11/07/2025
Là lãnh đạo – không phải vì tôi giỏi nhất,
Mà vì tôi dám gánh vác nhiều nhất, kiên cường nhất, và “lì đòn” nhất khi cuộc chơi trở nên khó khăn.
Tôi chọn đứng đầu, không phải để được tung hô,
Mà để chắn gió cho anh em phía sau.
Một đội nhóm mạnh không được xây bằng lời khen,
Mà được rèn trong nghịch cảnh – nơi niềm tin và lòng trung thành được thử thách đến tận cùng.
👉 Người lãnh đạo không cần nói nhiều – họ hành động để đội ngũ cảm nhận được hướng đi.
👉 Không phải lúc nào cũng ra quyết định đúng, nhưng luôn dám chịu trách nhiệm đến cùng.
Tôi không hứa mọi con đường đều dễ đi,
Nhưng tôi cam kết sẽ không buông tay khi anh em còn muốn bước tiếp.
Có thể tôi không phải ngọn lửa sáng nhất,
Nhưng chắc chắn là người giữ được lửa lâu nhất.
Bởi vì tôi không chỉ dẫn đầu bằng lý trí,
Mà dẫn đầu bằng trái tim, bằng ước mơ – và bằng sự tin tưởng của những người đã gọi tôi là “thủ lĩnh”