
07/11/2024
🌿 Mình tạo Chạm Tarot vào ngày 04/05/2022.
Bộ bài đầu tiên đến với mình vào ngày 20/05/2021. Trong tháng 8/2021, mình trải bài với một người bạn. Đó là lần đầu tiên mình cảm nhận rõ hình ảnh vị thầy tâm linh của bạn và nhận trả phí. Người bạn ấy đã gieo duyên làm nghề và khuyến khích mình mở dịch vụ, bắt đầu với trang Thủ thỉ với nhau.
Đến giờ là 2024, nhưng mình thường không giới thiệu bản thân với những con số kinh nghiệm, số khách hàng hay feedback. Vì với mình, hành trình là mình và kết nối sâu sắc với cuộc sống dài hơn là 3 năm. Mỗi chúng ta, từ khi sinh ra, dù lựa chọn làm nghề tâm linh, tu tập hay tập trung vào đời sống hằng ngày, thì đều đang đi “đúng” trên hành trình của riêng mình. Chúng ta khám phá bản thân, phát triển tiềm năng, nâng đỡ và là mình hơn trong trong từng bước đi.
Trong thời gian làm nghề, mình nhận được rất nhiều và được yêu thương thật nhiều.
Đó là những người bạn mình hữu duyên được đồng hành. Có những người bạn vẫn ở đây, đi với mình đến ngày hôm nay.
Mối nhân duyên giữa mình và các bạn không đơn thuần là người hỏi và người truyền tải thông điệp, mà là những tấm gương để nhìn thấy và soi chiếu nhau. Mỗi người đều là vị thầy của mình. Đồng hành với mọi người là mình cũng đang chiêm nghiệm, tu dưỡng và chạm vào mình hơn từng chút.
Hành trình này của mình cũng nhiều lần lên xuống. Nhiều lần mình nghi ngờ bản thân chưa đủ tốt, tự áp lực và đóng mình vào những cái khung, cái áo. Nhiều lần mình không biết có nên tiếp tục hay không. Nhưng mọi người đã ở đây, tiếp thêm động lực, tạo thêm niềm tin để mình thêm vững vàng và tự tin cất tiếng nói của mình. Cảm ơn mọi người về đã đến cùng dạo bước và tin yêu mình.
Đó là sự kết nối và cảm nhận sự sống ở vạn vật.
Những năm về trước, mình từng nhiều lần tìm câu trả lời cho câu hỏi “Ta là ai?”. Ta là tất cả và cũng không là gì cả. Ta là nước, mây, gió, ánh sáng, bông hoa, cây cỏ. Tổ tiên gia đình và tổ tiên đất nước ở trong ta qua từng ngón tay, nét mặt và dòng máu.
Điều mình rất trân quý trên hành trình này là duyên kết nối với các vị thầy tâm linh - tổ tiên, thiên thần, vị thầy, thần thánh ở nhiều nền văn hóa. Năng lượng của các vị thầy luôn ấm áp, trìu mến và yêu thương. Những điều này giúp mình hiểu rằng, chúng ta không bao giờ cô đơn. Chúng ta luôn kết nối với mọi hiện hữu. Cuộc sống luôn ôm ấp và nuôi dưỡng ta. Tất cả đều là tình yêu, cả khi được ẩn giấu trong những đau thương, mất mát.
Đó là những nhân duyên rất đáng yêu, tràn đầy tiếng cười trong trẻo và hồn nhiên của linh hồn các em bé. Mỗi lần kết nối với các em là lòng mình mềm mại. Đó có thể là các em bé hướng dẫn tâm linh, các em bé sắp tới với cha mẹ, các em đang hiện diện sống động hoặc các em bé trong mỗi người. Mỗi em bé đều dạy mình cách trân trọng, dịu dàng và lắng nghe bản sắc của mình.
Vậy mình đang làm gì? Mình truyền tải thông điệp từ các vị thầy, em bé hoặc linh hồn - sự thông thái trong sâu thẳm mỗi người tới mọi người. Ý nguyện của mình là trở thành bạn đồng hành với mọi người trên hành trình thương yêu chính mình.
Nhưng mình sẽ không hoạt động ở Chạm Tarot nữa mà sẽ chia sẻ dịch vụ và hành trình về mình trên trang cá nhân Van Anh Nguyen. Mình chọn “being” - hiện diện và hiển lộ trọn vẹn con người mình trong từng giai đoạn. Mình đang đi từng bước, trải nghiệm, mở nhận thức và kết nối hơn với cuộc sống này.
Gửi lời chào tới mọi người và mong được kết nối các bạn với tên Vân Anh. Buổi chiều ấm an nhé 💗