhé, vì chúng có thể giúp bạn ngăn ngừa các bệnh về tim, đột quỵ, tiểu đường và ung thư ruột kết. Tập thể dục còn giúp điều trị chứng trầm cảm, loãng xương, và huyết áp cao, đồng thời cải thiện tâm trạng và giữ cân nặng của bạn gái trong tầm kiểm soát. Do vậy, bạn gái hãy cố gắng tập thể dục từ 30 đến 60 phút khoảng 5 lần một tuần.

Tham khảo: Chăm sóc sức khoẻ sinh sản phụ nữ

Giảm cân khi bị thừa cân
Thừa cân có thể làm tăng nguy cơ mắc một số bệnh trạng, bao gồm huyết áp cao, nồng độ cholesterol cao, tiểu đường loại 2, bệnh tim mạch, đột quỵ, một số bệnh ung thư và bệnh túi mật.

Ngoài ra, thừa cân cũng có thể dẫn đến các chấn thương, phổ biến nhất là tình trạng viêm khớp ở các khớp nối chống đỡ trọng lượng cơ thể, như xương sống, hông, hoặc đầu gối.

Quan hệ tình dục an toàn
Tình dục an toàn có tác động tích cực đến thể chất và tinh thần của bạn gái. Hình thức tình dục an toàn nhất là khi 2 người chỉ quan hệ tình dục với nhau. Ngoài ra, bạn gái đừng quên sử dụng các biện pháp ngăn ngừa các bệnh lây truyền qua đường tình dục (STDs) như bao cao su.

Không hút thuốc lá
Nếu bạn muốn biết làm thế nào để có sức khỏe tốt thì tuyệt đối đừng hút thuốc lá vì chúng rất có hại. Thuốc lá có thể gây ra bệnh tim mạch, ung thư vòm họng và ung thư phổi. Chúng cũng là những nhân tố chính của bệnh khí thủng phổi và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD).

Bảo vệ da
Tiếp xúc với ánh nắng mặt trời có thể khiến bạn gái bị ung thư da. Tốt nhất bạn gái nên hạn chế tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. Trong trường hợp bạn phải ra ngoài, hãy mặc quần áo dài tay và đội nón, đồng thời thoa kem chống nắng lên vùng da thường xuyên tiếp xúc với nắng, như mặt và bàn tay. Kem chống nắng sẽ bảo vệ làn da của bạn gái và giúp ngăn ngừa ung thư da. Bạn gái nên chọn loại kem chống nắng có tác dụng ngăn chặn tia UVA và tia UVB với độ SPF ít nhất là 15.

Bóng ma thật sự Sốc phản vệ được gọi là bóng ma bởi vì khi nó đến thì không thể đoán trước và khi đánh nhau với nó thì g...
23/12/2019

Bóng ma thật sự Sốc phản vệ được gọi là bóng ma bởi vì khi nó đến thì không thể đoán trước và khi đánh nhau với nó thì giống như đánh với một cái bóng vô hình, có vô vàn phương cách chiến đấu mà cách nào cũng không chắc chắn.

Bác sĩ Dũng cho biết, sốc phản vệ là một phản ứng nhằm bảo vệ cơ thể chống lại một dị vật nào đó xâm nhập cơ thể hoặc qua da, qua miệng, mũi.

Trong quá trình tiến hóa thì sinh vật luôn tìm cách bảo vệ cơ thể chống lại sự xâm nhập của các vật lạ bên ngoài. Hệ miễn dịch được hình thành như một hệ thống “quân đội” bảo vệ cơ thể.

Thứ nhất, thể dịch tức các kháng thể lưu thông trong máu, khi kết hợp với kháng nguyên trên bề mặt của vật lạ thì sẽ kích ứng một loạt phản ứng phá hủy vật lạ đó.

