
22/05/2024
TRÍ TUỆ & TRÍ HUỆ
🛑 Ngày xưa, có một ngôi chùa nổi tiếng vì cất giữ một chuỗi hạt mà Phật Tổ từng mang. Chỉ có vị trụ trì già và 7 đệ tử trong chùa biết nơi thờ chuỗi hạt này.
7 đệ tử đều rất có tiềm năng, nên trụ trì nghĩ rằng truyền lại áo cà sa cho bất kỳ ai trong số họ cũng đều có thể làm rạng rỡ Phật Pháp.
Không ngờ, chuỗi hạt đột nhiên biến mất.
Trụ trì hỏi 7 đệ tử: “Ai đã lấy chuỗi hạt, chỉ cần trả lại, ta sẽ không truy cứu và Phật Tổ cũng sẽ không trách phạt”. Nhưng tất cả đều lắc đầu.
7 ngày trôi qua, chuỗi hạt vẫn không biết đi đâu. Trụ trì lại nói, chỉ cần thừa nhận, chuỗi hạt sẽ thuộc về người đó. Nhưng sau 7 ngày nữa, vẫn không ai thừa nhận.
Trụ trì rất buồn, nói: “Ngày mai các con hãy xuống núi, ai lấy chuỗi hạt nếu muốn có thể ở lại”.
Ngày hôm sau, 6 đệ tử thu dọn hành lý, thở ra nhẹ nhõm và rời đi. Chỉ có một đệ tử ở lại.
Trụ trì hỏi đệ tử : - Chuỗi hạt đâu?
Đệ tử trả lời: - Con không lấy.
Trụ trì hỏi: - Vậy sao con lại chịu tiếng trộm cắp?
Đệ tử trả lời: - Những ngày qua chúng con nghi ngờ lẫn nhau, nếu có người đứng ra chịu tội, người khác mới được giải thoát
Lại nói:
- Sợi chuỗi tuy mất nhưng Phật vần còn đây.
Thầy trụ trì nghe vậy mỉn cười, lấy vòng hạt gỗ từ tay áo mình ra, đeo vào tay người đệ tử
Trên đời, không phải mọi chuyện đều cần giải thích rõ ràng. Điều quan trọng hơn là khả năng chịu trách nhiệm và gánh vác, hành động và giải quyết, thay đổi và suy nghĩ cho người khác.
Đó chính là Pháp.
Người hiểu bạn không cần giải thích
Người không hiểu thì giải thích cũng vô ích.
Đó không chỉ là một CẢNH GIỚI, mà còn là một loại TRÍ HUỆ.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!🙏🏻🙏🏻🙏🏻
Kính mừng đại lễ Phật đản! 😌🙏🏻