20/03/2022
Câu chuyện cây bèo và marketing.
Kiếp bèo dạt, ngẫm nghĩ lại là cái kiếp đáng thương nhất.
Sống cả cuộc đời chẳng bao giờ được đi cái đường nó muốn đi. Thay vào đó, toàn là dòng nước, là gió, là mưa... kéo nó đi theo.
Nhiều hôm nó muốn đi về hướng Tây, vậy mà nước kéo nó về hướng Đông. Nó cũng phải cam chịu.
Nó cứ thắc mắc, "Tại sao tui không bao giờ đi được hướng tui muốn?"
Dần dần nó tìm ra câu trả lời. Đó là vì cái GỐC, cái RỄ của nó quá yếu.
Gốc rễ của nó mỏng như sợi chỉ, chẳng bám được vào đâu, cứ nổi lềnh bềnh.
Hóa ra cái gốc rễ nó quan trọng vậy.
Sáng hôm qua tui ngồi nói chuyện với 1 đứa em, cũng âm mưu kinh doanh.
Tui hỏi nó, "Em tính toán kế hoạch gì chưa?"
- "Tính hết rồi anh. Em bán giày thể thao. Nhập hàng xong hết rồi. Giờ chỉ còn đăng bài, chụp ảnh các thứ rồi marketing là chiến thôi".
Tui nói, "Ok, anh thấy khả năng của mày thì dư xăng vụ nhập hàng, chụp ảnh... Nhưng mà mày biết gì về marketing không mà tự tin vậy?"
Nó bảo, "Thì SEO, quảng cáo zalo fb, gửi email marketing... thôi chứ gì anh. Cái này em học 1 tuần là xong".
Tui nghe xong mà nhớ ngay đến cây bèo các mẹ ạ.
Thằng em tui nó có đầy đủ thân, lá, nhưng cái GỐC RỄ nó lại yếu quá.
Nó không hiểu marketing là gì, nhưng vẫn làm marketing.
Cũng như tui tin rất nhiều bạn ở đây, cũng chẳng hiểu Marketing là gì.
Vậy là phải thông não thằng em.
Nhớ nè ku:
"Marketing là việc NHẬN DIỆN và ĐÁP ỨNG nhu cầu một cách SINH LỢI."
Đây là định nghĩa của ông cố cụ tổ sư Marketing - Phillip Kotler.
Và tui rất tâm đắc định nghĩa này.
Hãy nhớ, cốt lõi của vấn đề là phải NHẬN DIỆN và ĐÁP ỨNG nhu cầu người mua.
SEO, Video, Facebook, Email, Quảng cáo... chỉ là công cụ để NHẬN DIỆN và ĐÁP ỨNG nhu cầu của khách hàng. Bản thân tụi nó không phải là marketing.
Và không dễ để nhận diện. Phải dùng tới não, và dùng nó thường xuyên.
Bạn đã NHẬN DIỆN và ĐÁP ỨNG nhu cầu của khán giả mà bạn nhắm tới chưa?
Họ là ai?
Họ có cần mua của bạn không?
Hãy dùng PHẦN MỀM NÃO của bạn nhé.
Cố gắng làm cây tre, cây đước chứ đừng làm cây bèo...