07/06/2024
Càng lớn, tôi càng thích những người dịu dàng.
Nói chuyện dịu dàng, làm việc dịu dàng, ở bên cạnh bạn cũng dịu dàng, những ngày mưa sẽ thuận tay giúp bạn cầm ô, khi đưa cho bạn một cốc nước nóng, sẽ dặn bạn cẩn thận, chứ không phải nhanh chóng đưa cho bạn, nhìn tay bạn bị bỏng đến đỏ bừng.
"Dịu dàng" đối với một người trưởng thành mà nói, là một phẩm chất vô cùng quý giá và tốt đẹp.
Không nịnh nọt, không xu nịnh lấy lòng, không giả tạo, đối xử với mọi người bằng sự chân thành và chu đáo.
Nội tâm của họ thật sự lo lắng cho người khác, không xuất phát từ tư lợi, chỉ bắt nguồn từ lòng tốt đơn thuần.
Tôi muốn ở bên một người dịu dàng, vì sự quan tâm của họ sẽ khiến bạn cảm thấy vô cùng thoải mái, tựa như ánh trời chiều, ấm áp nồng nàn.
- sưu tầm -