13/06/2020
Người thật- cầu chuyện thật!!!
- Alo Chị để lại hồ sơ cần điều trị xương khớp phải không ạ?
- Ừ đúng rồi e ơi... chị bị đau khớp tay cả năm nay rồi, đau lắm e ạ....
Đây là câu chuyện về chị Nhi, bệnh nhân xương khớp đã bị viêm khớp khủy tay 1 năm rồi. Với độ tuổi còn quá trẻ như của chị mà đã bị tình trạng bệnh kéo dài suốt 1 năm. Cảnh bệnh đau xương khớp chắc hẳn ai đã và đang bị thì đều hiểu sự đau đớn và khổ cực của bệnh. Cơn đau kéo dài từng đợt, đau nhức vào tận xương tủy...
Khi nói chuyện với chị, tôi ấn tượng với giọng nói rất dễ thương, chị đã kể về tình trạng bệnh, chị bị bệnh viêm khớp, chỗ mô khớp bị sưng, đỏ và rất đau, đến mức anh chồng phải hỗ trợ nhưng sinh hoạt thường nhật ( cơm nước, quần áo...) Cánh tay không thể co lại hay duỗi ra thoải mái. Chị cũng đã dùng rất nhiều thuốc, phương pháp điều trị nhưng mỗi lần hy vọng rồi lại thất vọng vì bệnh không khỏi mà vẫn tốn nhiều tiền. Khi nói chuyện với chị, chủ yếu chúng tôi nói về bệnh chứ cũng không nói gì về thuốc cả. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện gần 1 tiếng. Chị nói " E giúp chị, e có điều trị được cho chị không? chị đau lắm ..." Thực sự tấm lòng tôi cảm thấy thương chị rất nhiều, vì chị hơn tôi cũng chỉ vài tuổi nhưng cuốc sống thật sự vất vả vì căn bệnh xương khớp. Tôi nói với chị rằng " Chị hãy tin tưởng e, và e sẽ cố gắng hết sức để giúp chị nhé " ... " chị tin tưởng ở em "....
Và dưới đây là kết quả sau gần 1 tháng điều trị xương khớp bằng . Sáng sớm chị đã nhắn tin từ sớm nói là bệnh của chị đỡ nhiều lắm.... thực sự là vui mừng quá đỗi. Niềm vui của người thầy thuốc đó là lời cảm ơn trân thành từ bệnh nhân của mình. Em xin chúc mừng chị, e hy vọng chị sẽ sớm khỏi bệnh và cuộc sống sẽ thật hạnh phúc ạ!...❤️
⚜️ BOCA - VIÊN SỦI XƯƠNG KHỚP SỐ 1 VIỆT NAM⚜️
🏡 Phân phối bởi công ty TNHH MTV ALIFACO - 203 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội