30/12/2021
Ông Điền: "Tôi đi khám ở bệnh viện kết luận bị phổi tắc nghẽn mạn tính
Sau khi tôi uống hết 10 ngày Pullaco khỏi rồi
Tôi về hẳn Bệnh viện K Trung Ương kiểm tra lại. Bác sĩ soi bảo không có gì nữa cả, phổi trong vắt , phế quản cũng ổn đến 90%.
Khi chưa dùng Pullaco tôi phải dùng đến 50,60 bình xịt này rồi. Sau khi tôi uống Pullaco này vào thì tôi không phải dùng đến loại thuốc xịt nữa".
Ròng rã hơn 7 năm trời, nhiều lần "lịm đi" vì không thở nổi. Ông Trần Nho Điền từng nghĩ có thể "ra đi" bất cứ khi nào nếu không có bình xịt và kháng sinh kịp thời vì bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính.
Nhìn người đàn ông thoăn thoắt bê hàng chục cân sắn giữa trời nắng, không ai nghĩ ông Điền từng nhiều lần nhập viện, thường xuyên "uống thuốc thay cơm" vì "không có hơi mà thở". Cơ thể mệt mỏi, kiệt quệ, thậm chí từng phải đối mặt giữa ranh giới sự sống và cái chết.
Vật bất ly thân của ông Điền khi ấy là chiếc bình xịt. vì quá "lạm dụng" thuốc xịt và kháng sinh nên càng ngày bệnh tình của ông càng nặng thêm và gặp phải vô vàn tác dụng phụ do sử dụng thuốc xịt.
Vì điều kiện kinh tế, nên thay vì uống 4 viên Pullaco như hướng dẫn, ông Điền chỉ dùng 1 viên duy nhất vào buổi tối. Nhưng kết quả thật đáng kinh ngạc. Chỉ sau đúng 10 ngày, ông đã không còn khó thở, sức khỏe trở lại bình thường như ngày chưa bị bệnh phổi tắc nghẽn.
Nhìn nụ cười hạnh phúc của vợ chồng ông và cô cháu gái vừa tròn 7 tháng tuổi. Chúng tôi càng hiểu được hơn giá trị của 2 từ "Sức khỏe". Hành trình tìm đến Pullaco qua chia sẻ của ông Điền khép lại, nhưng mở ra "cánh cửa" cho vô vàn bệnh nhân phổi tắc nghẽn mạn tính trên mọi miền Tổ Quốc! Cám ơn gia đình ông Điền! Cám ơn Pullaco vì đã cho chúng tôi những trải nghiệm đáng quý!