03/11/2024
Xin chào mọi người, những “Người bạn Gió”. Thời gian vừa qua mọi người khỏe không?
Trong giai đoạn này, Gió đã trải qua nhiều thay đổi và biến chuyển. Nhưng có lẽ, sự thay đổi lớn nhất chính là sự kết thúc của cột mốc “Hành trình là mình và tự do” của Gió.
Đó là một hành trình không ngắn cũng không dài, phải không? Hơn một năm kể từ khi “Gió” bắt đầu, chúng ta đã cùng nhau chia sẻ những niềm vui và trải nghiệm đẹp đẽ. Chúng ta đã khóc, cười, buồn, vui, đi qua đủ mọi cung bậc cảm xúc. Những điều đó thật đẹp, và khi hành trình kết thúc, mình có cơ hội nhìn lại, cảm nhận sâu sắc hơn về tất cả.
Có những người bạn đã đồng hành cùng Gió rất lâu, và cũng có những người chỉ ghé qua một lần. Mỗi người là một cá tính riêng, là một mảnh ghép làm tròn đầy bức tranh sắc màu này. Qua từng người bạn, chúng tớ học được rất nhiều – từ niềm vui, nỗi buồn đến cả những nuối tiếc.
Sự khép lại này mang theo chút luyến tiếc, chút buồn, nhưng “Chúng Tớ – Gió” vẫn hiểu và tin rằng đây là điều phù hợp và tốt nhất cho tất cả. Mỗi người trong “Chúng Tớ” đều đã nhận được những điều cần thiết. Sự khép lại này, nói đúng hơn, là một món quà – hành trang cho chuyến hành trình vô tận phía trước. Chỉ cần còn sống, chúng ta vẫn còn có thể gặp lại nhau, vẫn còn cơ hội viết tiếp câu chuyện đời mình.
Gió chưa bao giờ chỉ là một địa điểm hay một con người. Gió là tinh thần phiêu lưu, là chính mình và tự do. Tinh thần ấy sẽ luôn tồn tại trong những người bạn đã từng biết hay trải nghiệm cùng Gió. Giống như cơn gió thổi qua làm cánh diều bay lên, “Gió” vẫn ở đó – không thể nhìn thấy nhưng luôn có thể cảm nhận được sự mát lành của nó.
Sau tất cả, xin tri ân – biết ơn – và trân trọng những trải nghiệm cùng những con người đã cùng nhau tạo nên “Gió”.
Gió - The Flowing Corner chính thức khép lại tại đây!
Nguyện chúc lành đến cho tất cả ❤