22/11/2021
HỒI HỘP TRƯỚC GIỜ G...
Ai cũng có những năm tháng tuổi trẻ để được cháy hết mình, để được cống hiến, được sáng tạo và học hỏi...
Ngày mai các em sẽ đi thi, các em sẽ mang sản phẩm “Cải tiến cánh tay áo cho người bệnh lọc máu chu kỳ tại khoa Nội 2 Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn" để tham dự hội thao: "KTSTTT ngành Y tế khu vực Hà Nội lần thứ 29", đây là sân chơi của các bạn trẻ, nơi các bạn trẻ ngành y tế Thủ đô được giao lưu, học hỏi, được trình bày những ý tưởng sáng tạo trong công việc hàng ngày.
Chúng tôi dù không đi thi nhưng cũng có chung tâm trạng hồi hộp, phấn khởi xen chút lo lắng. Dẫu biết rằng cuộc đua nào cũng sẽ có người được giải và không được giải, nhưng với khoa nội II các em vẫn là những người chiến thắng vì các em đã cố gắng hết mình, đã đưa khoa Nội II đến với hội thao, và hơn thế nữa chúng tôi cảm nhận được các em tuy tuổi đời còn rất trẻ nhưng đã biết thấu hiểu, biết cảm thông cho những khó khăn của người bệnh lọc máu lâu năm và sáng kiến của các em đã thực sự vì người bệnh – những người sẽ gắn bó suốt quãng đời còn lại với các em.
Ngày mai thôi, nhiều đơn vị sẽ biết đến sản phẩm sáng tạo của các em, chỉ bằng một động tác xẻ dọc mặt ngoài cánh tay áo và gắn hàng khuy bấm, các em đã mang đến cho người bệnh lọc máu chu kỳ cảm giác an toàn, thoải mái trong thời gian lọc máu và lúc cởi bỏ áo người bệnh ra về, các em đã giúp cho đồng nghiệp có được thao tác thuận lợi trên cánh tay người bệnh... Chỉ có các em, những người thật sự đồng cảm với người bệnh lọc máu chu kỳ mới có những sáng kiến thực sự táo bạo, thực sự vì người bệnh như vậy...
Xin chúc mừng ý tưởng sáng tạo của các đội thi, các em thật tuyệt vời. Chúc team STTT khoa Nội 2 Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn thành công, chúng tôi tự hào vì các em! ❤️❤️❤️