Thứ hai, đó là các tế bào thực bào, sẽ ăn theo đúng nghĩa đen, nuốt vật lạ đó vào tế bào đã trở thành khổng lồ gọi là đại thực bào (nếu nuốt được) và tiêu hủy nó.
Phản ứng phản vệ xảy ra do phản ứng thể dịch là chủ yếu. Một phức hợp kháng nguyên kháng thể sẽ một là hoạt hóa những chất có sẵn trong máu trở thành hoạt động, hai là kích thích một số tế bào phóng thích những chất độc ra. Những chất này rất độc hại, một khi phóng thích ra tuy mục đích là để tiêu diệt chất lạ nhưng cũng gây nguy hiểm cho cơ thể. Trong lâm sàng, bác sĩ Dũng chia sẻ phản ứng sốc phản vệ thì mỗi bệnh nhân đều là một trường hợp cá biệt, không ai giống ai, thay đổi từ nhẹ nhất như nổi mẫn đỏ, như muỗi chích, đến nặng khủng khiếp như tụt hết huyết áp, rối loạ̣n đông máu, xuất huyết toàn thân, co thắt đường thở, suy tim cấp....Do đó điều trị cho một ca sốc phản vệ là một nỗ lực kinh hoàng cho thầy thuốc mà đôi khi phải kết hợp cả rất nhiều khoa mới cứu được bệnh nhân. Quan niệm sai lầm về sốc phản vệ Bác sĩ Lê Ngọc Dũng cho biết hiện nay có nhiều quan niệm sai lầm cho rằng chỉ có thuốc Tây trị bệnh gây sốc. Thực tế, tất cả thuốc Tây hay thuốc Bắc, thuốc Nam đều có thể gây sốc phản vệ, đã có nhiều bệnh nhân sử dụng thuốc cổ truyền phải đưa vào bệnh viện cấp cứu do sốc phản vệ. Quan niệm thứ hai, mọi thứ trên đời đều có thể gây phản ứng khi cơ thể tiếp xúc ngay cả nước lã, ánh sáng, sữa và không khí…

Sai lầm thứ ba chỉ dùng nhiều, liều lượng cao mới gây sốc. BS Dũng cho rằng phản ứng phản vệ là một phản ứng dây chuyền, năng lượng có sẳn trong cơ thể chỉ cần một kích thích là tự động xảy ra, giống như một que diêm hay cây đuốc đưa vào thùng thuốc súng đều gây nổ như nhau. Ngưỡng để phản ứng xảy ra rất nhỏ do đó chỉ nếm, ngửi cũng có thể nguy hiểm.

Ngày nay người ta càng phát hiện những ca sốc phản vệ mà không hiểu tác nhân do đâu. Môt số người sốc phản vệ khi tiếp xúc ngoài da như nằm một chiếc chăn, gas giường có chất latex, thậm chí ngậm một ống hút nhựa uống sinh tố...Đã có bệnh nhân đang mổ mà bị sốc phản vệ do phản ứng với ống đặt nội khí quản...

Càng bí hiểm hơn khi có những trường hợp đang vận động, tập thể dục lại ngã lăn ra ... sốc phản vệ. Hình như khi vận động có thể phóng thích ra một chất nào đấy mà cơ thể nhận lầm đó là địch vào nhà nên tấn công một cách mù quáng .

Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM vừa có quyết định khen thưởng tập thể sinh viên dũng cảm cứu người đến tám sinh...
14/12/2019

Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM vừa có quyết định khen thưởng tập thể sinh viên dũng cảm cứu người đến tám sinh viên lớp KQ19A (sinh viên Phan Văn Hiếu, Từ Trung Kiên, Phạm Duy Luân, Võ Huỳnh Hoàng Minh, Nguyễn Hoài Nam, Trần Đăng Quý, Lê Huy Nhật Tài, Phan Văn Thành).

rước đó, tối ngày 04/10/2019, nhóm sinh viên đang đi bộ qua cầu Sài Gòn, thấy có một phụ nữ có ý định nhảy cầu, 8 sinh viên không ngần ngại lao đến cứu, giải thích và trấn an người phụ nữ ấy. Sau đó, nhóm các bạn sinh viên đã đưa người phụ nữ về trụ sở công an. Theo lời kể của bạn Lê Huy Nhật Tài, một thành viên trong nhóm thì với những kinh nghiệm đã được học trong thời gian đi nghĩa vụ quân sự, Tài đã vận dụng thành công trong tình huống thực tế, giải tán đám đông và khuyên nhủ, động viên người được cứu.

