31/07/2025
TỐI THỨ 7 TUẦN NÀY CÔ QUYÊN KHAI GIẢNG LỚP NGƯỜI LỚN.
NÂNG CẤP GIÁ TRỊ, CHINH PHỤC THU NHẬP BỀN VỮNG.
Không ai thấy bạn cố gắng học – bạn có còn học nữa không? Mình thì có
⌛️ Hồi cấp 3, mình đã từng học điên cuồng chỉ để: Cô khen - Bạn nể - Bố mẹ tự hào. Có những hôm chẳng muốn học, nhưng vẫn cố lết ra bàn vì... mai kiểm tra, không lẽ để bị bạn bè cười?
Đến khi lên Đại học, không còn ai kè kè kiểm tra nữa. Không có ai hỏi “hôm nay mày học gì rồi?”, cũng chẳng ai xem mình đã tiến bộ chưa. Và có một thời gian, mình đã bỏ thói quen học tập. Không phải nghỉ học – mà là ngừng học. Bởi không ai thấy - không ai nhắc - cũng chẳng ai quan tâm. Mình mới phát hiện: suốt thời gian trước, mình học không phải cho mình.
Trong khi đó, bạn bè bắt đầu có định hướng. Đứa này học thêm tiếng Anh, đứa kia bắt đầu làm part-time, đứa thì apply học bổng. Nhìn mình, đến cái việc mở sách ra đọc… cũng phải chờ có người nhắc.
Trong thời gian loay hoay bế tắc mình đã tìm lại chính bản thân và hiểu ra mình thực sự cần gì ? Mình là ai ? Sứ mệnh của mình là gì ? Và để thay đổi mọi thứ mình cần thay đổi chính bản thân, nâng cấp giá trị bản thây và "Học vì chính mình, không vì ai khác". Nghe hơi giáo điều,và cứ thế, mình không ngừng nỗ lực giờ đây mình muốn giúp những bạn cũng đang cảm thấy bế tắc...và chương trình mình dạy được biên soạn rất kỹ lưỡng không phải kiểu bài học lý thuyết suông, cũng không phải kiểu "Đừng bỏ cuộc". Nó chỉ kể những câu chuyện rất thật: về những người bạn của mình cũng từng hoang mang, mất phương hướng như chính mình. Đây là một trong số những điều khiến mình muốn chia sẻ hết mà không cảm thấy nhàm chán. Mọi người có thể tim hiểu kỹ về giáo trình này qua buổi học trực tiếp. Nó được thiết kế theo Nguyên tắc “chunking" giúp GenZ chúng mình học không bị quá tải thông tin, có cảm giác "Hết chuyện này đến chuyện khác", và bản thân các bạn không nỡ bỏ dở giữa chừng. Đây là lý do khiến mình quyết tâm mở lớp.
🔥 Học xong, các bạn không thấy áp lực phải thay đổi, nhưng lại muốn thử thay đổi.
Và mình đã thay đổi thật. Các bạn có muốn thử không? Mình không còn cần ai khen chăm chỉ nữa. Cũng không "fake chăm chỉ" để được người khác công nhận.
Và điều tuyệt nhất là: mình không còn thấy áp lực phải "chăm" trước mắt người khác nữa. Vì mình biết mình đang nỗ lực thật – vì chính mình. Bởi mình biết nếu không học — Bố mẹ, cô giáo, hay bạn bè,... không ai chịu thất bại thay mình ngoài chính mình cả. ✅
Nếu bạn đã từng chán nản không biết mình cần gì, muốn gì, và bắt đầu lại như thế nào như mình đã từng trải qua, mình nghĩ bạn nên đăng ký lớp học NÂNG CẤP GIÁ TRỊ, CHINH PHỤC THU NHẬP BỀN VỮNG "Học vì chính mình, không vì ai khác" xem sao. Biết đâu bạn sẽ tìm được lý do để bắt đầu lại, như mình đã từng...