03/03/2026
SINH CON RỒI SINH CHA
Dạo gần đây mình gặp rất nhiều trường hợp chồng "hư", đi tìm bé 3 trong thời gian vợ ở cữ. Các bà vợ lại luôn tưởng rằng vì nhu cầu của chồng ko đc thoả mãn nên họ mới đi ngoài, nhưng thực tế điều đó sai bét 🙄
Hầu hết các dạng cảm xúc yêu thương không tự dưng sinh ra. Nó phát sinh trong quá trình tương tác, chăm sóc giữa 2 hoặc nhiều cá thể. Càng gần gũi, tình cảm càng lớn mạnh.
Trong trường hợp gia đình vừa đón thành viên mới, HAY nảy sinh các vấn đề này:
- Vợ chăm con, chồng làm kinh tế, thời gian tương tác vợ chồng giảm.
- Vợ căng thẳng chuyện chăm con, muốn chia sẻ với chồng. Chồng mệt mỏi chuyện công việc, cũng muốn chia sẻ -> 2 câu chuyện khác nhau, nếu không biết cách nhường nhịn thì hầu hết là nảy sinh cãi vã.
- Những người phụ nữ ở nhà (vợ, các bà) không cho phép người chồng thực hiện những việc chăm sóc con nhỏ (thay tã, cho bú bình, tắm cho con,...), nếu có cho thì cũng khó chịu vì thấy chồng hậu đậu, rồi lại ôm việc về bản thân -> chồng ngoài việc bế ẵm con thì chả biết gì khác 😢.
- Chồng không chịu tâm sự nhiều những khó khăn hàng ngày, sợ nói ra thì vợ cằn nhằn (áp lực sau sinh), hoặc mặc định nói ra thì vợ cũng chả hiểu gì 😂.
=> Tưởng mọi thứ đơn giản, nhưng những xa cách về cảm xúc, mâu thuẫn nhỏ nhặt cứ chất chồng từng ngày cho đến khi con nhỏ đi nhà trẻ. Đến lúc này thì tình cảm vợ chồng đã rất rất nhạt rồi.
=> Cách giải quyết rất rất đơn giản ở đây, chính là cả vợ, cả chồng đều phải tìm cách lôi kéo đối phương vào "cuộc sống" của mình. Thường sẽ là chồng nên học cách xoa dịu cảm xúc sau sinh của vợ, hỗ trợ vợ chăm con trước, dần dần khi vợ cân bằng lại và học cách lắng nghe khó khăn của chồng.
Thông qua việc giúp vợ chăm sóc con, sẽ giúp chồng hiểu và kiên nhẫn với vợ hơn, vợ cũng sẽ cảm thấy tin tưởng và an tâm hơn. Rồi sau cùng, cả 2 sẽ cùng nhau "trưởng thành".
Bởi vậy mới nói "sinh con rồi sinh cha", việc cho phép chồng học cách yêu con nhỏ là mấu chốt giúp gia đình hạnh phúc dài lâu 🥰