Đây là hành động dũng cảm, không ngại hiểm nguy, khó khăn để cứu người thoát khỏi cái chết cận kề của các sinh viên và là hành động nhân văn, là tấm gương sáng để mọi người noi theo.

à Nội giữa những ngày mưa không ngớt, có một bà cụ cặm cụi ngồi bán hàng bên lề đường để rồi sau đó là một câu chuyện đẹ...
12/12/2019

à Nội giữa những ngày mưa không ngớt, có một bà cụ cặm cụi ngồi bán hàng bên lề đường để rồi sau đó là một câu chuyện đẹp về cách cư xử giữa cụ và một anh chàng đi ô tô sang trọng khiến ai đọc xong cũng thấy rất ấm lòng.
Sự tử tế đối với mỗi người luôn là một lựa chọn. Với nhiều người, khi đi trên đường và gặp một hoàn cảnh khó khăn, họ hoàn toàn có thể mặc kệ lướt qua bởi cuộc sống này vốn dĩ có no, có đủ, có giàu thì cũng có nghèo, có nhiều người hạnh phúc thì cũng có rất nhiều người khổ đau. Thế nhưng, anh chàng trong câu chuyện này đã có một lựa chọn khác, chọn dừng lại là làm những điều ấm áp.

“Tôi vừa đi qua Kim Mã và gặp một bà cụ đang đội mưa bán trứng trên vỉa hè. Tôi quay đầu lại và mua giúp bà. Vừa xuống xe, cụ bà nắm tay tôi nói cảm ơn chú cảm ơn chú. Chú mua cho em 1 túi nhé. 1 quả 3 đồng, 1 túi là 30 đồng chú ạ. Tôi thấy vậy liền mua cho bà 1 túi. Sau khi mua tôi tặng bà một ít mì tôm lúc nào cũng sẵn có trong cốp xe.
Tôi ngồi bán cùng bà luôn nếu 1 lúc mà không bán được thì tôi mua hết về. Đứng được một lúc, khoảng 2 phút sau có 1 bạn trai đến đỗ xe lại mua cho bà 1 túi. Vậy là bà còn 3 túi. 1 phút sau lại có 1 bạn gái đến mua thêm 1 túi. Vài phút lại có thêm 1 bạn đỗ lại mua cho bà 2 túi còn lại… và bạn ấy nói “Cụ bị điếc anh ạ, cụ không nghe thấy gì đâu anh ạ, em gặp cụ mấy lần, cụ thỉnh thoảng mới ngồi bán ở đây anh ạ vì cụ già rồi” .. (lúc này tôi mới biết tai bà không nghe thấy tôi nói gì) nhưng không hiểu sao tôi và bà nói chuyện với nhau như bình thường vậy. Ngay sau đó có 2 bạn đỗ lại mua nhưng đã hết hàng.
Bà vui lắm và nói ngày mai tôi sẽ có thêm 1 ít rau củ quả , có mướp , có bí nữa .. cậu mà rảnh thì ra đây bán cùng tôi nhé.”

Cụ bà vất vả bán trứng dưới trời mưa, khi được tặng 5 gói mì đã nhất quyết tặng lại 10 quả trứng cho dù giá trị của 10 quả trứng đó lớn hơn. Câu chuyện sau khi chia sẻ đã nhận được nhiều lời nhận xét tích cực từ cư dân mạng. Bên cạnh đó có không ít những bình luận cho rằng, bà cụ bán trứng này trước đây thường xuyên bán chanh, rau củ và gia đình cụ có đầy đủ con cháu, nhà cửa, không hề khó khăn như vẻ bề ngoài khắc khổ.

