01/10/2021
Tôi bị Sỏi Thận 12 li từ khi mới 36 tuổi. Tỗi vẫn còn nhớ hồi đó, đột nhiên đau dữ dội như có ai đậm vào lưng, chân bị phù, đi tiểu khó và ra màu. Đã vậy lúc cơ quan chuẩn bị xe để chở đi cập cựu thì tôi lại bị tụt huyểt áp, nên tôi phải nhập viên luôn.
Quãng thời gian đó, tinh thần tôi sa sút trầm trọng vì lúc nào cũng nghĩ, đã bị suy thận thì không còn cách nào khác nữa. Đã thế, lúc nào lưng tôi cũng đau ê ẩm, tiểu đêm nhiều nên mất ngủ, da dẻ xám xịt, nước tiểu thì vàng đậm, đi đâu ai cũng hỏi /
Sao dạo này da anh xấu thế, sao anh dạo này nhìn gầy thế.
Tôi buồn lắm, người thì mệt mỏi, nôn nao, mỗi bữa chỉ ăn được nửa chén cơm thôi, thịt thì ăn được một miếng bằng ngón tay cái, làm việc gì cũng thở dốc ra, như không còn sức sống ..
Tôi gần như xác định sẵn mình chỉ chung sống với nó
Nằm viện gần 2 tháng trời mới được về nhà.
Vợ con ở nhà cũng lo lắng chạy đông chạy tây, ai mách ở đâu có thuốc gì cũng mua về cho tôi dùng, rồi gọi cho các thầy lang ở tận thái nguyên, hòa bình cũng cắt thuốc gửi về uống mà chả ăn thua gì cả. Tôi đã tính buông xuôi, không điều trị nữa, muốn đến đâu thì đến nhưng rồi nghĩ đến vợ con tôi lại dặn mình phải cố gắng nhiều hơn, kiên cường chiến đấu với bệnh tật đến cùng vì mình là trụ cột gia đình.
Nghĩ lại thấy tôi may mắn, đúng là các cụ tổ vải còn thương tôi. Đợt thanh minh vừa rồi, con cháu đi làm xa quê hương tề tựu về đủ cả, có ông bác ở chi trên thấy da dẻ tôi không được tốt thì mới hỏi thăm, tôi cũng nói cho bác biết mình đang bị bệnh Sỏi như thế.
Bác bảo thế để bác giới thiệu cho chỗ này, bên ngoại nhà bác ý mấy người bị bệnh Sỏi đều dùng thuốc ở đấy giờ khỏi cả rồi.
Nghe anh nói vậy tôi mừng quá xin thông tin để liên lạc ngay. Vì tôi bị 3 đến 4 năm nay rồi nên là người ta bảo điều trị khoảng 6 tháng chứ không một sớm một chiều được rồi tôi lấy 3 tháng thuốc về uống. Cứ 1 tuần là người ta lại gọi hỏi thăm tình trạng của tôi và kiểm tra thuốc xem tôi dùng như thế nào.
3 tháng dùng thuốc tôi thấy cơ thể thay đổi nhiều, ăn uống được hơn trước, da dẻ cũng hồng hào hơn, trong nhà, vợ con ai cũng nhìn thấy sự thay đổi rõ rệt lại còn tăng vài cân thịt. Tôi cũng gọi điện báo cho người ta biết tình hình và được khuyên là dùng thêm 3 tháng nữa rồi đi khám lại cả thể.
Hết 6 tháng dùng thuốc đợt vừa rồi tôi có đi khám lại, nhận kết quả tôi vô cùng bất ngờ định lượng Sỏi đã mòn dần còn 3 li hiện hay người ta vẫn gọi, đi tiểu, ăn uống nhẹ nhàng lắm, thật sự quá tuyệt vời ...
Đúng là như lời ông bác tôi nói là đã nhiều người chữa khỏi. Tôi mừng quá gọi điện cho cả chỗ bán thuốc lẫn ông bác của tôi để cảm ơn
Vì vậy giờ tôi viết lên đây để mong chia sẻ cho những ai bị Sỏi Thận, Sỏi Mật mà đã lâu năm là một, chữa nhiều nơi không khỏi là hai thì cứ bảo tôi, tôi mách chỗ cho mà mua
Xin nói trước là tôi không có bán hàng cho bất cứ ai cả, đây là cái lòng tốt của tôi với mọi người ở trên phây búc này. Ai có người thân bị thì cũng cứ chia sẻ cho họ biết
Dịch dã moi người chú ý sức khỏe và hạn chế ra ngoài là ủng hộ nhà nươc mình rồi
Cảm ơn mọi người đã đọc bài này của tôi
À tôi xin đính chính là tôi chỉ có duy nhất ních phây búc này thôi. Nên bà con thấy ở đâu mà họ giả danh tôi thì bảo cho tôi biết. Bà con liên hệ với tôi ngoài phây búc này tôi xin không chịu trách nhiệm đâu