14/01/2024
Có khách không hỏi khám bệnh mà nại tâm sự chiện yêu đương :)
“Anh có yêu em ko?”
Như này ko phải là yêu thì là gì?
1h đêm “Anh ơi em đói”…liền mặc quần áo đi mua đồ ăn ship tận nơi cho.
Đi làm “Mưa to quá em chưa về được, giờ mà gọi taxi tắc đường lắm”…liền mang theo bộ quần áo mưa, bộ mà cả quần cả áo… đến tận nơi đón về.
Ốm “Nay em ốm, em xin nghỉ làm 1 hôm rồi, mệt quá”…mình cũng xin nghỉ 1 hôm để về chăm cho n.y.
N.y mình thấy buồn buồn, đợt đấy hè, mình “Vậy thì cuối tuần đi Hạ Long đi”, lên đồ, 2 đứa đi chơi luôn.
Chưa cần nhắc mình đi mua son, mình thấy gần hết, 1 hôm ăn xong “Đi mua mỹ phẩm ko?” 2 đứa dắt nhau vào hàng mỹ phẩm mua.
Có những hôm chẳng vì ngày gì, thấy hoa quả ngon như dâu tây, như nho, như cherry, mình mua cho n.y ăn, đôi khi là thấy socola, bò khô, bánh ngọt ngon cũng mua cho.
Cũng chẳng vì ngày kỉ niệm gì, trên đường đi làm về thấy họ bán hoa đẹp quá, mua hoa mang sang tặng n.y.
Ngày nào cũng nhắc đi ngủ sớm, sáng dậy đúng giờ đi làm, cũng hỏi là em ăn gì…có mệt ko….v…v…
Nhưng cứ hở ra là:
- ANH KO YÊU EM
…
- ANH CÓ YÊU EM KO?
…
- ANH CHẲNG YÊU EM.
…:) *éo hiểu kiểu gì, thế như nào mới là yêu 🙂