Tuy nhiên, theo như câu chuyện chia sẻ trên mạng, có thể thấy bà cụ dù vất vả bán dưới trời mưa nhưng bà không hề có ý xin xỏ của vị khách này. Ngược lại, khi được tặng quà là những gói mì tôm, cụ còn hào sảng tặng lại cho anh rất nhiều trứng mà không hề tính toán thiệt hơn.
Dường như cả hai đều muốn “cho đi” lòng tốt của mình. Dù giá trị của những gói mì, những quả trứng không lớn nhưng ở đó chứa đựng một giá trị khác mà dẫu có hàng trăm gói mì hay quả trứng, hay là bất kỳ thứ vật chất nào cũng không thể sánh được, đó chính là lòng tốt và sự tử tế.

Dường như cả hai đều muốn “cho đi” lòng tốt của mình. Dù giá trị của những gói mì, những quả trứng không lớn nhưng ở đó chứa đựng một giá trị khác mà dẫu có hàng trăm gói mì hay quả trứng, hay là bất kỳ thứ vật chất nào cũng không thể sánh được, đó chính là lòng tốt và sự tử tế.

Thành phố Hội An đã khen thưởng cho chủ nhà hàng Khoai Tây ở phố cổ Hội An vì đã giữ giúp 1,6 tỉ đồng cho du khách Hàn Q...
06/12/2019

Thành phố Hội An đã khen thưởng cho chủ nhà hàng Khoai Tây ở phố cổ Hội An vì đã giữ giúp 1,6 tỉ đồng cho du khách Hàn Quốc để quên trong xe.
Chiều 27.11, ông Nguyễn Văn Lanh, Trưởng phòng VH-TT TP.Hội An (Quảng Nam), cho biết UBND TP.Hội An đã có quyết định tặng giấy khen kèm tiền thưởng 5 triệu đồng cho anh Bùi Quốc Tuấn (34 tuổi, chủ nhà hàng Khoai Tây ở số 63 Nguyễn Phúc Tần, khối phố An Hội, P.Minh An) vì đã có thành tích trong phong trào “Người tốt - Việc tốt”.
Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 19.11, Công an P.Minh An đã phối hợp với anh Tuấn trao trả hơn 1,6 tỉ đồng cho du khách Hàn Quốc - anh Seol Young-jin (lưu trú ở P.Cẩm Phô).
Qua trích xuất camera, ô tô của anh Seol Young-jin đỗ trước nhà 67 Nguyễn Phúc Tần (kế nhà hàng của anh Tuấn) vào khoảng 1 giờ sáng 19.11.
Sáng sớm, chủ nhà 67 Nguyễn Phúc Tần qua trao đổi (vì tưởng là xe của khách hàng anh Tuấn), anh Tuấn ra quan sát và phát hiện túi xách chứa nhiều gói tiền Việt Nam bỏ trong xe nhưng không kéo kín cửa kính.
Anh đã gọi hàng xóm đến chứng kiến việc đưa các gói tiền ra khỏi xe và trình báo công an phường về sự việc của du khách.

Với người dân huyện Lệ Thủy (Quảng Bình), địa danh Chút Mút khi mới nghe qua đã không muốn đến, bởi lẽ đó là một bản nhỏ...
05/12/2019

Với người dân huyện Lệ Thủy (Quảng Bình), địa danh Chút Mút khi mới nghe qua đã không muốn đến, bởi lẽ đó là một bản nhỏ vùng biên thuộc xã Lâm Thủy, tận cuối con đường 16- tuyến đường huyết mạch trong hệ thống đường mòn Hồ Chí Minh huyền thoại nối đông và tây Trường Sơn thời chiến tranh. Chút Mút vừa xa ngái vừa cách trở và… cuối cùng. Tên đầy đủ của bản là Eo Bù - Chút Mút vừa tượng thanh vừa tượng hình: đã eo (hẹp) còn mút (cuối cùng). Khoảng năm 2004, từ trung tâm huyện lỵ Lệ Thủy đến với bản Eo Bù - Chút Mút phải mất một ngày đường, với nhiều loại phương tiện, kể cả đi bộ. Vì thế, vùng đất biệt lập giữa rừng Trường Sơn này càng xa xôi cách trở hơn.

