12/03/2020
Học cách chú Bảy kiểm soát đường huyết siêu giỏi
Những ngày tháng chiến tranh không khổ bằng sống chung với tiểu đường
Vượt qua bao nẻo đường xa xôi, men theo những dãy núi trùng điệp, tôi đã đến một căn nhà đơn sơ của một bệnh nhân bị tiểu đường nặng - chú Bảy (Xã Nà Khương, huyện Quang Bình, Hà Giang). Đón chúng tôi bằng những nụ cười chân chất, những cái bắt tay đầy thân thuộc, biết trước chúng tôi đến, chú còn chu đáo chuẩn bị ấm trà nóng và có chuẩn bị đĩa trâu khô, vừa mời chúng tôi, chú còn hào hứng khoe: “Ơn giời, chú không nghĩ có ngày chú lại khỏe mạnh được như thế này các cháu ạ!”.
Cặp lông mày khẽ nhíu lại, giọng nói vẫn toát lên sự thảng thốt khi nhắc lại quãng thời gian cách đây 2 năm đầy sóng gió, chú Bảy chia sẻ: “Ngày hôm đó chú không bao giờ quên được, lúc đi ăn đám cưới về cũng có uống 2-3 chén rượu, tự nhiên toàn thân mệt mỏi, mất hết sức lực, sau đó chóng mặt, choáng váng và nhanh chóng xỉu đi. Cả nhà được phen hoảng hồn, vội vã đưa chú đi cấp cứu ở bệnh viện tỉnh, rồi ở đó chuyển thẳng chú lên bệnh viện Nội tiết Trung ương 2.
Bởi vì đường huyết của chú lên tận 30mmol/l, quá nguy hiểm, chú phải nằm trong phòng cấp cứu điều trị liên tục 3 ngày liền. Bác sĩ cho uống thuốc rồi tiêm insulin 2 tuần thì đường huyết mới hạ dần xuống. Sau đó vì chức năng gan yếu nên bác sĩ chỉ định tiêm insulin thôi mà không dùng thuốc tây nữa. Mỗi ngày phải tiêm khoảng 30 đơn vị đấy cháu ạ cộng thêm với ăn uống kiêng khem cực kỳ nghiêm ngặt mà đường huyết không hạ, lúc nào cũng cao ở mức 13-14mmol/l”.
“Ôi, như vậy dễ biến chứng lắm chú ạ?”- tôi lo lắng hỏi thăm.
Chú thở dài, gật đầu: “Đúng thế, từ ngày bị bệnh chú bị tiểu đêm liên tục 4-5 lần, kéo theo cả chứng mất ngủ, sáng dậy phờ phạc hết người. Lúc nào chú cũng thấy khát nước, thèm đồ ngọt, đói cồn cào, bủn rủn tay chân. Cân nặng sụt giảm nhanh chóng, từ 54 cân xuống chỉ còn 47 cân, người thì gầy sọp hẳn đi, xanh xao, hốc hác nhìn như người nghiện ấy cháu ạ. Mình đau ốm trong người thành ra người cùng khó chịu, cháu quấy cũng hay mắng mỏ chúng nó”.
“Chú còn bị thêm rất nhiều biến chứng tiểu đường nguy hiểm nữa. Mắt mờ tịt đi, nhìn mọi thứ cứ mờ ảo, lập lòe; nhiều lúc còn thấy xuất hiện cả đốm đen trong mắt, màu sắc đồ vật cứ mờ dần, nhoè đi. Chân tay thường xuyên bị co quắp, không duỗi thẳng ra được, nhiều đêm đang ngủ mà cái chân đột nhiên căng cứng lại, đau buốt không thể cử động nổi, chú phải nín thở lại vì sợ đau. Răng chú cũng yếu đi, lung lay như sắp gãy, nhai đồ ăn phải cẩn thận nhẹ nhàng từng tí một, chỉ dám ăn đồ mềm thôi, ăn đồ hơi cứng chút là sợ rơi mất răng”.
