27/02/2025
Một bài thơ thật hay và giàu tình cảm đến từ người nhà bệnh nhân từng điều trị tại khoa Sức khoẻ tâm thần, Bệnh viện E. Ngày 27/02 năm nào bác cũng gửi tặng thơ. Với nhân viên y tế chúng tôi, niềm hạnh phúc khi làm nghề cũng chỉ giản đơn như thế.
CHÚC MỪNG NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM 27/2/2025
ĐÓN XUÂN
Giao thừa lất phất mưa bay
Pháo hoa sắc đẹp sáng trên bầu trời
Hương trầm tỏa ngút khói cao
Cho bao mái ấm đang chào đón xuân
Riêng người thầy thuốc nhân dân
Vẫn đi thăm khám bệnh nhân miệt mài
Phố khuya heo hút đêm dài
Gió se se lạnh đỗ vài bóng cây
Anh trực mắt dõi từng giây
Người bệnh tỉnh táo là anh tươi cười
Giờ này anh có mẹ già
Đang mong anh sớm về nhà đón xuân
Có người vợ trẻ hiền ngoan
Cùng con gái nhỏ xôn xang đợi chờ
Khuya rồi thêm nặng hạt mưa
Nhưng đêm chưa hết anh chưa về nhà
Anh trực thức suốt đêm qua
Cho bao người bệnh đậm đà đón xuân
Ơi người Thầy thuốc nhân dân
Ơn anh xin gửi muôn van tình thương
Kính tặng tập thể Bác Sỹ, Điều Dưỡng viên khoa Sức Khỏe Tâm Thần Bệnh Viện E !
Hà Nội, Ngày 24 tháng 2 năm 2025
Người nhà Bệnh nhân
Đỗ Đắc Thiện