Lần trở lại này, tôi cẩn thận hơn, gọi điện thoại cho cậu em bộ đội đóng quân ở Làng Ho để biết đường sá mà dự liệu. Từ đầu dây bên kia, cậu em nói như khoe với giọng đầy tự hào: “Đường đẹp lắm rồi anh ạ, lên Chút Mút giờ xe gầm thấp cũng đi ngon”. Nghe vậy nhưng tôi vẫn chưa yên tâm lắm cho nên phải mượn một xe bán tải hai cầu và nhờ một anh bạn lái xe lão luyện để lên biên giới.
Miền tây Lệ Thủy vào thu tiết trời dịu hẳn. Sau mấy ngày mưa lũ đầu tháng 9, nắng vẫn chói chang. Gió phơn tây nam cuối mùa vẫn lồng lộng thổi. Xe ngược đường 10 - cũng là tuyến đường ngang nối đông và tây Trường Sơn, qua những địa danh lịch sử gắn với huyền thoại một tuyến đường như cầu Long Đại, ngã ba Tăng Ký để rẽ vào quốc lộ 9B, vốn là tuyến đường 16 vừa mới được nâng cấp. Quả như lời cậu em bộ đội biên phòng nói, đường lên Chút Mút giờ đã được nhựa và bê-tông hóa phẳng lỳ, rộng thênh thang, nối Quảng Bình với Sa-va-na-khệt của nước bạn Lào. Đoạn từ ngã ba Tăng Ký trên đường Hồ Chí Minh nhánh tây rẽ lên biên giới để vào Eo Bù - Chút Mút dài chừng 20 km vừa mới hoàn thiện, uốn lượn mềm mại theo con suối Rào Reng. Năm nay, Quảng Bình và cả dải miền trung hạn hán khốc liệt, sau đó là trận lũ nhỏ đầu tháng 9 rồi trời lại nắng cho nên khe suối phía thượng nguồn vẫn còn ít nước.

Xe bon bon trên đường, tôi nhớ lại chuyến lên Chút Mút gian nan nhiều năm trước. Theo già làng Hồ Văn Vầng, bản Chút Mút được tách ra từ bản Eo Bù, bởi vậy, đến bây giờ dân bản vẫn thường gọi quê hương với cụm từ Eo Bù - Chút Mút. Gốc gác của bà con ở đây là từ huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, do chiến tranh ly tán cho nên họ di cư rồi về vùng đất ven triền suối Rào Reng này dựng nhà lập bản. Ngày trước con đường từ trung tâm xã đến với bản là đường độc đạo dọc theo con suối Rào Reng. Mùa mưa, nước dâng cao, người dân phải đi men theo bờ đá chênh vênh. Ngày nước cạn, đôi chân trần lại lam lũ ngược xuôi giữa lòng suối khô khốc. Con em trong bản phải đi bộ về trung tâm xã để học vì thế cái chữ cứ rơi rụng dần...

Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng bản Hồ Văn Bình trông già dặn hơn cái tuổi 39 của mình. Hôm ấy, chi bộ bản Eo Bù - Chút Mút tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới ở nhà văn hóa bản. Nhìn cái cách trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ cho đảng viên mới, tôi tin ở anh, bà con cũng tin người trưởng bản. Sau buổi lễ, anh mời tôi ghé thăm nhà. Nhìn ngôi nhà sàn bằng gỗ khang trang của gia đình được cất dựng trên nền đất cao ráo ngay giữa trung tâm bản cho thấy, người trưởng bản này lanh lợi, biết cách làm ăn. Mời tôi chén nước nấu bằng lá rừng đăng đắng xen lẫn vị ngọt, anh Bình chia sẻ: Các già bản kể lại rằng, thời chiến tranh, Eo Bù - Chút Mút là địa bàn trung chuyển quân lương, vũ khí của bộ đội ta vào chiến trường miền nam. Bà con ở đây đã góp công, góp sức rất lớn để vận chuyển hàng hóa, bảo vệ bộ đội. Sau này, dân bản giúp bộ đội biên phòng tuần tra biên giới, giữ gìn an ninh biên cương. Đến nay, cả bản có 64 hộ dân với 269 nhân khẩu, sống bằng nghề rừng, làm lúa nước, cuộc sống đang ngày càng ổn định hơn.