“Nhưng mà điều đáng sợ nhất phải kể đến đó là vết thương chậm lành. Chỉ cần không may cọ vào đâu đó mà đứt tay chảy máu thì cả tháng không kéo miệng ăn da non được, lại còn mưng mủ và sưng đau nữa, chú phải uống cả kháng sinh và thuốc chống viêm mới đỡ đấy. Nhiều khi lên rừng chân dẫm vào g*i là sưng vù lên rồi đau buốt khó chịu cả tháng. Đấy mới là vết thương nhỏ, còn lớn hơn nữa thì không biết thế nào, có khi hoại tử cắt cụt chân tay chứ chả đùa”.
Vượt qua biến chứng dễ dàng chỉ nhờ Diagood
Tôi sợ quá thốt lên: “Vậy chú phải làm sao mới khỏe mạnh được như thế này ạ?”
Chú vừa cười vừa gật gù chỉ cho tôi cái hộp màu tím trên bàn và nói: “Tất cả là nhờ sản phẩm Diagood này đấy. Mấy lần đi viện khám, gặp được nhiều người cùng cảnh ngộ, thấy chú khổ vì bệnh quá nên mới mách cho dùng Diagood này, họ dùng hiệu quả lắm, đi bệnh viện khám lần nào đường huyết cũng đẹp. Diagood toàn từ thiên nhiên nên an toàn, không sợ ảnh hưởng tới gan, thận nên chú thấy được lắm, ra nhà thuốc hỏi mua ngay 4 lọ, ngày uống 4 viên chia 2 bữa kết hợp tiêm insulin”.
“Rồi kết quả thế nào hả chú?”- Tôi sốt sắng hỏi thăm.
Chú nở nụ cười rạng rỡ: “Tốt lắm cháu ạ. Chú uống được 2 tháng (4 lọ) đường huyết đã hạ xuống còn 8. Người chú thấy khỏe lên hẳn, tiểu đêm giảm chỉ còn 1 lần, ngủ tốt lên, hết chuột rút, đỡ khát nước và không còn thèm đồ ngọt nữa. Chú mừng quá, tiếp tục dùng thì khoảng 4-5 tháng sau mắt sáng lên, nhìn rõ hẳn, chú còn đọc báo được cơ mà. Răng chú đã chắc chắn hơn, không bị lung lay, ăn uống nhờ thế mà sướng hơn hẳn. Đặc biệt đi kiểm tra đường huyết thì chỉ còn 6.2 thôi, đẹp nhất từ ngày bị bệnh tới bây giờ, nhìn kết quả mà chú không dám tin vào mắt mình nữa. Mừng lắm cháu ạ”.
“Đường huyết tốt, sức khỏe ổn định, bác sĩ bảo như thế này là yên tâm rồi và giảm liều tiêm insulin cho chú, đến giờ giảm được ⅔ rồi đấy, mỗi ngày chú chỉ còn phải tiêm 10 đơn vị thôi. Một điều hay nữa là những vết thương hở bây giờ chỉ 2-3 ngày là kéo miệng lành rồi, không còn mưng mủ hay sưng viêm nữa. Có lần chú vấp phải đá té lật cả móng chân cái ra, vậy mà chỉ mấy ngày là đã nhú móng mới, vài tuần sau móng mới đã thay xong, chú không phải uống thêm thuốc gì nữa. Đến cả mỡ máu cũng an toàn, hay thật đấy cháu ạ.”
Chúng tôi tò mò thuốc có thành phần gì mà lại có công dụng kì diệu vậy ạ?
Chú liền vanh vách, thành phần của thuốc là khổ qua, Giảo cổ lam, Hoài sơn,...theo chú tìm hiểu, hầu hết các loại thuốc trên thị trường có thành phần gần giống nhau. Tuy nhiên, điều khác biệt là Diagood sử dụng công nghệ Nano, giúp các thành phần hoạt chất được chuyển thể thành dễ hoà tan nên thuốc vào sẽ dễ hấp thụ nên quá trình điều trị bệnh khi dùng Diagood trở nên dễ dàng hơn.
“Kể từ ngày dùng Diagood chú đã kiểm soát được hẳn tăng giảm chỉ số đường huyết, từ đó các biến chứng như được đẩy lùi, cân nặng chú đã tăng lên 62 kg, da dẻ hồng hào hơn, cơ thể khỏe mạnh. Chú biết ơn Diagood nhiều lắm”, chú Bảy phấn khởi cười tươi, nụ cười ngập tràn niềm hạnh phúc.