20/09/2025                                                                            
                                    
                                                                            
                                            TÌM LẠI CHÍNH MÌNH – HÌNH ẢNH ĐẸP ĐẼ NHẤT
Trong hành trình yoga, nhiều người nghĩ hình ảnh đẹp nhất là khi ngồi thiền thật ngay ngắn, giữ tư thế thật hoàn hảo, hay những tư thế nâng cao, vặn xoắn quái dị rồi mỉm cười thật tươi để được khen ngợi. Nhưng đi mãi rồi mới  nhận ra tất cả chỉ là lớp vỏ để được chấp nhận.
Thật ra, hình ảnh đẹp nhất… chính là khi ta không còn phải gồng để “hợp mắt ai đó”, mà dám sống đúng với mình. Có thể tư thế rất giản dị, thậm chí nằm, hay ngồi thiền  theo cách riêng, nhưng đó mới là thật.
Khoảnh khắc sống thật cũng chính là thiền: thân và tâm không còn chia tách, hơi thở trở về, ta thấy mình tự do, trong sự tự do ấy, ta tìm lại chính mình.
Đó mới là hình ảnh đẹp đẽ nhất.
Vì bình an, chính là tự do.
Lớp học 5h sáng  – Yoga Trị Liệu Thuận Tự Nhiên của Phạm Hằng sáng nay rất tuyệt vời😍