04/07/2021
Một cán bộ viện kiểm sát tối cao:
- Dạ, cách đây 2 tuần đồng nghiệp của con có ông bố chồng nằm viện, năm nay 70 tuổi, bị K gan 7 năm nay, định kỳ một năm vài lần đến HN vào viện thắt nút mạch ở gan.
- Vừa rồi ô vào viện, bụng trướng to, đau, không đi được chỉ nằm,người da vàng xanh...( nghe nói trông sợ lắm), dịch chảy ra nhiều, không ăn gì được, chỉ truyền hoặc vài thìa sữa.
- Bs trao đổi gia đình chuẩn bị, gan sơ hoá hết rồi, di căn ổ bụng, không nút mạch như trước được nữa. Không điều trị gì được nữa. Bs chỉ tiêm giảm đau, hút dịch, rất nhiều dịch.
- gia đình cô xác định: nếu thấy nguy thì xin ra viện ngay để đưa cụ về quê,
để chuẩn bị... cô cũng viết sẵn giấy nghỉ phép, thu xếp công việc...
- con đưa cho cô gói bột địa long đặt mua ở Thanh Vị HCM & bột ngũ cốc corona : cố gắng cho bột địa long vào cháo cho cụ ăn, nếu không ăn cháo được thì hoà bột cho cụ uống. Sau này cụ đỡ thì cho uống thêm bột ngũ cốc corona. Không hy vọng ô khỏi vì đã ở giai đoạn cuối, nhưng ô sẽ đỡ, giảm đau, phục hồi sức khoẻ được ngày nào tốt ngày đó...
- Không tin lắm, nhưng chồng cô cũng thực hiện: cho ô ăn chút cháo với bột địa long.
- Ngày hôm sau cô vui vẻ báo tin: cụ ngồi dậy được rồi, bụng xẹp hẳn, đỡ đau, ăn được lưng bát cháo.
- Ngày thứ 2 cụ đi lại được, ăn được tô cháo, bụng không còn trướng nữa, chỉ hơi đau thôi.
- Cứ như vậy, cụ bình phục dần, da không còn vàng, xanh như hôm trước nữa. Bs cũng ngạc nhiên.
- Hôm nay ô được ra viện và về nhà cô ở chơi mấy ngày trước khi về quê.
* Thật là kỳ diệu, chính con và gia đình cô cũng không ngờ, con chỉ nghĩ là ô sẽ đỡ mệt hơn chút thôi. Chỉ có chút cháo + bột địa long, không ngờ là ô bình phục nhanh như vậy, không ngờ là ô đi lại được.
Chúng con cảm ơn ạ.
St