Nối gần bản xa

Trưởng bản Hồ Văn Bình kể, khi tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh tây được mở, dù chỉ đi được một đoạn ngắn để đến trung tâm xã nhưng dân bản Eo Bù - Chút Mút hồ hởi lắm. Đến ngày quốc lộ 9B được nâng cấp, bà con mừng đến không ngủ. Giám đốc Sở Giao thông vận tải Quảng Bình Phạm Quang Hải cho biết, bằng sự nỗ lực rất lớn của tỉnh Quảng Bình và hỗ trợ của Bộ GTVT, tuyến tỉnh lộ 16 được nâng cấp lên thành quốc lộ 9B để nối Quảng Bình với Sa-va-

na-khệt (Lào) thông qua cửa khẩu Chút Mút - Lã Vơn. Điều đó cũng giúp bản làng xa xôi giữa đại ngàn Trường Sơn có đường để kéo gần khoảng cách địa lý với các địa phương khác, đưa cuộc sống đi lên. Vậy là, cho dù nằm ở điểm cuối của con đường nối đông tây Trường Sơn tại nơi eo thắt nhất cả nước là Quảng Bình song bản Eo Bù - Chút Mút đã không còn xa.

Sau đường là điện lưới. Câu chuyện đưa ánh điện lên vùng cao Chút Mút cũng hết sức gian nan. Đại tá Nguyễn Văn Quốc, nguyên Đoàn trưởng Đoàn Kinh tế - quốc phòng 79 (Binh đoàn Tây Nguyên) nhớ lại, thực hiện dự án khu kinh tế - quốc phòng nam Quảng Bình, năm 2014, đơn vị ưu tiên việc đầu tư đưa điện lưới quốc gia lên vùng biên giới Eo Bù - Chút Mút nhưng do địa hình hiểm trở cho nên thực hiện rất khó khăn. Với sự cố gắng lớn của chủ đầu tư, đơn vị thi công và hỗ trợ của ngành điện, “ánh sáng” đã về với bà con. Trưởng bản Hồ Văn Bình cho biết thêm, niềm vui chưa được kéo dài bao lâu thì tháng 10-2016, trận bão lịch sử gây thiệt hại nặng cho tỉnh Quảng Bình, đường dây trung thế với chiều dài gần hai cây số đến bản Eo Bù - Chút Mút bị hỏng. Mãi đến đầu năm 2019 việc khôi phục lưới điện mới thực hiện được.

Câu chuyện của tôi với Bình bị ngắt quãng do anh phải nói chuyện điện thoại với người thu mua mật ong. Lúc sau, anh giải thích, bây giờ dân bản đi rừng kiếm được nấm lim, mật ong, song mây… thì không cần mang ra trung tâm xã hoặc phải vất vả đưa về xuôi bán mà chỉ cần gọi điện là có người lên tận nơi mua. “Giá cả rẻ chút ít nhưng rất thuận lợi”, Bình nói. Không chỉ thu mua mà nhiều người dưới xuôi còn mang hàng hóa thiết yếu lên Eo Bù - Chút Mút để bán. Cuộc sống của đồng bào Vân Kiều ở đây được cải thiện hơn kể từ khi có Dự án 135. Điểm trường mới được xây dựng khang trang, học sinh lớp 1 và lớp 2 được học ngay tại bản, lớn hơn thì ra trung tâm xã học. Nhà cửa bà con cũng được hỗ trợ để xây cất vững chắc hơn. Công trình đập ngăn nước Rào Reng phục vụ cho sản xuất được xây dựng.

