
28/09/2025
Ngày xưa yêu nhau, đến với nhau vì thấy hợp con người của đối phương chứ không phải vì vật chất.
Sẽ đến 1 lúc nào đó tự nhiên trong tâm bạn không còn trọng vật chất nữa vì 2 lý do:
1. Là bạn quá giầu / quá đầy đủ
2. Là bạn đã ngộ ra
- Khi bạn thích ăn cơm nhà
- khi bạn thích mặc thoải mái
- khi bạn thích trên người không vướng bận
Thì lúc đó bạn đã đủ từng trải rồi.
Không còn khoe những vật ngoài thân nữa .
Mà có chiều sâu trong suy nghĩ, hành xử, và phát triển bản thân.
Không còn thích đến những nơi xô bồ mà sống hướng vào bên trong làm tốt, làm đẹp bên trong doanh nghiệp mình, gia đình mình, cuộc sống của mình.
Trưởng thành là hành trình đến nhanh hay chậm với mỗi người còn với tôi nó đến mỗi ngày, mỗi ngày tôi thấy mình trưởng thành hơn, tự tin hơn, độc lập hơn, hạnh phúc hơn, mạnh mẽ hơn.