15/08/2025
🌿 VÌ SAO KHỔ MÀ LÒNG LẠI GHÉT ĐỜI? – NHÌN KHỔ NHƯ NÓ ĐANG LÀ
Có những ngày, cuộc sống đè nặng đến mức bạn chỉ muốn quay lưng với tất cả. Bạn thấy lòng mình đầy ắp những chán ghét – ghét người làm tổn thương bạn, ghét hoàn cảnh không như ý, và đôi khi… ghét chính mình vì đã không đủ kiên cường.
Nhưng khổ không phải để bạn oán trách.
Khổ là để bạn nhìn sâu.
Hòa thượng Viên Minh dạy:
“Đừng chạy trốn nỗi khổ, cũng đừng ghét nó. Hãy lắng nghe bước chân – bước chân qua thời gian, mà thời gian thì vô sở trụ. Chỉ khi không bám trụ vào đâu, bạn mới có thể bước đi thênh thang giữa cuộc đời này.”
Sống là từng bước đi trong thực tại. Nhưng thực tại luôn biến đổi – “thời gian vô sở trụ” – nên nếu bạn còn bám víu vào bất kỳ điều gì, dù là một nỗi đau, một giấc mơ, hay một thành tựu tinh thần… thì bạn vẫn chưa tự do.
Khổ không làm bạn khổ.
Chính sự bám chấp vào điều gì đó phải như ý mình mới làm bạn khổ.
Đức Phật dạy trong Tứ Diệu Đế:
“Hãy thấy rõ Khổ, rồi mới có thể thoát Khổ.”
Không phải né tránh khổ, không phải bào chữa hay chống lại – mà là thấy nó đang là.
Giống như một hành giả thiền quán – chỉ nhìn thân, thọ, tâm, pháp như chúng đang biểu hiện – không phán xét, không mong cầu, không dính mắc.
⸻
🌱 Một ví dụ gần gũi
Khi bạn đau răng, nếu bạn oán trách cái răng vì khiến mình đau, thì cơn đau có bớt đi không? Không. Nhưng nếu bạn chỉ thở nhẹ và biết rõ: “Đây là cảm giác đau đang có mặt” – bạn sẽ không còn oán ghét, và nỗi đau cũng không còn quá nặng nề.
Hòa thượng Viên Minh nói:
“Khổ cũng chỉ là một hiện tượng – như mây bay ngang trời. Đừng giữ, đừng đuổi, đừng ghét. Chỉ cần thấy rõ, lòng sẽ an.”
⸻
🌿 Thực tập thế nào?
Mỗi khi khổ đến, đừng vội tìm cách thoát.
Hãy tự hỏi:
• “Tâm mình đang chống lại điều gì?”
• “Mình đang mong điều gì khác hơn thực tại?”
Chỉ cần dừng lại – thấy – không thêm gì nữa.
Trong khoảnh khắc bạn không còn chạy trốn, khổ sẽ nhẹ lại, oán hận sẽ tan đi, và từ đó… lòng bạn có thể bước đi thênh thang.
“Không bước tới, không dừng lại – mới có thể thoát khỏi bộc lưu.”
(– Kinh Tương Ưng)
Bởi “bước tới” là muốn thành tựu điều gì đó. “Dừng lại” là chấp thủ vào hiện tại. Nhưng Đạo là buông hết – không trụ ở đâu – để tự tại với mọi pháp, như chúng đang là.
⸻
🪷 Tuệ An
Sống thuận Pháp – Nhẹ lòng giữa nhân gian