Trung tá Phạm Ngọc Hoài, Tổ trưởng Tổ công tác biên phòng Chút Mút dẫn chúng tôi lội qua suối Rào Reng để đến thăm cánh đồng lúa hai vụ của bản. Xế trưa, bên dãy núi tím thẫm điệp trùng là cánh đồng lúa vàng hiện ra. Trung tá Phạm Ngọc Hoài chia sẻ, ba héc-ta lúa nước hai vụ này đủ cung cấp lương thực năm tháng cho bà con, bảy tháng còn lại dân bản sống bằng nghề đi lấy lâm sản phụ của rừng, nhận khoán bảo vệ rừng, làm rẫy… Tuy có ruộng lúa nước nhưng có một số hộ chưa tự giác làm mà phải có sự nhắc nhở của bộ đội biên phòng, của trưởng bản. Nhà siêng chăm sóc thì lúa tốt, không khác gì ruộng ở đồng bằng, nhà ít chăm sóc thì lúa mọc chung với cỏ, bộ đội phải bám đồng ruộng để nhắc nhở.

Trên đường trở về bản, chúng tôi ghé thăm gia đình ông Hoàng Long - một người đồng bằng lên lập gia đình với một phụ nữ Vân Kiều và coi Chút Mút như là quê hương thứ hai gần 30 năm nay. Ông lên làm nghề buôn bán nhu yếu phẩm, rồi mua ô-tô con để chạy dịch vụ. Ông bảo, đường sá tốt, có điện thoại nữa cho nên công việc cũng thuận lợi. “Trên vùng biên giới này, bà con dân tộc thiểu số còn hạn chế về nhận thức, chưa tự giác lao động để có cuộc sống ổn định, hủ tục và các tệ nạn vẫn còn. Bộ đội biên phòng về đây cắm chốt không chỉ bảo vệ an ninh biên cương mà còn hướng dẫn, chỉ bảo bà con biết cách sống văn minh, xóa đói nghèo. Ở đây, tình quân dân bền chặt lắm, ai ốm đau, hiếu hỷ đều gọi bộ đội biên phòng, có ai lạ mặt xuất hiện trong bản cũng báo bộ đội biết, ông Long tâm sự.

Chia tay bà con ở bản Eo Bù và các chiến sĩ biên phòng Chút Mút, chúng tôi về xuôi mang theo nhiều cảm xúc trong lần trở lại này. Đó là lời tâm sự gửi gắm của già Hồ Văn Vầng rằng, đường đã có, mong Nhà nước sớm thông thương cửa khẩu Chút Mút và Lã Vơn để bản biên cương có cơ hội mở mang và phát triển. Đó là ánh mắt trong veo của cô giáo trẻ ở điểm trường Chút Mút trong hành trình “gieo chữ” nơi vùng biên giới còn lắm gian nan, gập ghềnh. Đó là lời mời trở lại Chút Mút trong mùa rừng thay lá của Trung tá Phạm Ngọc Hoài để có những đêm không ngủ cùng bà con… Vượt lên tất cả, họ vẫn âm thầm, cần mẫn ngày đêm giúp bản xa được gần hơn, sáng hơn trong hành trình đi tới ấm no.

Thực hiện hành trình “Lực lượng vũ trang Thủ đô chung tay vì người nghèo” tại xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, trong 1 ngày, B...
03/12/2019

Thực hiện hành trình “Lực lượng vũ trang Thủ đô chung tay vì người nghèo” tại xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, trong 1 ngày, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội phối hợp với UBND huyện Sóc Sơn, các đơn vị đóng quân trên địa bàn trao 90 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng tặng các hộ nghèo trên địa bàn; huy động gần 20 y bác sĩ trình độ chuyên môn cao cùng hệ thống trang thiết bị y tế hiện đại, tiến hành khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho hơn 300 lượt người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, học sinh nghèo vượt khó, quân nhân, công nhân, viên chức, lao động quốc phòng đang công tác trong các đơn vị quân đội, dân quân tự vệ, quân nhân dự bị, đối tượng chính sách hiện đang sinh sống tại địa phương có hoàn cảnh khó khăn, trị giá tiền thuốc 200.000 đồng/người.

