27/03/2022
GÓP NHẶT TỪNG CHÚT ĐỂ CÓ MỘT EM BÉ VUI VẺ- CHỦ ĐỘNG- HAM HỌC- THÍCH NGHI TỐT P1
Dù biết những kinh nghiệm này nhỏ bé lắm với biển lớn kiến thức của các mẹ hiện đại. Nhưng quan điểm của tôi luôn là chỉ cần bạn góp nhặt mỗi ngày một chút thì bạn sẽ có cả đại dương.
Hôm nay tôi sẽ chia sẻ những gì tôi đã làm để em bé của tôi luôn vui vẻ.
😞 thời gian bầu trước đây là thời gian tôi khủng hoảng về kinh tế nhất. Áp lực tiền bạc đè nặng. Người gầy yếu phải nghỉ ở nhà dưỡng thai. Ăn như mèo. Cố nuốt xuống thì chỉ chờ trực trào lên. Kết quả e bé sinh ra có 2,6 kg. Nhưng trong tiềm thức tôi luôn muốn con mình sau này vui vẻ và không ngại khám phá thế giới. Vì vậy tôi quyết định từ một con người chỉ đam mê kinh doanh trở thành 1 người mẹ đúng nghĩa theo cách của tôi.
* TRONG THỜI GIAN MANG BẦU
- Việc đầu tiên là phải dọn sạch tâm trí rối loạn, áp lực stress( bạn đừng đặt nặng là 100%, mà là luôn chú ý, dần dần). Mẹo đó chính là nghe về đạo phật, nhạc không lời. Một người lúc nào cũng tiền tiền như tôi, tính nóng như hoả thì đúng là cả một sự khó khăn. Nhưng sau 3 tháng hành động là mỗi lần tôi cảm thấy mình tiêu cực, phát điên lên ( trước đây chắc sẽ như vậy vài ngày hoặc vài tuần liền) thì cứ lúc như vậy tôi bật công tắc cắm tai nghe Giảng về đạo Phật, về tham sân si, về kiềm chế nóng giận...( Bạn lên youtube search Hoa Vô Ưu nhé). Vậy là cơn nóng giận, tiêu cực tan dần, tôi bị hoà dần vào bài giảng. Và sau 3 tháng tôi đã có thói quen kiềm chế được những suy nghĩ tiêu cực, nóng giận . Chính như vậy em bé trong bụng của tôi có được những giây phút bình yên, được giảm tối thiểu nhất những thứ độc hại trong suy nghĩ của người mẹ. Bạn đừng nghĩ chỉ bạn mới áp lực, mới khổ đau ko sướng như người này người kia. Vì giai đoạn sinh con người phụ nữ nào cũng mệt mỏi cũng có áp lực riêng. Đừng đổ lỗi cho tất cả để vô tình hình thành nên tính cách của con mình.
- Sau đoạn rèn luyện bình yên thì đến đoạn vui tươi. Thì ai biết em bé nhà tôi đều hiểu. Đó là suốt ngày tôi nghe nhạc thiếu nhi REMIX khi làm việc. Cứ mở album kéo dài. Góc làm việc luôn rộn ràng. Và em bé của tôi ư thích nhạc lắm nhưng chỉ thích nhạc vui tươi, remix... và trở thành 1 hoạt náo viên ở lớp, trong các buổi sinh nhật nhảy tung tăng và đi kêu gọi từng người về nhảy khi chỉ mới 2 tuổi.
Ôi nay đến đây thôi. Chứ nói dài sợ mọi người nghĩ tự khen con mình này. Nếu chị em nào cảm thấy hay và muốn nghe những kinh nghiệm bé xíu của mình trong việc hình thành tính cách cho con thì nhớ thể hiện cảm xúc và quan điểm cho mình để có động lực chia sẻ những phần sau nha.