29/07/2022
HẸN HÒ VỚI CHÍNH MÌNH!
❤️Biến cố trên đường đời nhắc nhở ta về những cuộc hẹn với chính mình…❤️
Ai trong đời này mà không gặp phải những biến cố đau thương. Có người thì cảm thấy không hạnh phúc trong hôn nhân bởi đứt kết nối vợ chồng. Có người cảm thấy bị phản bội khi người thứ 3 xuất hiện trong mối quan hệ. Có người thì gặp phải những chuyện đau lòng khi con cái không như mình mong đợi… Những biến cố này từ đâu mà đến?
Với trải nghiệm của bản thân, tôi nhận ra rằng, các biến cố xảy đến trong cuộc đời mình như một hệ quả tất yếu của việc mình đã lỡ hẹn với chính mình từ lâu, từ rất lâu rồi.
Bao lâu rồi bạn chưa dành cho mình những khoảng thời gian tĩnh lặng? Bao lâu rồi bạn quên trò chuyện với chính mình? Bao lâu rồi bạn chẳng để tâm đến những tiếng nói sâu thẳm bên trong mình? Bao lâu rồi bạn chưa cầm bút lên viết xuống những cảm nhận hay nỗi lòng của mình? Bao lâu rồi bạn quên nằm xuống và lắng nghe từng nhịp thở của mình? Bao lâu rồi bạn cứ mãi để ý đến những cảm xúc và nhu cầu của người khác mà đè nén những cảm xúc và khao khát thật sự bên trong của mình?...
Bạn có nhận ra, có lúc mình tưởng chừng cuộc đời mình thật giá trị và ý nghĩa thông qua những cuộc hẹn – với khách hàng, với đối tác, với bạn bè… Nhưng lắm lúc khi về nhà đặt lưng lên giường sau ngày dài, bạn thấy kiệt sức, lạc lõng và thậm chí là cô đơn? Hay nếu bạn không gặp phải những cảm giác đó, thì bỗng một ngày biến cố xuất hiện và bạn cảm thấy đầy phẫn nộ, cảm thấy ngơ ngác và không thể chấp nhận được. Những câu hỏi lúc này sẽ là “Tại sao? Tại sao? Tại sao…?”
Là tại vì bạn đã lãng quên hoặc từ chối những cuộc hẹn với chính mình!
Biến cố chính là một lời nhắc nhở rằng bạn đã không dành đủ sự quan tâm, kết nối và thấu hiểu chính mình.
Để rồi khi biến cố xảy đến, bạn thấy hụt hẫng, mất cân bằng, đau đớn, khó chịu, bức bối… Tất cả tạo ra một tình trạng rất tệ, như một sự tích lũy và chồng chất những thứ tiêu cực nhất. Chẳng phải trước khi một trận bão xảy đến, đã có những dấu hiệu? Trước khi một biến cố xảy đến cũng vậy, đã có những dấu chỉ, những thông điệp, những lời nhắc nhở, thậm chí mang tính “cảnh báo” nhưng chúng ta đã cố tình làm ngơ (hoặc bởi sự vô minh).
Bởi bạn không hẹn với mình nên mỗi ngày bạn càng rời xa chính mình. Bạn đã không biết được mình là ai, mình cần gì, mình muốn gì, mình thiếu gì, mình cần điều chỉnh gì, mình có những lỗ hổng nào cần lấp đầy… Và khi không là chính mình, làm sao bạn có mặt thật sự trong bất cứ một mối quan hệ nào dẫu đó là với vợ/chồng mình, con cái mình, bố mẹ mình, những người xung quanh mình, và với cả cuộc đời này? Và điều tất yếu xảy đến đó là một sự đứt gãy nào đó mà chúng ta gọi là biến cố. Cho tới khi ta kết nối lại được với chính mình, thì tất cả sẽ được nối lại hoặc được lấp đầy.
Thật vậy, trong cuộc đời này, nếu lấy tiêu chí là sự bình an, vững chãi làm cốt lõi thì biến cố xuất phát từ sự lỡ hẹn với chính mình.
Vậy lúc này đây, bạn đã sẵn sàng cho những cuộc hẹn hò với chính mình chưa?
Nguồn ST : Người Đánh Thức Tình Yêu