Bên cạnh đó tổ chức thông tin thời sự, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, luật pháp Nhà nước, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng-an ninh của địa phương, truyền thống của Quân đội, truyền thống lực lượng vũ trang địa phương trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân vững mạnh. Nhân dịp này, Chi nhánh Viettel Thành phố Hà Nội tổ chức nâng cấp thẻ sim từ 3G lên 4G, bảo dưỡng điện thoại, tư vấn các dịch vụ nhà mạng Viettel miễn phí cho các hộ nghèo trên địa bàn.
Sau lễ phát động tại xã Bắc Sơn, Lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp với UBND huyện Sóc Sơn thực hiện hành trình tại 2 xã Xuân Thu (ngày 15/11) và Kim Lũ (ngày 16/11), trao mỗi xã 80 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng và khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho mỗi xã 300 người.

Hành trình “Lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội chung tay vì người nghèo” nhằm thắt chặt tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô với người nghèo, đối tượng chính sách trên địa bàn. Qua đó, động viên cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Thủ đô phát huy bản chất, truyền thống cách mạng, nêu cao trách nhiệm, chung tay cùng địa phương xây dựng nông thôn mới, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng “thế trận lòn
g dân” vững chắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh Phong trào thi đua “ Bộ đội và dân quân tự vệ Thủ đô Hà Nội chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội vừa tặng giấy khen, biểu dương hành động tốt đẹp của học sinh trường THCS Bồ Đề, quận Long Biên...
28/11/2019

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội vừa tặng giấy khen, biểu dương hành động tốt đẹp của học sinh trường THCS Bồ Đề, quận Long Biên.
Ông Chử Xuân Dũng - Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội - đã ký quyết định số 1679/QĐ-SGDĐT, tặng giấy khen, biểu dương hành động đẹp, việc làm tốt cho các em Tăng Vũ Hà Linh, Nguyễn Bảo Ngọc và Hà Ngọc Ánh (cùng sinh năm 2006, học lớp 8A1 trường THCS Bồ Đề, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội).

Sáng 16/10, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ trực tiếp trao giấy khen và tuyên dương hành động đẹp của các em tại trường.

Ngành giáo dục thủ đô cũng lập danh sách, đề xuất UBND thành phố biểu dương gương người tốt việc tốt đối với 3 em.

Bieu duong 3 hoc sinh tra lai 50 trieu d**g cho nguoi danh roi hinh anh 1
3 học sinh Hà Linh, Bảo Ngọc và Ngọc Ánh của trường THCS Bồ Đề. Ảnh: Giáo Dục và Thời Đại.
Trước đó, ngày 12/10, trên đường từ trường về nhà, đến ngõ 78 phường Bồ Đề, quận Long Biên, 3 em Tăng Vũ Hà Linh, Nguyễn Bảo Ngọc và Hà Ngọc Ánh nhìn thấy cọc tiền mệnh giá 500 nghìn đồng, nằm bên đường.

Ba em hội ý nhanh và quyết định đến Công an phường Bồ Đề giao nộp cho các chú công an.

Khi đến công an phường, các em mới biết số tiền nhặt được là 50 triệu đồng. Qua xác minh từ camera khu vực, số tiền đã được Công an phường Bồ Đề trao trả cho chủ nhân là anh Vương Quốc Tùng, 34 tuổi, ở Bồ Đề.

Anh Tùng kể để tiền trên ôtô. Khi bước ra khỏi xe, anh vô ý đánh rơi mà không biết. Khi phát hiện sự việc, anh quay lại tìm và không nghĩ sẽ thấy. Những người bán hàng ở khu vực này kể có 3 học sinh nhặt được tiền, đã đem đến cơ quan công an.

Được biết, gia đình 3 em có hoàn cảnh khó khăn, các em đều chăm ngoan, học tốt.

Address

13 Khuất Duy Tiến
Hanoi
100000

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Trung tâm Tin tức 24h posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn
Share on Pinterest Share on Reddit Share via Email
Share on WhatsApp Share on Instagram Share on Telegram