20/11/2024
Tại sao lại là Biếc?
Mình là giáo viên môn Hóa học trường THPT Việt Nam Ba Lan-Tp Hà Nội. Năm 2013, mình trở thành nghiên cứu sinh k33 của Khoa Hóa học, trường Đại học Sư Phạm Hà Nội. Theo yêu cầu của đề tài nghiên cứu, mình phải hướng dẫn học sinh tự làm được một sản phẩm thực tế và mình đã chọn kem dưỡng da và son. Đây chính là nhân duyên của mình với mỹ phẩm.
Lần đầu tiên tự làm một thỏi son dưỡng( mình nhớ tỉ lệ 25%sáp ong, 35% dầu hạnh nhân, 15% dầu oliu, 30% dầu quả bơ) mình đã kêu lên là Wowwww, lúc ý tim mình như được chiếu sáng bởi 7 sắc cầu vồng và được ngả lưng trên một đám mây lớn. Cảm giác đó vẫn luôn lấp lánh trong mình cho đến tận bây giờ!
Trong chặng đường 5 năm làm quen với mỹ phẩm (2014-2018), mình còn được mời làm R&D phát triển các công thức mỹ phẩm.
Khi làm mỹ phẩm công nghiệp, mình nhận thấy, một sản phẩm chứa quá nhiều hóa chất. Trong đó, có những hóa chất mùi rất đáng sợ nhưng sau đó pha hương liệu vào thì chỉ còn mùi thơm ơi là thơm.
Thường, một sản phẩm mỹ phẩm công nghiệp có ít nhất là mười thành phần còn tối đa thì nhiều lắm, có loại đến 40-50 thành phần. Điều này thường được in ở vỏ hộp và ít khi chúng ta nhòm tới!
Bạn thử nhẩm xem một ngày chúng ta dội bao nhiêu loại hóa chất lên người: sáng chúng ta gội đầu với khoảng 20 thành phần, đánh răng với khoảng 15 thành phần, rửa mặt với khoảng 15 thành phần, sau đó thoa kem chống nắng với khoảng 15 thành phần,rửa tay chân với khoảng 10 thành phần( thôi không kể kem dưỡng, serum các kiểu ở đây nhé). Tối về chúng ta lại lặp lại việc đó, ngày này qua ngày khác. Liệu tất cả các thành phần ấy đều không ngấm vào cơ thể, và đều an toàn tuyệt đối cho sức khỏe của chúng ta?
Mình đã lặn lội lên học một khóa kiểm định ở Viện Kiểm Nghiệm Thuốc Trung Ương. Học mới biết là hiện tại có khoảng 3500 chất cấm, trong đó quy trình để phát hiện các chất cấm tại viện kiểm định hiện đại nhất của chúng ta chỉ có 6-7 quy trình. Còn chưa kể có rất nhiều chất trước kia là đạt chuẩn nhưng hiện tại khi nghiên cứu kỹ những tác hại của nó, người ta thay đổi nó thuộc vào chất cấm. Bởi vậy, cốt lõi trong việc giữ được chất lượng sản phẩm là phải kiểm soát được nguồn gốc, xuất xứ của nguồn nguyên liệu.
Khi dạy các bạn học sinh cấp 3 mình nhận thấy: các bạn rất thích trải nghiệm các sản phẩm mỹ phẩm công nghiệp theo trend, và rất nhiều bạn càng dùng càng làm cho làn da của mình trở nên rất tệ với chủ yếu là mụn lan tràn. Điều này khiến mình thấy rất xót xa và ao ước làm được một dòng mỹ phẩm thiên nhiên an toàn cho các bạn học sinh và người thân của mình dùng. Đây là động lực lớn nhất giúp mình kiên trì với con đường làm mỹ phẩm thiên nhiên vô cùng cạnh tranh và đầy chông g*i.
Lăn lộn với mỹ phẩm từ 2016 cho đến giờ, mình đã không ngừng học hỏi, mải miết tìm kiếm nguyên liệu tốt nhất, cầu kì trong chế biến, bảo quản, chỉnh sửa liên tục đến khi hoàn thiện sản phẩm. Mình tin vẻ đẹp vĩnh cửu có sẵn trong mỗi chúng ta. Những sản phẩm của mình chỉ giúp bạn kết nối, khám phá và giữ gìn vẻ đẹp đó. Bạn hãy tin vào vẻ đẹp của chính mình và giúp chúng nở hoa cùng với sản phẩm của mình nhé!
Với tất cả điều đó, mình là Biếc với triết lí green cosmetic, green beauty ( mỹ phẩm xanh vì vẻ đẹp xanh).
Mình mơ ước cùng với sự phát triển của Biếc, mình có thể tạo ra công ăn việc làm cho những người nông dân để cùng nhau tạo nên những vùng nguyên liệu an toàn chất lượng. Mình mơ ước thực sự nâng tầm giá trị nông sản Việt, để ngoài mục đích làm thực phẩm, nông sản có thể làm những sản phẩm có giá trị kinh tế cao hơn như mỹ phẩm!
Với tất cả những ấp ủ đó Biếc đã được cấp Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Nhãn Hiệu của Cục Sở Hữu Trí Tuệ rồi bạn nhé!
Biếc vô cùng cảm ơn những ủng hộ của các bạn trong thời gian qua đã làm Biếc vững tin vào con đường mà mình đã lựa chọn, yêu Bạn rất nhiều !