HETIT là viết tắt của High-end Technology Interventional Team. Không có chuyển ngữ tiếng Việt nào hoàn toàn giải nghĩa cụm từ này. Tuy nhiên có thể hiểu là: Đội chuyên gia Điện quang can thiệp ứng dụng công nghệ cao.
Đây là một nhóm các bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh, đam mê với chuyên ngành sâu Điều trị can thiệp tối thiểu. Được dẫn đầu bởi bác sĩ Nguyễn Xuân Khái - phó chủ nhiệm khoa X-quang can thiệp viện 103.
Mục tiêu của nhóm là liên tục cập nhật hoàn thiện các kĩ thuật điều trị can thiệp tối thiểu mới nhất cho người bệnh, có thể kể tới bao gồm: Giảm đau đích (hiệu quả hơn nhiều lần tiêm giảm đau truyền thống), đổ ciment tái tạo xương cột sống, đốt khối u phổi, giảm đau cho bệnh nhân ung thư ổ bụng...
Đến câu chuyện hình thành HETIT...
Chúng tôi (các admin của HETIT) gặp anh trong một tối mát mẻ cuối hè 2019. Anh là Nguyễn Xuân Khái - Bác sĩ chuyên khoa II, phó chủ nhiệm khoa X-Quang can thiệp của viện 103.
Người đàn ông tóc muối tiêu đó nói chuyện rất từ tốn, điềm đạm và hay cười; nhưng ít người biết được câu chuyện dài về anh, một người từng lăn lộn từ nam ra bắc để học nghề, luyện nghề... Có lẽ câu chuyện đó đã lùi xa vào quá khứ, điều duy nhất chúng tôi còn thấy hiện tại là một người đàn ông trung niên, người mà bệnh nhân có thể hoàn toàn tin tưởng giao phó sức khỏe. Chỉ đơn giản vậy thôi.
Tôi biết anh Khái từ đầu năm 2019, khi còn là học viên sau đại học. Thời điểm ấy, nhắc đến ngành Điện quang can thiệp, người ta thường cảm thấy lạ lẫm lắm, ngay cả với giới y khoa chuyên nghiệp. Nhiều người sẽ đặt câu hỏi: mấy tay đó thực sự làm gì vậy? Trên thế giới, lĩnh vực can thiệp qua chẩn đoán hình ảnh đã phát triển từ rất lâu, tuy nhiên ở Việt Nam, đến cả ngành mẹ của nó là Chẩn đoán hình ảnh, vẫn mất nhiều năm chật vật tìm chỗ đứng, thì lẽ dễ hiểu mọi người không biết bác sĩ điện quang can thiệp là gì.
Về bản chất, các bác sĩ điện quang can thiệp được đào tạo chuyên sâu để hiểu và vận hành các cỗ máy thăm dò hình ảnh bên trong của cơ thể (chính là các máy X-Quang, MRI, các hệ thống Fluroscopy...), ứng dụng chúng để đưa dụng cụ điều trị tới chính xác tổn thương, và chữa lành tổn thương đó mà ít gây tổn hại nhất đến cơ thể.
Về logic, anh chữa bệnh triệt để hơn, mà ít có hại cho người bệnh hơn thì phương pháp của anh chính là tối ưu nhất. Tuy nhiên, ngành Điện quang can thiệp quá mới mẻ ở nơi đây, và ở tại viện 103 này. Thời điểm chúng tôi quyết định đưa những kĩ thuật can thiệp đó về, chưa ai từng thử làm, và bất đăc dĩ - chúng tôi phải trở thành những người đi đầu.
Quay về với buổi tối hè 2019, tôi tình cờ được một người anh tiết lộ: thầy Khái đang thành lập một đội, phát triển mảng can thiệp, giúp nâng cao hiệu quả điều trị cho bệnh nhân. Chú có muốn tham gia không?
Tham gia tức là thành người đi đầu, nghe thì oai nhưng hết oai là sợ. Cảm giác như bạn đang đứng ở mũi thuyền bằng 1 chân nhưng không có gì để bám vào vậy. Và điều đáng sợ nhất là... bạn không biết bơi.
Tôi còn nhớ những ngày đầu tiên tiến vào địa hạt mới của y khoa này, khi các anh toát mồ hôi cố gắng tinh chỉnh cỗ máy cắt lớp điện toán to bằng nửa căn phòng để dẫn đường cho kim gây tê đi vào cạnh tủy sống bệnh nhân... Nhưng rồi thành công! và điều khiến tôi nhớ hơn nữa, chính là nụ cười của cả tập thể khoa khi chiến thắng khó khăn.
Thời điểm hiện tại, nhóm can thiệp của bác sĩ Khái đã có những bước tiến rất xa trong lĩnh vực can thiệp điện quang. Chúng tôi đã thực hiện được những kĩ thuật rất khó mà trước kia chỉ có số ít bệnh viện tuyến cuối làm được. Tuy nhiên con đường phía trước còn dài và có nhiều việc phải làm. Điều tuyệt vời nhất trên con đường đó là anh em trong nhóm luôn duy trì được tinh thần đoàn kết, cầu thị, cố gắng hết mình vì bệnh nhân - và cũng vì điều đó, chúng tôi chọn cho mình cái tên HETIT, với logo hình 3 nguyên tử có quỹ đạo chập vào nhau. Ngụ ý về tình đoàn kết, cũng như sự nỗ lực phát triển không ngừng.
Với riêng bản thân các admin HETIT, có lẽ một trong những điều đã nhóm lên ngọn lửa mãnh liệt này chính là những gì đã được nghe vào buổi tối mùa hè năm đó:
- Mình anh chẳng làm được, mình bọn em chưa chắc đã làm được. Nhưng bệnh nhân cần chúng ta làm được, và cùng nhau - CHÚNG TA SẼ LÀM ĐƯỢC!