27/01/2025
ĐỪNG ĐỂ SỰ HỐI HẢ CỦA NGÀY TẾT KHIẾN BẠN QUÊN ĐI VIỆC YÊU THƯƠNG BẢN THÂN
Phận làm phụ nữ, khi còn nhỏ thì Tết là ngày vui, vì được nghỉ ngơi, được quây quần bên gia đình, được mua quần áo mới, được nhận lì xì. Nhưng lớn lên rồi, Tết trở thành nỗi lo từ khi nào không hay.
Ngày thường bận 1 thì ngày Tết bận 10, hàng tá những công việc không tên đè lên vai khiến bạn cảm thấy mệt mỏi. Mải chăm chồng chăm con đôi khi còn khiến bạn quên đi chăm sóc cho bản thân, bao lâu rồi bạn chưa có thời gian cho chính mình? Hết lòng như vậy nhưng may mắn thì gặp được người bạn đời thấu hiểu và sẻ chia gánh nặng cùng nhưng nếu kém may mắn hơn, những hi sinh của bạn còn trở nên vô nghĩa.
Với những người không phải lo lắng gì, thời gian cuối năm sao mà lâu thế, nhanh nhanh đến Tết đi để được tận hưởng những khoảnh khắc náo nhiệt và sự thư giãn của ngày nghỉ. Nhưng với người phụ nữ, những ngày này trôi qua nhanh như gió, thời gian hối hả trôi, người hối hả chạy.
Cả năm cày cuốc chỉ mong có được những ngày cuối năm trọn vẹn, đủ đầy nên cho dù có vất vả hay mệt mỏi cũng phải cố cắn răng mà chịu. Mọi thứ nhanh đến mức đôi khi khiến bạn quên mất rằng mình cần chậm lại để yêu thương những người xung quanh và yêu thương cả chính mình, nỗi lo lắng nhấn chìm bạn trong những vòng xoáy về một cái Tết hoàn hảo.
Những người phụ nữ của tôi, đừng để Tết trở thành nỗi ám ảnh với các bạn. Bản năng của phụ nữ thường mong muốn được tự tay chăm lo cho gia đình, việc bạn sắm sửa, trang hoàng nhà cửa đón Tết không sai, nhưng đừng áp lực nó phải hoàn hảo mà quên đi bản thân.
Hãy dành cho mình những khoảng thời gian tĩnh lặng, chăm sóc cho cả ngoại hình và tinh thần, cảm nhận bản thân mình thực sự cần gì, muốn gì.
Nguồn: Tuệ An
----------------------------
THẨM MỸ VIỆN NAGAMI
> Hotline: 1900 9555 66
> CS 1: Số 22 Tây Sơn, Đống Đa, HN
> CS 2: Số 59 Vũ Thạnh, Đống Đa, HN