10/11/2021
ĐỌC XONG CÂU CHUYỆN TÔI ĐÃ KHÓC.
PHỤ NỮ ƠI, HÃY BIẾT YÊU THƯƠNG BẢN THÂN MÌNH NHÉ ❤️
💡 Năm 2019, công ty có phục vụ 1 KH tên Nguyễn Thị L làm giao dịch viên Ngân Hàng Hàng Hải, L sinh năm 85. Sau khi tư vấn, L rất thích và đã đồng ý kí một gói bảo hiểm với số tiền 20 triệu/năm.
Tuy nhiên khi tới hoàn thiện hợp đồng thì L xin lỗi và nói là ông xã không đồng ý. Hỏi ra mới biết chồng L làm nghề CẦM ĐỒ, quan điểm của cậu ấy là tiền chỉ để đầu tư sinh lời thôi, bỏ tiền vào bảo hiểm là tiền chết nên nhất quyết không tham gia.
🔨 Sau khi phân tích, L cũng đồng ý nhưng giấu chồng để tham gia, với số tiền 10 triệu/ năm. L đã dùng tiền thưởng cuối năm của ngân hàng để kí hợp đồng.
⚡ Vấn đề là 6 tháng sau trong 1 buổi đi làm L thấy đau bụng, cứ nghĩ là chuyện phụ nữ hàng tháng nên chủ quan không để ý. Nhưng đau bụng 1 tuần không khỏi nên L đi khám, sau đó phát hiện K tử cung giai đoạn cuối, và rất tiếc L đã mất sau 4 tháng điều trị.
⚡ Sau khi L mất, Công ty có gửi cho người thụ hưởng HĐBH cô ấy chọn khi ký HĐ là mẹ L số tiền 500 triệu. Trong một lần gọi điện hỏi thăm sức khỏe của bác, bên mình vẫn nhớ, bác ấy vừa khóc vừa nói :" Cảm ơn các cháu, nhờ có số tiền bên cháu hỗ trợ, bác có thể chăm lo cho 2 đứa nhỏ của nó".
Mình mới chột dạ hỏi là: "Bác ơi, sao bác lại chăm lo cho hai đứa nhỏ"
Thì bác ấy nghẹn ngào nói rằng : "Thằng bố nó, sau khi cái L mất một thời gian thì nó đi bước nữa - lấy vợ khác, 2 đứa nhỏ đưa về cho bà ngoại nuôi và chăm sóc.
🔥 Đây là câu chuyện buồn mà mình nhớ lại và muốn chia sẻ vì tình huống này có thể xảy ra với bất kể gia đình nào. Mình đã ngồi với đồng nghiệp của mình và đặt câu hỏi: "Nếu biết trước chuyện này, không biết cô ấy có hỏi ý kiến của ông xã nữa không?"
"Nếu biết trước chuyện này, ông xã có ngăn cản vợ tham gia BH nữa không?"
Nếu biết trước những rủi ro, có khi nào cả chồng và vợ cùng nhau đi tìm hiểu và tham gia BH không?"
=== Câu chuyện hoàn toàn có thật===
Nguồn: Đồng nghiệp