
08/02/2025
Có một sự thật mà mình nhận ra: Cắt đứt với những người làm tổn thương mình chỉ là một nửa của hành trình. Nửa còn lại - và cũng là phần khó nhất - là buông bỏ chính phiên bản của mình đã cho phép điều đó diễn ra quá lâu. Chị Thewizardliz đã nói: “Hãy học cách ra đi trong sự bình yên.”
Bởi vì nếu không thay đổi, mình sẽ lại thu hút những mối quan hệ tương tự, lặp lại những tổn thương cũ trong một hình hài mới. Không phải ai bước vào cuộc đời mình cũng là kẻ xấu, nhưng chính cách mình đặt ra ranh giới, cách mình cho phép người khác đối xử với mình, mới quyết định xem mình có tiếp tục bị tổn thương hay không.
Học cách ra đi không chỉ là từ bỏ một người, mà còn là từ bỏ những suy nghĩ, thói quen, nỗi sợ đã giữ mình ở lại quá lâu. Là không còn bám víu vào câu hỏi "Mình đã sai ở đâu?" mà thay vào đó là "Mình đã không tôn trọng bản thân ở điểm nào?"
Và khi ra đi, hãy ra đi trong sự bình yên. Không oán trách, không thù hận, không mong ai phải hối hận hay quay lại. Chỉ đơn giản là bước tiếp - nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Vì mình xứng đáng với một cuộc sống không còn lặp lại những tổn thương cũ.
Không phải ai cũng có đủ dũng khí để rời đi, và không phải ai rời đi cũng làm được điều đó trong bình yên. Nhưng mình tin rằng, đến một lúc nào đó, khi đủ yêu thương bản thân, mình sẽ học được cách rời đi mà không cần phải vùng vẫy hay đấu tranh. Mình sẽ bước đi một cách nhẹ nhàng, thanh thản - bởi vì mình biết, phía trước còn rất nhiều điều tốt đẹp đang đợi mình.
Cre: The Jasmine Guy.