
09/05/2025
Bác Thái – một bệnh nhân đến từ Cao Bằng, tìm đến phòng khám Đông y Giang Trường trong tình trạng đau đớn tột độ do thoát vị đĩa đệm đa tầng chèn ép rễ thần kinh. Cơn đau thần kinh tọa lan xuống cả hai chân, khiến bác gần như không thể đi lại nếu không có người dìu đỡ. Mỗi bước đi là một cực hình, chỉ vài bước đã phải dừng lại vì đau, mỏi và tê buốt.
Trước khi đến với phòng khám, bác đã điều trị châm cứu 1 tháng tại bệnh viện ở tỉnh nhưng không có tiến triển. Bác gần như mất niềm tin vào phương pháp châm cứu… Nhưng chính cô con gái – người từng khỏi bệnh nhờ châm cứu tại phòng khám Giang Trường – đã động viên bác xuống Hà Nội thử lần nữa.
Ngày bác đến khám, sau khi xem phim MRI, tôi chỉ biết thở dài. Trường hợp của bác rất nặng: gần như toàn bộ đĩa đệm từ L1 đến L5-S1 đều bị phình hoặc thoát vị, gây chèn ép nghiêm trọng. Nhưng với kinh nghiệm và sự tận tâm, tôi tin vẫn có cơ hội phục hồi cho bác.
Và điều kỳ diệu đã đến sau 8 ngày điều trị.
Bác Thái không chỉ hết đau, mà còn có thể đi lại bình thường, thậm chí chạy được một đoạn ngắn. Cả bác, người nhà và chúng tôi đều bất ngờ trước tốc độ phục hồi nhanh chóng. Đây không chỉ là một kết quả điều trị đáng mừng, mà còn là niềm tin được hồi sinh, niềm tin vào y học cổ truyền, vào châm cứu – một phương pháp tưởng chừng đã bị bác gạt bỏ.
Phòng khám Đông y Giang Trường luôn tin rằng, dù bệnh nặng đến đâu, chỉ cần còn niềm tin và cơ hội, chúng ta sẽ luôn có cách để trở lại với cuộc sống bình thường.
👇👇👇👇 kết quả trong phần bình luận👇👇👇👇